ichuyện mới xảy ra sáng nay ạ ! có số 0902652209 gọi cho em, giọng miền nam, hỏi thăm em dạo này tn, giờ còn ở khu này k ? còn làm ở đây k ?....nói chung mọi chuyện rất đúng về e.bảo là anh là Tài, lâu lâu mấy năm k gặp em quên thôi. anh gọi hỏi thăm e tiện đây cũng có công chuyện muốn mời em hợp tác.nếu em thấy ok thì làm chung còn nếu k cũng giữ bí mật giùm anh nha.. nó bảo em nó trc làm ở đây nh giờ có ông chú làm phó giám đốc công ty xổ số miền bắc nên nó phụ ông ấy.nó muốn bảo em đăng ký làm địa lý của cty nó với hình thức như sau : 1 h chiều công ty cấp tiền cho em khảong mấy nghìn điểm tương đương v mấy trăm triệu để em đi mua lô tô .sau đó 3 h có kết quả mật báo.từ 3 h em đi mua loto đến 5 h chiều.khi có kết quả em ra thu tiền về, lãi thì chia nhau và dặn đi dặn lại em..em giả vờ ngu hỏi nó muón làm thì ntn ,nó xui em nói chuyện v 1 ông tên là 5 lộc,e xin số đt thì nó cho số 0939640485.nó giục em gọi ngay bằng đc...em cũng muốn đi tới cuối xem tn nh phần vì k rảnh hơi, phần vì k thích mất tiền đt nên stop lại.nó gọi em tới hơn chục phút.sau đó còn gọi giục giã vài cuộc nữa cơ. ví dụ mà mình có nghe theo nó,biết đâu nó mang tới tiền giả, r gọi côgn an, r chứng cứ này nọ mình liên quan tới đường dây của chúng nó thì phiền toái lắm cảnh báo các mẹ nhé.giờ lắm chiêu quá ! sợ ghê ! có sđt cả nhà mình ơi, em có quen 1 ng tên là Hoàng thị kim yến, sđt 0978457656,tự nhận là nhà ở gần trường CÔNG ĐOÀN,người trắng trẻo, nhỏ nhắn, hay ăn mặc mát mẻ nh nhà đang cho thuê nên đi trọ,là hàng xóm thuê trọ cùng nhau, biết hoàn cảnh của nhau nên chúng em rất tin tưởng và rất quý...nhưng người này lợi dụng lòng tin của chúng em, thường xuyên sang nhà mấy anh bệnh nhân bị ung thư,đang đi chữa bệnh ở bệnh viện ung bướu,,nấu cơm hộ các anh ấy và tỏ ra rất có tâm...đc 1 thời gian thì lần lượt hỏi vay tiền rất nhiều người và đều vay riêng nên họ ngại k đòi.trong số ấy có 1 anh người nghệ an, có vẻ khá giả,anh này cũg tỏ ra thích chị ấy và cảm động vì tấm lòng chị ấy nên hết sức tin tưởng...dần dần , chị ta xui anh này về quê sau khi kết thúc xạ trị, chúng em thấy chị ta nhắn tin cho anh ấy, thúc ép bán xe , bán đất...anh kia như ăn phải bùa mê nên nghe theo, chúng em nói gì cũng k đc...anh kia là bệnh nhân ung thu vòm họng, bệnh này em k nói mng cũng biết..em viết lên đây, mong mẹ nào biết thông tin về chị này thì nói cho em với....sau đây là 1 số thôgn tin : chị ta trọ gần khu vực cầu lủ, thường tỏ ra thương hại những người đi thuê nhà chữa bệnh và nhận nấu cơm cho họ, r lừa tiền và chuyển đi chỗ khác. hay nói dối quanh, thấy bảo năm trc chồng bị tai nạn oto , chết sau 20 ngày nằm viện. có nhà 5 tầng khu công đoàn có 1 con trai đang học trường thiếu sinh quân thường nói mồm tỏ ra giàu có... khoe 2 vc có công ty tnhh.. có mẹ nào quen chị nào như này k,,, em hay tin người,gặp ngay chị này cảm thấy hụt hẫng quá. tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ.
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 Mẹ nào biết vào gỡ rối vụ này đi. Xa chỗ em nên em không giúp gì được.
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 em cám ơn mẹ nó nhé, thực sự em lên đây để tâm sự thôi, chứ chả gỡ đc đâu ..ngta nhẫn tâm quá chị ạ, đã là bệnh nhân ung thư mà còn dám đang tâm lừa ngta thì k còn gì để nói.giờ mụ ấy theo ông kia về quê tận nghệ an,gia đình ông kia cũng tin tưởng vì mụ kia ăn nói nhẹ nhàng v cả ngoại hình dễ nhìn , nhỏ nhắn lắm.suýt em cũng bị lừa đấy, nói là con em v con bà ta cùng tên, r thì hay mượn xe của em đi chợ, lúc đầu em cũng nghi, nh lại nể, chắc định lừa em r đấy, r chắc thấy ông kia đc quả to hơn...may cho em quá,có điều em buồn vì tin người...mấy anh bệnh nhân còn lại cũng khuyên mà k khuyên đc..... đời nhiều kiểu người thật !
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 đúng là đời nhiều loại người thật, họ bệnh ung thư mà vẫn đi lừa ngta.
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 A kia sao dại thế nhỉ, nhưng làm sao biết bà này gian xảo để vạch mặt ra dc chứ.
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 Sao bất lương thế nhỉ, người ốm đau cũng k tha còn lợi dụng lòng tin đẻ lừa đảo, tgaatj k còn gì để nói
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 khó lắm toàn biết tên chứ mấy ai biết cả họ . biết năm sinh cũng chả biết cả ngày tháng.? khó lắm ah!
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 ông kia nhất định k tin, ai nói cũng bảo, chị ấy k thế đâu, c ấy hiền lành như vậy, nhất định k như thế đc....ai đời nói dối cả ngày sinh nhật, nói dối cả về con, bồ thì nói là chồng, vay tiền thì bảo là lo cho người nhà ốm......nên các mẹ cẩn thận nhé...nhất là những người ở gần thì càng k nên tin...gì chứ tiền, con cái và cái gì có giá trị, đừng có dại mà đưa cho nó...em nghĩ lại thấy rùng mình...mấy lần nó mượn xe ab của em, bảo là đưa con em và con ông kia đi sở thú chơi, em đã đồng ý r đấy...may mà nó chưa đi...k thì hổi k kịp (((((((((((((((((((
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 Thông tin như này khó tìm được chị kia lắm bạn ơi hic hic đến người bệnh cũng lợi dụng nữa, chả hiểu họ suy nghĩ gì
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 em k cần tìm ngta đâu các mẹ ạ ! vì cơ bản tất cả là do ngta thôi, em viết lên đây để ai biết chị này thì chia sẻ thêm và cũng là để mọi người đề phòng thôi ạ !
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 Ayyza.....đã đi lừa rồi thì nó chẳng tha ai cả, chi có chúng ta nếu tỉnh táo thì tránh xa thui
Ðề: Hoàng thị kim yến 29/12/1974 đúng r c ạ, cay nhất là nó nhẫn tâm đi lừa người bệnh...chắc sau này phải trả giá ghê lắm !