Bài học khó khăn nhất mà bạn học được trong cuộc sống là gì? Câu hỏi nguyên gốc từ trang Hoovada, nơi trao đổi và giải đáp các kiến thức xã hội cho mọi người. Bài học khó khăn nhất mà người ta học được trong cuộc sống có lẽ là những bài học mà cần phải mất một thời gian dài mới có thể ngộ ra. Đối với nhiều người, nếu trải nghiệm đủ và suy nghĩ thấu đáo thì có thể nhận ra những bài học này sớm. Còn ngược lại, rất nhiều người biết được khi đã ở nửa sau của cuộc đời, họ nhận ra khi đã muộn màng. Thế nhưng biết còn hơn không. Sau đây là một số bài học đáng giá như vậy, nếu bạn có suy nghĩ khác hãy cùng chia sẻ nhé! Nếu phát hiện ra điều gì ý nghĩa với bạn trong cuộc sống, hãy đấu tranh đến cùng để đạt được. Bạn cần phải can đảm hơn, bước chân ra khỏi vùng an toàn để có thể gặt hái được nhiều thành tựu khác nhau. Ngưng bào chữa nếu có thể. Bởi vì những lời bào chữa chỉ làm bạn yếu đuối và đáng thương hơn mà thôi. Đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người sẽ làm tâm hồn bạn phong phú hơn, sôi động hơn. Mỗi chúng ta đều trong cuộc đua riêng, trải nghiệm những hành trình khác biệt. Lộ trình bay của đại bàng luôn khác xa với đường đi của loài chó. Tiền không là câu trả lời cuối cùng cho mọi câu hỏi nhưng nếu có nó thì kết quả vẫn có sự khác biệt. Làm những điều bạn yêu thích và yêu thích những thứ mà bạn làm. Hãy kiểm soát dòng suy nghĩ và điều khiển trí tưởng tượng của bản thân. Thà biến mọi thứ trong đầu trở nên tích cực, còn hơn là sợ hãi khi nghĩ về chúng. Hãy sống thực tế! Nhận thức của bạn, suy nghĩ của bạn, quan điểm của bạn luôn phải thực tế. Thời đại nào rồi mà còn mơ mộng. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm thời mà thôi. Những khoảng thời gian tốt đẹp chỉ là tạm thời, sau đó nó sẽ trôi qua. Và những khoảng thời gian tăm tối cũng sẽ như vậy. Cách tốt nhất để đối phó với những người tiêu cực là không nghĩ đến họ, loại họ ra khỏi cuộc sống của bạn càng sớm càng tốt. Ghen tuông khiến bạn trở nên mù quáng. Đừng bao giờ đưa ra quyết định khi đang ghen tuông. Đối mặt với những lời nói độc hại của người khác một cách bình thản. Bạn chớ nên lãng phí năng lượng vào những thứ vớ vẩn này. Đôi lúc, khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó có thể là vui mừng, cảm động, biết ơn,... và cả những điều không thể diễn tả bằng lời. Rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống không công bằng. Nó chưa bao giờ công bằng và sẽ chẳng bao giờ công bằng đâu. Có hàng vạn ngôi sao trên bầu trời và chúng đều tỏa sáng theo cách khác nhau. Bạn cũng là một ngôi sao của riêng mình, duy nhất và khác biệt. Người còn học hỏi sẽ còn sống mãi. Luôn không ngừng học hỏi và tìm kiếm các cơ hội để trưởng thành. Hãy tìm cho mình những ý nghĩa tồn tại. Động lực sống khi đó sẽ xuất hiện. Sự khích lệ đến từ chính bạn. Bạn là người rõ nhất mình đã nỗ lực như thế nào? Hãy tự khen ngợi, tự ăn mừng, tự tưởng thưởng. Câu hỏi của bạn Giang Tran - một thành viên của Hoovada. Các bạn có thể kết nối với Hoovada trên Facebook. Xem thêm những câu hỏi hay khác trên Hoovada.com: * Một số bài học khắc nghiệt trong cuộc sống mà chúng ta nên biết là gì? * Nhân phẩm cơ bản của con người là gì và được thể hiện thế nào?