Huế - Đang mong được sự giúp đỡ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Trái ớt dễ thương, 16/10/2006.

Tags:
  1. Trái ớt dễ thương

    Trái ớt dễ thương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/617750/
    Theo báo cáo sơ bộ, tại TP. Huế, gió lốc, mưa to đã làm ít nhất 4.541 nhà sập. Toàn thành phố ngập chìm trong nước, sâu nhất là 1,2m. Không có người chết, nhưng Huế đã có 23 người bị thương.

    Nhiều con đường lớn tại TP.Huế đã bị ngập nước, cây xanh bị gió vặn cành, đổ ngổn ngang. Cơ quan chức năng đã cảnh báo về khoảng lặng của bão nên hầu như người dân không ra đường vào thời điểm này. Huế vẫn đang mưa to, gió mạnh cấp 7,8.

    Sáng nay, một chiếc tàu kiểm ngư 500 mã lực của Sở Thuỷ sản Thừa Thiên - Huế trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đập Long Thảo (huyện Phú Vang) đã bị gió đánh dạt và mắc cạn. Do sóng to, gió lớn và nước chảy mạnh, chiếc tàu đã bị nghiêng nặng về bên trái nhưng rất may không có thiệt hại về người.

    Cũng sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Xuân Mãn cho biết, tại huyện Phong Điền, 2 cháu bé bị thương do cây đổ. Theo báo cáo nhanh, cả tỉnh đã có 300 căn nhà bị tốc mái, nhưng các đê và hồ chứa nước vẫn trong tình trạng an toàn.
    Còn tại huyện Phú Lộc, theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, đã có trên 6.000 ngôi nhà của huyện bị tốc mái, 200 nhà sập. Hàng nghìn hecta rừng ven biển của Phú Lộc cũng bị tàn phá khốc liệt. Đến nay huyện không có người thiệt mạng do đã làm tốt công tác di dời dân, với trên 3.200 hộ (16.000 người). Chỉ có một số bị thương nhẹ do nhà tốc mái, gió đập vỡ các cửa kính.

    Do 14/18 xã, thị trấn của Phú Lộc nằm ven biển, đầm phá nên khi có gió to, triều cường cộng với mưa lớn dữ dội, nhiều vùng đã bị xâm thực nặng. Tại thôn Đông Dương, nước mặn đã xâm thực 10m, dài 60m; thậm chí có địa phương, nước biển đã vào sâu tới 300m. Ngay trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã vào đến Phú Lộc để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

    Khó khăn hiện nay của Vĩnh Lộc ở việc ăn ở của người dân. Do lượng người sơ tán lớn, hầu hết phải ở trong các công sở, trường học nên phải lo đảm bảo sinh hoạt của dân, không để người dân bị đói. Trước mắt, huyện đã phân bổ cho mỗi xã 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, số nhà sập, hư hỏng quá nhiều nên việc giải quyết nhà ở cho dân đang làm lãnh đạo huyện lo lắng.

    15h chiều nay, mực nước sông Hương đã vượt báo động III 1m09, sông Bồ trên báo động III là 0,48m. Do nước trên thượng nguồn đổ về, nước lũ sẽ đạt đỉnh đêm nay.

    Hiện TP đã tổ chức đội cơ động gồm 50 chiến sĩ, 9 ca nô thường trực trên sông Hương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu được cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, các chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho người dân, đặc biệt là tài sản của 261 hành khách trú chân tại Huế để tránh bão. (Hà Yên)

    http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/617956/
    Trên chỉ là một trong những hình ảnh trong vô số hình ảnh của Huế sau cơn bão . Những vùng ở Thành phố thì không sao , chỉ bị lụt và đỡ thảm hại hơn , nhưng nếu có dịp đi về những miền quê xa xôi, lên vùng rừng núi sâu như Nam đông chúng ta mới cảm nhận đựoc sự nghèo khó , và tan tác sau bão . Em mở topic này mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các chị , các mẹ , hãy giúp cho các em bé có manh áo mặc , có sách đên trương . Lần trước đi cứu trợ ở Nam đông, các chị có tin là khi chỉ vào hộp sữa ông thọ để hỏi đó là hộp gì , các em kg hề biết đó là hộp sữa . Có khi nào các em đựoc đụng đến món đồ xa xỉ đó đâu . Đi nhận quà trung thu lẽ ra các em được mặc những bộ quần áo đẹp nhất để đến đón trung thu . Nhưng không cái quần cái áo đẹp nhất của các em là cái quần đã rách một bên sườn đến nỗi nhìn ngoài có thể thây được thế cả da lẫn thịt .
    Dân ở đây nghèo , nghèo lắm ,đến nỗi gạo cũng kg có đủ ăn , bây giờ vẫn ăn cơm độn với sắn , mà sắn là chính đấy nhé .
    Lần này em chỉ mong muốn kiếm thêm , quyên góp được thêm một ít quần áo cũ , sách vở cũ cho các em . Mùa đông gần đến rồi, nếu vẫn cứ cái đà này kg biết các em sẽ thế nào đây . Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các mẹ .
    Cảm ơn nhiều nhiều
    đây là 1 số hình ảnh Nam đông sau cơn bão .
    http://netcodo.com.vn/cuocsongvaconnguoi/2006/10/162409/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trái ớt dễ thương
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Hiện nay, các thành viên của web LCM SaiGon đang tập trung vào việc hỗ trợ một số gia đình ở Đà Nẵng bằng việc gửi tiền và quần áo, đồ dùng ra cho 1 thành viên của LCM ở Đà Nẵng chịu trách nhiệm phân phối - Sau đợt hàng này, có thể sẽ có 1 đợt cho Huế chăng ?
    Thực tình mà nói, với các cha mẹ của web LCM,chủ yếu là tấm lòng - còn sự đóng góp, nếu so với các đơn vị, cơ quan , báo đài ... thì chỉ là ...hạt bụi!Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng với tấm lòng, thì hạt bụi cũng sẽ góp được một phần nhỏ vào việc xoa dịu nỗi đau của những người là cha mẹ, mà nay phải bất lực trước cảnh" nhà tan cửa nát" con cái nheo nhóc !
    Tuy nhiên, việc gửi hàng ra Huế là một vấn đề khá nan giải, vì không đủ sức tổ chức một đoàn cứu trợ - nên chỉ có thể gửi ra bằng tàu xe với một chi phí khá tốn kém - Vì vậy, xin bạn ( trái ớt dễ thương) hãy cho biết rõ hơn các thông tin về bạn, và cách tiếp nhận nào thuận lợi nhất, để có thể tìm ra sự hỗ trợ thích hợp.
     
  3. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn Trái ớt dễ thương đang bị bệnh, nằm ở bệnh viện, bạn ấy chỉ tranh thủ vào DD khi có điều kiện thôi. Hiện nay còn một số đồ cứu trợ còn chưa chuyển tới nhà em, có lẽ em sẽ nhận tiếp cho đến cuối tuần, sau đó mình sẽ đóng gói & gửi = đường tàu lửa ra Huế.

    @ Trái ớt dễ thương: bạn gửi hình cho mình về địa phương đang cần cứu trợ nhé, mình sẽ post lên giúp bạn
     
  4. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mới biết tin trái ớt dễ thương bị ốm,đã khỏi chưa hả bạn?
     
  5. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Các ba mẹ ơi, đợt quyên góp ủng hộ Quảng Nam đã hoàn thành tốt đẹp rồi, J cũng có trao đổi với mẹ trái ớt dễ thương & được biết xã Nam Đông hiện nay rất khó khăn. Của ít lòng nhiều, J đã nhận đựơc 1 số quần áo của các mẹ, J sẽ tiếp tục nhận & sẽ gửi tất cả những gì nhận được ra Huế cho mẹ tráiớtdethuong vào thứ 3 tuần tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị đang gom đồ đợt hai , cũng hơi nhiều nhưng không bằng đợt trước :lol: em qua chở đâu Văn Uyên ới :lol: , đợt này Văn Uyên hay Jeany qua chở giúp chị vậy ? chở lúc nào thì nhắn tin hay điện thoại chị chuyển đồ xuống dần nhé.
    @ Trái ớt dễ thương đã khỏe chưa vậy?
     
  7. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em đây, chị gom đi, mai em qua nhà chị chở về. OK không chị? Trước khi đi em sẽ gọi chị nhé
     
  8. Trái ớt dễ thương

    Trái ớt dễ thương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Em đây , cảm ơn mọi người đã hỏi thăm , em đã ra viện hiện tại sức khỏe cũng ổn định rồi , chỉ có điều tâm lý thì chưa ổn định cho lắm .... Vì em vằng mặt quá lâu kg biết hiện tại các chị còn quyên góp nữa hay kg , bây giờ nếu muốn chuyển ra Huế thì có thể chuyển bằng tàu hỏa đấy , nhưng kg biết giá thành thế nào .Nếu có gì các chị cứ liên hệ với em qua số dthoai 054 241291 ( em chỉ ở nhà vào buổi tối thôi )
     
  9. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    jeany ơi!tình hình gom đồ gởi Huế thế nào?có cần mình giúp gì không?
     
  10. tyti

    tyti Thành viên mới

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào tất cả mọi người, mình là thành viên mới của diễn đàn LCM. Mình ở tận Huế, có biết được đợt quyên góp cho Huế sau cơn bão số 6 và trận lũ vừa qua, cám ơn tất cả các mẹ đã có tấm lòng với Huế
    Mình có một số ý kiến thế này, tụi mình cũng đã tổ chức đi Nam Đồng, Phú Lộc - nơi bị ảnh hưởng khá nặng nề của bão gây ra, dân ở đây hầu hết nghèo khó, nên rất cần những "hạt bụi" như tụi mịnh
    Ở Nam Đồng, đời sống còn khó khăn gấp vạn lần vì hầu hết là dân tộc thiểu số, sống phụ thuộc và cây cao su, mà bây giờ cây đã đi theo bão nên không biết họ sống bằng cách nạo
    Cách đây gần 1 tháng, tụi mình cơ quyên góp được trên diễn đàn otofun.com một số tiền, áo quần cũ từ những người bạn bè và của những diễn đàn khác và đã có tổ chức đi Nam ĐỒng đây là lần thứ 3 sau bão, tụi mình ghé lên đó . Các mẹ có thể vào đây để xem và "tin tưởng"http://www.hue.vnn.vn/nhipcaunhanai/2006/10/166107/
    Các mẹ ở xa, quyên góp được có thể gửi cho tụi mình bằng đường xe hoạc tàu hỏa (cước phí không quá đắt, hoạc có ai ở Huế, ở SG ra công tác có thể gửi cũng được).
    Vì là thành viên mới, nên rất mong được các mẹ tư vấn thêm, cám ơn cac bố, các mẹ tham gia diễn đàn nhiều nhiệu
     
  11. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mừng Trái ớt dễ thương đã quay trở lại. Cầu chúc bạn mọi sự may mắn & nỗi buồn sẽ nhanh qua.
    Chào mừng Tyti đến với diễn đàn, hiện nay ở SG & HN còn một số hàng cứu trợ muốn chuyển đến bà con gặn khó khăn ở Huế, tuy rằng không nhiều nhưng đấy là tấm lòng của mọi thành viên LCM.
    Mình có nhận được một số hình ảnh của mẹ Trái Ớt Dễ Thương gửi về quang cảnh ở Nam Đông sau cơn bão.

    Mình post lên để mọi người cùng chia xẻ nhé
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    & đây là một số thông tin của Nam Đông
    @mẹ Tyti: cho mình hỏi Nam Đồng & Nam Đông có giống nhau không ạ :lol:

    Nam Đông vốn là một huyện miền núi nghèo, người dân nơi đây mùa hè không đủ no, mùa đông không đủ ấm, quanh năm quen với củ sắn hơn là cơm gạo. Thời gian qua, nhờ vào những hỗ trợ về cơ sở hạ tầng của chính phủ và đặc biệt là chương trình phát triển cây cao su của huyện được triển khai cách đây 15 năm và đang đến kỳ khai thác, đồng bào Nam Đông hiện có khả năng thoát khỏi đói nghèo. Nhưng, trời không hiểu lòng người, cơn bão số 6 đi qua, hàng ngàn hecta cao su cùng nhiều cơ sở hạ tầng chỉ trong một ngày đêm đã trở về con số không và cùng với nó, đời sống của người dân nơi đây cũng được nhận định là lại trở về thời ăn bữa sắn hôm nay phải lo đến ngày mai.11 người bị thương, 2.934 ngôi nhà, bệnh viện, trường học, cơ quan bị sập và tốc mái, làm đổ, gãy 1.279 ha cao su, 1.143 ha rừng trồng và hàng trăm ha cây ăn quả, hoa màu khác... là những con số lạnh lùng, tàn khốc mà cơn bão số 6 đã gây ra. Tại xã Thượng Nhật, 205 ngôi nhà trên tổng số 397 hộ bị tốc mái, trong đó có 17 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 17 ha cao su đang khai thác và 26 ha chưa khai thác bị tàn phá. Ở xã Hương Lộc, con số đó là 139 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 7 nhà sập, 12 nhà tốc mái hoàn toàn. Ở xã Hương Sơn, sự tàn phá của bão càng nặng nề hơn, 164 ngôi nhà bị tốc mái trong đó 1 nhà bị sập, 14 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 32 ha cao su hư hại nặng nề.
     
  12. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    @ Văn Uyên: đồ ở SG đã được đóng thùng đầy đủ, được 3.5 thùng bự chị ạ. Còn thiếu khoảng nửa thùng nữa là được 4 thùng to
    Có nhà mẹ nào dọn nhà không?
     
  13. tyti

    tyti Thành viên mới

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có lẽ do tyti đánh nhầm, Huế chỉ có huyện Nam Đông, không có huyện Nam Đồng . Những thông tin trong bài viết của mẹ J đã phản ảnh đầy đủ cuộc sống của người dân Nam Đông . Nhưng...cái ăn đối với họ đã khó, cái mặc còn khổ sở hơn nhiều, ngày thường cũng thế, chứ chưa nói đến những lúc thiên tai bão lũ . Trẻ em ăn mặc thấy thương lăm...như lấy "dẽ" quấn quanh người vậy đó . Trẻ em hầu hết là suy dinh dương...vì hầu hết chỉ ăn sắn thay cơm, nhà nào "giàu" lắm thì được ăn cơm....1 tuần 2 lần . Đấy là tình hình thực tế mà tụi mình biết được . Nên rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm...
    Nếu bị thiên tai như vừa rồi, thì cái đói, cái nghèo lại càng ....bám lấy họ .
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Vậy mà chị không biết lại tưởng em gởi rồi nên còn mấy bịch sau mang ủng hộ chổ khác .
     
  15. tyti

    tyti Thành viên mới

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm qua Tyti có nói chuyện với mẹ jean, trao đổi một vài ý khi đi cứu trợ từ nguồn hàng quyên góp được của diễn đàn LCM chúng mình .
    Trước mắt , như đã trao đổi với mẹ Jean, phải biết số lượng là bao nhiêu (lau nay tụi mình cũng có quyên góp từ các diễn đàn khác và cả của những người bạn đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh), rồi mới có kế hoạch cụ thể đươc.Nhưng để hàng đến tận tay người nghèo mới quý và đúng với nguyện vọng của những nhà hảo tâm, đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi với những tấm lòng thơm thảo của các nhà tài trơ.
    Công việc cứu trợ cũng không phải dễ dàng, nếu có đựoc hàng hoặc bất cứ thứ gì (tụi mình quyên góp quanh năm, chứ không chỉ trong thời gian bị thiên tai), sau đó chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương, xin danh sách những nhà quá khó khăn.....rồi cùng với họ đến trao tận tay bà con cần sự giúp đỡ . Đó là nguyên tắc làm việc của chúng tôi lâu nay, sau mỗi đợt cứu trợ, chúng tôi đều có bài, ảnh phản ánh về công tác cứu trợ trên các diễn đàn mà chúng tôi tham gia và nhận được hàng .
    Chúc các bố, các mẹ khoẻ và làm đựoc nhiều việc có ý nghĩa cho những người nghèo khắp cả nước . :)
     
  16. ngaminh

    ngaminh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2005
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ui, xin lỗi mọi người hôm nay em mới vào đến topic này vì cứ chỉ nhăm nhăm đọc topic ủng hộ miền Trung ở bên Mua sắm tiêu dùng .
    Hiện giờ chồng em đang đi công tác nên chưa có ai đỡ cho 1 tay, thứ 2 này chồng em về thì em sẽ dồn sức để làm dứt điểm vụ ủng hộ Huế này .
    Vậy chị tyti cho em xin mấy thông tin sau đây với ạ:
    1. Hiện giờ LCM đã quyên góp đc một số quần áo và cả tiền nữa nhưng tiền thì hơi ít nên bọn em định quy đổi ra hiện vật . Vậy thì bọn em nên mua cái gì thì sẽ thiết thực nhất ạ ?
    2. Địa điểm sẽ nhận cứu trợ cụ thể ?
    3. Cách gửi hàng vào Huế và đầu cầu sẽ nhận hàng trong Huế ?
    Chị cho em câu trả lời sớm để thứ 2 này chồng em về thì em sẽ xúc tiến luôn chị nhe. Đợt Huế này em bận quá nên để hơi lâu, mong mọi người thông cảm cho em :D
     
  17. Trái ớt dễ thương

    Trái ớt dễ thương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Không có gì mà thông cảm cả chị NgaMinh à, như thế là " Huế " đã cảm ơn chị, và các mẹ lắm lắm rồi . Cảm ơn tất cả các mẹ, các bạn đã ủng hộ và lo cho Huế . :)
     

Chia sẻ trang này