Vợ chồng sống với nhau phải cùng hiểu, cùng yêu thương, cùng cố gắng và có 1 kế hoạch kinh tế tài chính tốt thì dù có nghèo cũng k đáng sợ gì
Em cũng trùng quan điểm với bác. K có cái gọi là hôn nhân nghèo bác ạ. chỉ có ý chí nghèo và kiến thức nghèo thôi
cũng tùy mức độ hiểu nhau và mức độ nghèo đến đâu thôi ạ. có những vợ chồng yêu nhau cưới nhau ban đầu cũng sống hp, nhưng sau thời gian dần trôi, cơm áo gạo tiền mài mòn tình yêu, mâu thuẫn nảy sinh, trong lúc nóng giận làm tổn thương nhau, vết thương chồng lên vết thương, rồi đến cuối cùng hp ko còn, hôn nhân tan vỡ. tất nhiên, có những vợ chồng dù nghèo nhưng khéo vun vén vẫn hp qua ngày, nhưng thử tính xem trường hợp ấy được bao nhiêu? và quan trọng nhất là đến khi gia đình khá lên thì liệu lòng người còn giữ được son sắt như lúc nghèo thuở xưa? tìm được người đàn ông/ người phụ nữ hiểu và thủy chung với mình, dắt tay nhau vượt qua sóng gió đến cuối đời là điều khó, nên nếu tìm được thì càng nên trân trọng giữ gìn. qua lời và nick của chủ top có vẻ như chị đã tìm được, chúc chị hạnh phúc với gd nhỏ của mình
Vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền mn nhỉ. Nếu được như chủ top thì đó ko phải là hôn nhân nghèo nữa rồi
nói chung là kinh tế cũng là một trong nhưng yếu tố rất quan trọng của hai vợ chồng, cuối tháng kiểu không có tiền mua sữa cho con thì cũng dễ mặt nặng mày nhẹ với nhau lắm ha
Ý muốn kiếm tiền muốn kinh tế phát triễn thì 10/10 người mong mỏi..và cố gắng. Nhưng còn nhiều lý do khách quan khác chứ không phải cứ chăm chỉ chịu khó là ai cũng giàu có đươc. Rất nhiều gia đình lam làm chịu khó nhưng cả đời vẫn thế. Vẫn trong vòng lẫn quẩn. Nhà Tham thì không tin kiểu túp lều tranh 2 quả tim vàng. Cuộc đời ngắn ngủi lém.
Nghèo về tiền bạc thì đã mệt mỏi, lấy phải người nghèo tri thức, ý chí nữa thôi rồi. Nghèo rất đáng sợ, minh cảm phục các mẹ ko sợ nghèo.
Ngày còn trẻ lúc nào cũng đơn giản hóa mọi chuyện và có một niềm tin mãnh liệt nhưng giờ thì thực tế hơn nhiều Ko có ý chí thì có trong tay tiền tỉ cũng vậy thôi