Đáng ra, chúng ta phải học cách yêu thương bản thân mình trước rồi mới đến những người khác. Đằng này, đợi đến lúc nhận một bài học đủ đau sau khi yêu thương người khác, ta mới biết được cách yêu chính mình - người cần được yêu hơn bao giờ hết. - Woman's Era.
Câu này lúc nào cũng đúng nhưng thế nào mới là yêu thương chính mình và thế nào là yêu thương người khác? mình thử xem mấy ví dụ này liệu có phải không: tết này có bao nhiêu đem biếu với mừng tuổi hết, quay ra sắm sửa cho bản thân thì chả còn đồng nào??; cật lực chăm sóc chồng con thì quay ra ốm không ai chăm sóc; sống hết mình với bạn bè thì nhìn lại lúc khó khăn chẳng có người bạn nào bên cạnh?...
mẹ nó lấy ví dụ sát thực tế lắm. Những ví dụ đó chỉ chiếm một phần ít ít trong cuộc sống thôi, nhưng phải lắm hiihi
Hix.......nhận ra và làm được theo điều đó cũng khó lắm các mẹ ạ........ Vì thực tế hoặc vì ta sống quá tình cảm, quá nhiều yêu thương mà ta vẫn luôn chỉ nghĩ cho người ta yêu thương nhiều hơn rất nhiều cho bản thân mặc dù biết là dại, là ngu ngốc............
Bài học nào cũng có mất học phí, chẳng qua học phí cho bài học của mình nó hơi cao thôi, nhưng học phí càng cao thì giá trị của bài học lại càng lớn mn ah.
biết là vậy, nhưng phí của nó đắt quá mẹ nó à. Cứ nghĩ là không thể qua được cơ. Nhưng mình nghĩ lại thì cũng nhờ vậy mà mình trưởng thành hơn, và có cách nhìn nhận hơn hihi
Bây giờ quay lại phần học cách yêu thương chính bản thân mình là sống cuộc sống của mình, là chính mình, trang bị thêm cho mình nhiều kỹ năng sống, luôn ghi nhớ là phải thực hành liên tục trong thực tế, tạo ra tiêu chuẩn sống hay nguyên tắc riêng cho bản thân để không bị rơi vào kế hoạch hay yêu cầu của người khác...chà cái này mà phân tích sâu hơn thì dài lắm đây
Đúng là như vậy! Đôi khi cho đi không mong muốn nhận lại nhưng với những người luôn yêu thương ta thì cũng rất cần sự chia sẻ.
Mình cũng hiểu như vậy. Chỉ có thể là hiểu bản thân và chăm sóc cho mình trước mới có khả năng quan tâm và giup đỡ người khác tốt được ^^
đúng thế mẹ nó, trước mình mù quãng chạy theo sự sĩ hão quá nhiều. Quên mất bản thân mình mới là người cần được quan tâm nhiều nhất @@