mình thả tập 2 tháng này là tháng thứ 3 rùi. cơ mà tạch, cũng chưa nghĩ đến kích trứng. hóng mn xem thế nào
bé đầu nhà mn lớn chưa? cứ thử tự nhiên mấy tháng xem sao, chị hàng xóm nhà mình tập 2 thả nửa năm mới có ấy
Bé trc nhà e 4tuoi r ạ.e cũng thả tự nhiên từ tháng 8 năm ngoái.nhưg mãi ko đc. Anh xã e thì đi làm xa.tháng về 2 lần.nên cứ nản các mẹ ạ.htrc e có đi khám bsi kê thuốc kích trứng hẹn 5 hôm sau ktra lại. Lên mạng thấy dùng thuốc có thể có nguy cơ thai nhi bị dị tật.nên e lo lắm ko biết mẹ nào đã dùng và có kết ổn ko ý ạ.
Con cái là của trời cho, đến khi nào thì đến chứ không tính toán được. Kiểm tra thì cứ kiểm tra nhưng chưa cần thiết thì đừng dùng thuốc mn ạ. bất kì cái j làm thay đổi nội tiết tố đều ảnh hưởng không chỉ tới con mà còn tới cả mẹ nữa.