[Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Haanh108, 12/11/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đỗ Thảo

    Đỗ Thảo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    tuần này hết chương trình rồi ah chị.
     
    Đang tải...


  2. Trần Anh Hùng

    Trần Anh Hùng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Giải thưởng 1 năm sử dụng tã với 1 cuốn ảnh album gia đình :d
     
  3. Quỳnh Lê

    Quỳnh Lê Guest

    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Nghe giải thưởng cuộc thi hấp dẫn quá.
     
  4. thuy_duong88

    thuy_duong88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Tháng trước có tham gia chương trình 1000 đồ chơi gỗ của Huggies, nhận đc quà nữa đó.
     
  5. ngthaoo

    ngthaoo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Huggies có chương trình khuyến mãi hoài à, đăng kí thành viên là nhận quà ah.
     
  6. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Kỳ diệu thay con đã đến bên đời mẹ! của mẹ Võ Yến Nhi đoạt giải nhất nè
    Con có biết không, con đến với ba mẹ thật sự bất ngờ chỉ sau ngày cưới 1 tuần khi ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật khi nắng hè chói chang trên biển Nha Trang, đột nhiên mẹ xây xẩm mặt mày và ngã quị, ba con vô cùng lo lắng vội đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Khi mẹ tỉnh đậy, mẹ thấy một bầu không khí vắng lặng trắng toát con ạ! Mẹ sợ lắm, mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ, mẹ thấy ba con đang nắm chặt tay mẹ rất xúc động, ba nói mẹ có thai được 5 tuần nhưng thai rất yếu vì huyết áp mẹ thấp nên cần dưỡng thai thật kĩ mới hi vọng. Mẹ vui buồn lẫn lộn, cảm xúc đan xen vì chưa chuẩn bị tinh thần nhưng vui vì mình sắp được làm mẹ. Thế là ba mẹ vội quay về nhà hủy chuyến du lịch trong mơ con ạ (tất cả vì con đó con trai).
    Tới tuần thứ 7, mẹ rơi vào tình trạng ốm nghén rất nặng, mẹ sợ tất cả thức ăn chỉ cần tưởng tượng là đủ làm mẹ ói ra mật vàng, mẹ vật vờ như một cái bóng nhưng vì con mẹ vẫn luôn cố gắng...
    Khi con được 9 tuần, người mẹ tự nhiên nổi từng nốt đỏ khắp người, mẹ cứ nghĩ bị dị ứng nhưng đi khám bác sĩ nói mẹ bị phát ban, bác sĩ khuyên mẹ nên bỏ con vì sợ con sẽ ảnh hưởng đợt bệnh này của mẹ . Mẹ như muốn chết tại chỗ, mẹ xin bác sĩ cho mẹ nhập viện để giữ con, nhưng bác sĩ nói rất khó giữ vì thai đang có dấu hiệu suy bên cạnh đó mẹ bị phát ban nên ít nhiều con cũng ảnh hưởng. Giờ mẹ mới thấm thía có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con? Mẹ cũng biết nếu sinh con ra con không toàn vẹn thì đó sẽ là nỗi đau lớn nhất nhưng giết con ngay trong bụng thì mẹ không làm được thôi thì mẹ phó mặc cho số phận. Với ý nghĩ trên nó đã giúp mẹ có thêm sức mạnh để giữ lại con và lúc đó mẹ nghĩ con sẽ không bao giờ trách mẹ nếu chẳng may con bị dị tật vì mẹ tin con sẽ hiểu mẹ đã cố gắng hết khả năng mình để dành sự sống cho con.
    Lần đầu tiên gặp con,mẹ chỉ biết khóc, mẹ thương con trai nhỏ phải chịu thiệt thòi, con sinh ra khi 34 tuần chỉ có 1,8 kg, con phải nằm lồng hấp. Nhưng nhìn con lành lặn, mọi thứ đều ổn, không chỉ mẹ mà ba con nghe xong nước mắt chảy dài trên gò má nhưng là giọt nước mắt sung sướng con trai ạ! Mẹ biết con sẽ không bao giờ buồn mẹ vì đã sinh ra con tuy con không cao lớn bằng các bạn nhưng bù lại con rất lanh lợi phải không con, thôi thì đó cũng là ông trời đã quá ưu đãi mẹ con mình rồi con trai ạ! Và ba mẹ mãi yêu con trai nhiều lắm!.
     
  7. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Khoảnh khắc diệu kỳ khi có hoàng từ và thiên thần! của mẹ Nguyễn Thuỳ Dung
    đoạt giải khuyến khích
    7 tuổi mẹ trải quan 1 cuộc phẩu thuật tim, cuộc đời mẹ buồn lắm, làm con gái mà nhiều ngừoi yêu, cứ yêu thôi, đến khi chuẩn bị cưới thì ngừoi ta nói: nó mắc bệnh tim không sinh được đâu, bao mỗi tình đi qua làm như sát muối vào lòng mẹ, mẹ đóng chặt con tim bảo thôi mình không cần yêu và cứoi nũa vậy, cái thiên chức ngừoi phụ nữ làm vợ, làm mẹ gần như không có, mẹ là 1 ngừoi phụ nữ không trọn vẹn. Thế nhưng hoàng tử của cuộc đời đến bên mẹ, bỏ ngoài tai thị thi ngừoi đời, cản trở gia đình bố đến với mẹ như 1 dòng máu mới, thức tỉnh và chảy vào tim mẹ, cho nó ấm lên và cho mẹ thêm sức sống. Bố nói chỉ cần có tình yêu của mẹ , không cần mẹ sinh con, mẹ cảm ơn bố nhiều lắm, vì có bố mới có sự kỳ diệu này.
    Tình yêu không thì nhạt nhoà quá, bố làm nhiều cho mẹ mà mẹ chẳng làm được gì cho bố, ngày mẹ quyết định mang thai bố rơi nước mắt, mẹ chỉ xin bố cho mẹ thêm vẹn toàn thiên chức ngừoi phụ nữ...bố rơi nước mắt vì mẹ mạo hiểm hy sinh quá. Từng ngày bố chăm mẹ, chăm đứa bé trong bụng mẹ, lo lắng cho mẹ mỗi ngày. trước ca phẫu thuật nhìn mặt bố không phải lấm tấm mồ hôi mà là mồ hôi chảy từng giot mà mẹ thương, nhưng mẹ cố, cố vì cuộc sống luôn là những điều kỳ diệu,, mẹ đã có điều đó là có bố con, nhưng mẹ muốn tặng điều kỳ điệu ấy cho bố đó là khoảnh khắc kỳ điệu khi bố bế con trong vòng tay, âu âu yêm yêm, chụt chụt hôn hôn, bố nói, cảm ơn em con tàu đã vào sân ga, mẹ thở phào nhẹ nhõm, rơi vào hôn mê .... Sáng sau tỉnh dậy bên mẹ là 2 ngừoi đàn ông: 1 hoàng tử, 1 thiên thần, còn gì hạnh phúc hơn cái khoảnh khác diệu kỳ này, cuộc sống có thiên thân đúng là diêu kỳ thật, cuộc đời mẹ hạnh phúc từ đây, chăm con và yêu con , nâng nui con , nuôi con lớn lên, ngắm con là việc làm của mẹ mỗi ngày, Ôm mãi nhớ mãi cái khoẳnh khắc hânhj phúc có con trong cuộc đời !.
     
  8. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Khoảnh khắc diệu kỳ mẹ có con! của Trần Thị Thu đoạt giải khuyến khích
    Một ngày thu bình yên, có chút nắng vàng chiếu qua những khe lá làm nên một hình ảnh đẹp mắt óng ánh lung linh .Một hài nhi nhỏ đang hình thành trong cơ thể mẹ .Khi mẹ phát hiện mình chậm kinh, những cơn nôn ói bắt đầu xuất hiện, mẹ thấy có những thay đổi trong người. Lấy hết cam đảm dùng que thử thai, bất ngờ khi vạch hồng mờ nhạt thứ hai xuất hiện diệu kỳ. Niềm vui sướng vỡ òa trong niềm hạnh phúc, mẹ bất ngờ đến phát khóc- cuối cùng thì mẹ đã làm được điều thiêng liêng ấy,mẹ đã chứng minh được cho mọi người thấy. người phụ nữ nhỏ bé chưa đầy 40 cân vẫn có thể làm được. Nhưng điều không thể phủ nhận là sức khỏe của mẹ rất yếu, những cơn ốm nghén như làm mẹ kiệt sức. Ba tháng đầu dù đã rất cố gắng nhưng người mẹ vẫn xanh xao gầy mòn hơn. Thương con, mẹ tìm tất cả những nguồn thông tin để chăm sóc con đước tốt nhất. Luôn vui vẻ để con mẹ có thể cảm nhận được.Mẹ khắc phục những cơn nôn bằng cách: nôn xong lại cố gắng ăn một chút, nôn tiếp thì lại đợi qua cơn rồi lại ăn chút ít, uống chút nước lấy sức. Khi đi siêu âm mẹ yên tâm và hạnh phúc lắm khi biết hài nhi bé nhỏ của mẹ mạnh khỏe, nương vào lòng mẹ mà lớn nhanh từng ngày. Lòng mẹ bé nhỏ nhưng đủ rộng, đủ dãn ra theo tốc độ phát triển của con.Mỗi ngày, mẹ hát ru, nói chuyện với cho con nghe. Mẹ tin rằng, sự mạnh mẽ của mẹ sẽ truyền cho con tình yêu, hạnh phúc và sự ấm áp nhất trong cuộc đời... Trong mong chờ , đã quá 5 so với ngày dự kiến sinh mẹ đã vỡ ối, điều làm bà mẹ trẻ như mẹ bối dối. Mẹ nhớ như in lời bác sĩ bảo: "Xương chậu hẹp, ối vỡ sớm, khó sanh, cứ chuẩn bị tinh thần mổ nhé”. Nước mắt mẹ lại lăn dài trong cơn đau chuyển dạ... Con ơi, lúc đấy mẹ lấy hết sức mạnh và bình tĩnh, lấy hết tình yêu thương dành cho con để cố gắng hít thở và rặn. Cơn đau xe toạc thịt da, cơn đau như làm mẹ không còn tỉnh táo. Mẹ phải cố gắng hết sức để sanh con ra ngoài, để con được chào đời trong niềm hân hoan của bao người đang trông đợi. Sau đợt rặn mạnh với tất cả sức lực có thể, tiếng khóc của con vang lên thật lớn giữa phòng sanh là thanh âm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ. "Con trai - 3kg nhé!. Con là niềm tự hào của mẹ, là niềm hạnh phúc vô bờ không sao diễn tả hết thành lời. Mẹ cảm ơn con đã giúp mẹ được hoàn thành thiêng chức cao cả này. Và con biết không chính con đã giúp mẹ tự tin hơn trong cuộc sống..
     
  9. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Cảm ơn con- Mặt trời bé bỏng của mẹ! của Vũ Thị Huyền đoạt giải khuyến khích
    Đã hơn 3 năm trôi qua, nhưng với mẹ, những cảm xúc như vẫn còn vẹn nguyên. Đó là cái ngày mà mẹ biết có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại và ngày càng lớn dần lên trong bụng mình, mẹ có cảm giác thật lạ, một niềm vui thật khó tả! Mẹ nghe ngóng, cảm nhận từng sự thay đổi của con mỗi ngày. Con và mẹ đã làm bạn với nhau được 18 tuần, mẹ ăn ngủ tốt, mẹ tin là con vẫn khoẻ mạnh cùng mẹ! Nhưng niềm vui của mẹ đâu được dễ dàng khi ông trời muốn thử thách hai mẹ con mình! Thử thách sự kiên cường của con để con có thể giành lấy chính sự sống mà ông trời ban tặng! Hôm đó, mẹ bỗng nhiên bị rối loạn tiêu hoá trầm trọng, người mất nước, sức khoẻ suy kiệt! Qua kết quả siêu âm, mẹ nhận được tin dữ “ Tim thai rất yếu, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý”. Đến lúc này, mẹ thật sự sợ hãi, mẹ sợ sẽ mất con… Trong lúc mẹ cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhất, mẹ chợt nhớ có ai đó đã nói với mẹ, giữa bà mẹ và thai nhi luôn được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Từ hôm đó mẹ đều trò chuyện với con: “ Con à! Mẹ biết con không được khoẻ! Con hãy kiên cường lên con nhé! Mẹ sẽ luôn bên con ở mọi nơi.” Mẹ biết con cũng cảm nhận và hiểu được những tâm sự của mẹ, sau ba ngày con đã phản ứng bằng cách đạp nhẹ khi mẹ trò chuyện. Tuy cú đạp lần đầu tiên chỉ lướt nhẹ trên bụng mẹ nhưng đã xua tan những lo lắng của mẹ trong những ngày qua! Mẹ báo với bố con: “ Ông xã ơi! Hôm nay em thấy con đạp rồi, Con khoẻ hơn rồi!”. Bố con đã mừng rỡ lắm, rồi mỗi tối trước khi ngủ không bao giờ bố quên chúc mẹ con mình ngủ ngon. Bố chở mẹ đi khám lại. Bác sĩ đã bất ngờ với kết quả! Tim thai đã đập trở lại bình thường, sức khoẻ của hai mẹ con đã tốt hơn rất nhiều! Mẹ vui lắm! Mẹ càng tin rằng “Luôn có một sợi dây vô hình gắn kết mẹ con mình giúp con cảm nhận và hiểu những lời của mẹ, tiếp sức cho mẹ vượt qua mọi thử thách, mọi nỗi sợ hãi và lo lắng”. Giờ đây, con đã được gần 3 tuổi rồi, hồn nhiên và luôn là trung tâm của cả nhà, con làm cho mọi người trong gia đình mình luôn phải cười vì những lúc con trọc cười. Yêu lắm, chàng “thanh niên” bé bỏng của mẹ!.
     
  10. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Con điều tuyệt vời nhất của ba mẹ của Lê Thị Cẩm Lệ đoạt giải khuyến khích
    Ba đã nhảy cẫng lên và bế mẹ chạy khắp nhà khi nghe mẹ báo tin que thử hai vạch. Bao ngày mong ngóng con yêu đã đến bên ba mẹ thật tuyệt vời biết bao. Từ ngày có con hai bố mẹ có nhiều chuyện để nói hơn, những tháng đầu thai nghén đã làm cho mẹ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến con, đến sinh linh nhỏ bé đang ngày một lớn lên trong bụng là mẹ lại thấy mọi mệt mỏi tan biến. Rồi mỗi tuần đến ba con lại ngồi hình dung xem con đã lớn từng nào rồi, ba con đang mong đến lúc cảm nhận được cử động đầu tiên của con còn hơn cả mẹ đó. Hôm nào ba con cũng ghé tai vào bụng mẹ và thì thầm “con yêu ơi máy cho ba xem nào”.
    28 tuần một tối như mọi khi ba nằm trò chuyện với con bàn tay đặt lên bụng mẹ, đôi mắt ba con nhắm lại. Bỗng ba con ngồi dậy và áp tai vào bụng mẹ, mẹ cũng cảm nhận được những cử động của con đang dần dần mạnh lên trong bụng mẹ, ba con reo lên “Con máy rồi em ơi”, rồi ba con cứ ghé sát má vào bụng mẹ để được gần con hơn, mẹ nở nụ cười hạnh phúc nhắm mắt lại và mẹ cảm nhận những chuyển động đầu tiên đầy diệu kỳ của con.
    30 tuần ba chở mẹ đi siêu âm, qua màn hình siêu âm ba mẹ được ngắm nhìn gương mặt thiên thần của con, được nghe tiếng nhịp tim con đang đập thụp, thụp, thụp thật mạnh và đều nữa. Ba mẹ vui mừng vì con khỏe mạnh và phát triển theo đúng chuẩn. Rồi những ngày sau đó con lớn lên trong chiếc bụng nhỏ xíu của mẹ, mỗi ngày con đạp nhiều hơn, mỗi ngày con thích chơi với ba nhiều hơn, mỗi ngày mẹ cảm nhận những thay đổi mới của con thật diệu kỳ biết bao.
    Đúng 9 tháng 10 ngày con gái mẹ trào đời, mẹ đã không ngăn được dòng nước mắt khi được bế con trên tay, nhìn cái miệng nhỏ xinh, đôi mắt hấp háy con nhìn mẹ đáng yêu vô cùng. Mẹ đã cho con bú những giọt sữa đầu tiên có lẽ còn lóng ngóng lắm vì là lần đầu nhưng con gái mẹ đã bú rất ngon lành và cái miệng đôi khi còn ư ư như muốn nói chuyện. Bế con trên tay hơi ấm từ cơ thể con tỏa ra thơm lắm, mẹ cứ muốn hít hà mãi hương thơm ấy mà không biết chán. Mẹ yêu và nhớ mãi từng khoảnh khắc bên con, cám ơn con đã đến bên ba mẹ cho ba mẹ niềm hạnh phúc trọn vẹn, yêu con thật nhiều..
     
  11. duongvhung

    duongvhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    hihi, mấy bài viết hay quá mẹ ạ.
     
  12. mengocmy

    mengocmy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
  13. ngocthuy22

    ngocthuy22 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Tham gia thế nào mẹ, thời gian khi nào kết thúc
     
  14. kubinnhutnhat

    kubinnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Những khoảnh khắc kỳ diệu khi có con trong đời của mẹ Nguyễn Thị Thu Nga, đoạt giải nhất
    Con trai à, mẹ còn nhớ mãi giây phút mẹ cầm the thử thai lên 2 vạch, mẹ như run rẩy vì hạnh phúc đã đến với mẹ, cái cảm giác bồi hồi, xúc động xen lẫn bất ngờ thật khó tả mẹ không thể nào quên, con đến với ba mẹ như giấc mơ trong cổ tích sau bao ngày khát khao có con… Mẹ còn nhớ khi 26 tuần mẹ siêu âm 4 chiều mẹ thật xúc động khi nhìn vào hình ảnh siêu âm thấy bàn tay nhỏ cứ quơ quơ trong bụng, chân thì đạp liên hồi sao mà thương quá con ơi! Và tình yêu mẹ dành cho con ngày càng lớn dần theo thời gian dù mẹ ngày càng mệt hơn vì cái bụng nặng nề vì con rất hiếu động hay đạp nhiều, những cú đạp của con làm mẹ méo cả mặt nhưng mẹ lại vui vì biết rằng con đang mạnh khỏe.
    Thời gian dần trôi, tới tuần 36 con không còn chịu ở trong bụng mẹ nữa mà nôn nóng đòi ra, mẹ tới bệnh viện bác sĩ kêu lên phòng sinh gấp, mẹ thật sự lo sợ không nguôi vì sợ sinh con còn non ngày con không khỏe mạnh, bụng thì đau từng cơn tưởng ngất đi được nhưng vẫn cố làm theo lời bác sĩ dặn để con có thể sinh ra khỏe mạnh nhất…Rồi mọi thứ đã qua, con sinh ra an toàn khỏe mạnh, lần đầu tiên mẹ ôm con vào lòng thấy đất trời như ngừng lại để mẹ con mình gần nhau hơn thấy gương mặt con sao mà thân thương quá, cơn đau xẻ thịt banh da dường như tan biến khi con nằm gọn trong vòng tay mẹ mới biết rằng không phải nỗi đau nào cũng là đau khổ…Rồi con lớn theo tháng ngày, nay con trai mẹ đã được 10 tháng con thật lanh lợi đối với mẹ vậy là quá đủ, những kỉ niệm về con ba mẹ vẫn ghi vào hình ảnh sinh hoạt mỗi ngày để sau này con lớn lên xem lại để biết rằng con đã lớn lên ra sao và tình yêu của ba mẹ đã dành cho con thế nào con nhé! Bây giờ con đã biết vẫy vẫy đôi bàn tay xinh xinh mỗi lần đòi mẹ bé, biết cong cái miệng mỗi khi làm nũng…những hình ảnh về con sao mà đáng yêu và thân thương quá, mẹ chỉ muốn gần con thật nhiều để thấy con rúc đầu vào ngực mẹ đòi ti, để thấy cái miệng con cong lên làm nũng…Sao mẹ yêu con quá con trai ạ!
     
  15. kubinnhutnhat

    kubinnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Con luôn là :"Hạnh phúc bất ngờ"trong trái tim mẹ! của mẹ Nguyễn Thị Thanh Tú
    Có hạnh phúc nào bằng khi có con trong vòng tay của mẹ, cục cưng của mẹ đang lớn dần theo năm tháng, nay con đã hơn 1 tuổi nhưng mẹ còn nhớ mãi lần đầu tiên mẹ được tin mang thai con, mẹ vui buồn lẫn lộn vì sao con biết không? Vì con là đứa con mà ba mẹ chưa sẵn sàng vì anh con mới được 10 tháng tuổi. Mọi thứ như đảo lộn trong mẹ vì anh con còn nhỏ quá mà lại hay bị lồng ruột nên vào viện thường xuyên, mẹ sợ mình sẽ không đủ sức lo cho cả 2 chưa kể kinh tế của ba mẹ đều dồn vào đôi vai của ba. Đầu óc mẹ như ong ong cứ quay cuồng nên để lại con hay bỏ rơi con, mẹ phải làm sao? Tối về, mẹ hỏi ba con thế nào, ba con cương quyết giữ lại con dù biết rằng mọi vất vả không biết ra sao…Mẹ thì thẫn thờ nửa nhìn anh con mà thương trào nước mắt, nửa nhìn xuống bụng thấy ruột gan nhói đau…
    Một tuần sau mẹ suy kiệt phải vào viện vì xỉu, bác sĩ nói mẹ nên quyết định sớm vì con đã hơn 8 tuần rồi mà sức khỏe mẹ yếu quá sẽ không tốt cho cả 2. Mẹ nhìn qua giường bên thấy một cô gái trẻ cứ ôm gối mà khóc chợt tò mò hỏi mới biết cô ấy bị u tử cung không thể giữ được cái thai, cô ấy như quằn quại trong nổi đau mất con, mẹ chợt nghĩ mình nếu mẹ tự đánh mất con thì nỗi đau của mẹ sẽ như thế nào, mẹ có xứng đáng làm mẹ không? Mẹ quyết tâm giữ lại con từ giây phút đó dù biết thử thách đang ở phía trước rất nhiều…Có lẽ ông trời cũng xót thương, mẹ không bị nghén nhiều như có thai anh con và anh con sức khỏe cũng khá hơn. Rồi tới ngày mẹ sinh ra con, cầm đôi bàn tay nhỏ của con sao mà mẹ thương quá và chợt nghĩ lại sao có lúc mẹ đã tính bỏ con rồi…Mẹ cố gắng vượt qua những cơn stress sau sinh để có thể chăm sóc 2 con cùng một lúc nhiều khi mẹ tưởng chừng không thể vượt qua vậy mà nhìn nụ cười của 2 con tất cả mệt mỏi trong mẹ đều tan biến nó có phép màu thật lạ kì và mẹ nghĩ không chỉ riêng mẹ mà ba con cũng vậy đó 2 con ạ! Và mẹ vẫn mãi gọi đùa con gái mẹ là:” Hạnh phúc bất ngờ” và mẹ luôn trân trọng hạnh phúc này mãi mãi…Nay con hơn 1 tuổi và rất ngoan dù con là em nhưng luôn biết nhường nhịn anh và biết an ủi mẹ mỗi khi mẹ mệt, mẹ thật tự hào con đó con gái ạ!
     
  16. kubinnhutnhat

    kubinnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Những khoảnh khắc kỳ diệu từ khi có con của chu hoàng Anh
    Giây phút đầu tiên, khi que thử lên 2 vạch, tim mẹ như bật tung ra khỏi lồng ngực, nó nhảy nhót vui tươi, đập thình thịch khi mẹ nói với bố. Thật kỳ diệu đó là lần đầu tiên ông bố và bà mẹ trẻ con này bất giác trở nên thật có trách nhiệm, con ạ.
    Thời gian mẹ mang bầu, bố mẹ luôn mơ về một cậu bé tròn xinh xinh, má hồng môi đỏ.Để thực hiện được điều đó, ngày nào bố cũng nấu cá chép cho mẹ, và thì thầm với con " con yêu ăn thật no để còn ra đời mạnh khỏe con nhé!". Thời điểm con ra đời,bố mẹ đã rất mong chờ,từng phút từng giây, từ những cú thúc đòi ra, cứ mỗi cơn đau là mẹ lại càng được gần con hơn, và thật kỳ diệu, bé con của mẹ đã oe oe chào đời với hình hài của một thiên thần.
    Khi các bạn cùng trang lứa còn khóc dạ đề, hay chơi đêm và quấy, thì thiên thần nhỏ của mẹ đã ăn uống cực ngoan và ngủ rất đúng giờ. Điều kỳ diệu ấy mẹ thật tự hào biết bao!
    14 tháng, mẹ phải đi làm, và con cũng đành phải đi học sớm, những ngày đầu con cũng như các bạn mới, khóc lắm, mẹ thương lắm, nhưng cũng đành vì không làm thế nào được cả.Thế rồi cũng thật kỳ diệu thay, 2,3 ngày sau con rất thích đi học, có lẽ con thích nghi rất nhanh ở môi trường mới, cô và các bạn rất yêu quý con.
    Đến nay con đã được hơn 27 tháng rùi, biết bao sự kiện, biết bao khoảnh khắc đến với gia đình mình thật kỳ diệu, đó là khi con mọc những chiếc răng đầu tiên, khi con ê a những chữ đầu đời, là khi con líu lo hát một bài hát chưa tròn âm tròn chữ. Là những vần thơ ngọng líu ngọng lô cục kỳ dễ thương của con. Ôi biết bao khoảnh khắc, bao kỷ niệm ấy đã khắc ghi trong tim mẹ, từng hình ảnh, từng phút giây, mẹ sẽ lưu giữ mãi.Mai sau khi con khôn lớn, mẹ sẽ trao lại cho con những món quà kỷ niệm: Những bức ảnh đáng yêu đầu tiên, những giải thưởng nho nhỏ đầu tiên,những kỉ niệm đặc biệt và đáng nhớ để con thấy được tình yêu của cha mẹ dành cho con bao la đến nhường nào, để con luôn được sống trong tình yêu thương và những khoảnh khắc kỳ diệu đến từ ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc, con nhé!
     
  17. kubinnhutnhat

    kubinnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Con trai của mẹ của Đỗ Thị Ngọc Diệp
    Cũng như những bà mẹ sinh mổ khác, mẹ không dám cho con uống sữa mẹ ngay vì mẹ sợ thuốc kháng sinh còn trong người mẹ nên mẹ phải cho con bú bình, phản xạ đầu tiên khi con ngậm bình sữa là con òa khóc, thử đi thử lại mấy lần con vẫn không chịu nín để nút bình, không thể đợi lâu hơn được nữa, mẹ cho con bú dòng sữa mẹ đầu tiên và thật bất ngờ, con ôm bầu vú mẹ nút ngon lành, trong giây phút đó mẹ cảm giác người mình bay bỏng, lần đầu tiên trong đời mẹ mới biết được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Vui với niềm vui làm mẹ nhưng mẹ cũng không khỏi ngỡ ngàng vì những nết xấu của con, 6 em bé cùng phòng không ai giống như con, các bạn bú no là các bạn say ngủ còn con trai mẹ, bú hết bầu vú mẹ rồi vẫn khóc chỉ khi mẹ bế con đi khắp phòng con mới chịu ngủ ngoan, mỗi cử bú là con bú cạn cả 2 bầu sữa mẹ, sữa chưa kịp về là con lại đòi bú nữa rồi, nút mãi không đủ no là con bắt đầu khóc. Con có biết ba mẹ tập con bú sữa bình như thế nào không, mẹ bế con đi trước, vừa đi vừa nhúng và vỗ nhẹ mông con để con ngủ quên, ba lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, canh lúc con ngủ mê là đút bình sữa vào miệng con, nút được vài nhịp, con nhận ra và con òa khóc, mẹ lại giỗ, ba lại đi theo…cứ như vậy cho đến khi hết sữa trong bình, con còn có một nết xấu nữa là đòi ngủ trên người mẹ nên ba phải mua võng cho mẹ con mình nhưng mẹ vẫn thích lắm nết xấu này của con bởi tư thế kangaroo này khiến mẹ thấy ấm áp, thấy yên bình và thấy thật ngọt ngào. Không biết tự lúc nào con đã quen bình sữa và không biết tự lúc nào con trai mẹ đã không còn khóc đêm, con biết lật, con biết trườn, con biết bò, biết ngồi, biết đứng chựng và rồi con chập chững những bước đi đầu đời, mỗi mốc con phát triển đều gằn liền với những giọt nước mắt của ba, của mẹ nhưng đó là những giọt nước mắt của yêu thương của hạnh phúc và của những tự hào.
    Nếu con là tài sản quí giá nhất của ba và mẹ thì đối với mẹ con còn là báu vật mà mẹ sẽ nâng niu đến hết cuộc đời này vì con đã cuốn phăng mọi vất vả, mang đến những ngọt ngào để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc với thời gian.
     
  18. kubinnhutnhat

    kubinnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    Hạnh phúc vỡ oà khi mẹ có con! của Phạm Thị Hoa
    Đó là một ngày đẹp trời, mẹ biết mình đã có tin vui, sau hơn 1 năm kết hôn, lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc được làm mẹ. Mẹ bỡ ngỡ thấy con còn bé xíu như hạt đậu trong hình ảnh siêu âm, khiến mẹ rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Suốt những ngày tháng tiếp theo đối với mẹ là những ngày tháng lo lắng khi con được 7 tuần, mẹ bị ra huyết! Con có biết lúc đó mẹ lo lắng lắm không? Ba vẫn ở cạnh để động viên mẹ nhưng mẹ vẫn lo lắm, hôm sau mẹ đi kiểm tra, bác sĩ nói đã có âm vang tim thai, và thai vẫn bình thường mẹ như muốn nhảy lên vì vui sướng. Nhưng bác sĩ dặn mẹ là phải cẩn thận và giữ gìn, tránh xảy ra va vấp sẽ nguy hiểm đến thai. Chuỗi ngày sau đó, mẹ chú ý hơn trong cách đi đứng, mẹ cũng cố gắng ăn uống đầy đủ. Mẹ cũng vẫn cố gắng để có được tinh thần tốt nhất đó con ạ! Mẹ hay cho con nghe nhạc, và trò chuyện với con.Thời gian cũng trôi nhanh, khi con được 36 tuần thì con đã đòi ra ngoài, mẹ vào viện, sau hơn 20 phút thì con mới chịu chui ra. Cuối cùng thì Mẹ cũng đã thành công rồi, con thì khóc Mẹ thì cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa và trong sự tột cùng của nổi đau thể xác. Giờ đây khi con đã được gần 14 tháng tuổi, con chập chững biết đi, bi bô tập nói! Về nhà được nghe thấy con gọi "Mẹ! Mẹ!!",được nhìn thấy nụ cười trong veo của con, được thấy con khôn lớn từng ngày, là bao nhiêu những lo toan, tất bận của cuộc sống đã được cuốn trôi! Cảm ơn điều kỳ diệu đã cho con đến bên mẹ!
     
  19. trhoanganh

    trhoanganh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [Huggies và những khoảnh khắc kỳ diệu] Mẹ ơi! Câu thần chú kỳ diệu của con

    chúc mừng các mẹ trúng giải, chương trình còn tham gia đc nữa ko
     
  20. 1thanhthanh

    1thanhthanh Trần Thanh Thanh

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này