mấy hôm trước vào trang mạng việt nam airlines xem có vé chưa mà chưa có vé.mấy hôm nay lubu quá nên quên mất cái vụ đó.hôm qua nhấc máy lên gọi điện đến tổng đài vietnamairlines để đặt vé thì thấy báo hết vé.gọi điện cho các đại lý thì chỉ nhận được câu"chị cứ đặt chờ đi khi nào có vé em sẽ báo".thế là cả ngày hôm qua ăn không ngon ngủ không yên.mới sáng nay nhờ chị bạn đặt dùm may sao mới sáng đặt mà chiều đã có vé.thế là tối nay em có thể ăn ngon ngủ yên rồi các mẹ à.
Ðề: hú hồn!thế là em đã đặt được vé tết năm nay Thê sao mẹ nó k gọi cho em. Nếu hết chỗ e có thể xin thêm chỗ được. Ai có nhu cầu mua vé nữa thì chị call em nhé.
Ðề: hú hồn!thế là em đã đặt được vé tết năm nay Hì hì chúc mừng mẹ nó nhé . Thế là yên tâm ngủ ngon rồi mẹ nó nhỉ