cac me oi,lau lau e moi len mang cac me giup e voi.huhu.thuong con qua cac me a.con em no vua ngat mui lai nhieu dom,e cho chau di kham o bac si lam o hoa ma.da 4 ngay roi,uong thuoc va xong mui hong ma mai chua do,da the con em con bi di ngoai nua,mot ngay 3 den 4 lan nua.( e phai lam the nao day.con em moi 4 thang thoi.giup em voi.em cam on cac me(
Con còn nhỏ vậy mà đã phải uống thuốc là không nên . Trước đây con mình cũng bị trường hợp như bạn , đi khám bác sĩ chỉ cho nước muối sinh lý về nhỏ 6-8 lần/ngày, ngâm nước muối ấm rồi nhỏ. 1 lọ xịt mũi của Pháp . Tuy nhiên lọ xịt mình rất tí khi dùng vì bé không chịu cho xịt . Mình mua dụng cụ hút mũi của Falin , một lọ dầu cảm cho bé sơ sinh, kết hợp nhỏ muối sinh lý và hút mũi vào ban ngày, đêm bôi dầu chuyệ dụng của bé , giữ ấm cho bé , mấy ngày là khỏi bạn ạ . vài lời chia sẻ, chúc bé của bạn sớm khỏi bệnh .
Rồi! Bị giống Sóc lúc trước, bị nhiễm siêu vi mà đi bác sĩ, cho kháng sinh, uống vào bị rối loạn tiêu hóa luôn. Mẹ Ngỗng sang mục "sức khỏe" đọc bài của mẹ Sóc nhé, Sóc cũng đang bị bệnh nữa đó.
Mẹ Ngỗng ơi, nếu Ngỗng không sốt thì mình nghĩ là Ngỗng bị dị ứng với thời tiết thôi. Mẹ Ngỗng chỉ cần cho con uống thuốc ho long đàm, thuốc sổ mũi (nếu nước mũi chảy ra màu vàng hoặc xanh), cho con uống thêm tắc chưng đường phèn và giữ ấm cho con (xoa dầu khuynh diệp, mang vớ), nhỏ nước muối sinh lý cho con khoảng 2-3 tiếng/lần, hút mũi thôi. Đừng cho con uống kháng sinh sớm quá, sẽ không tốt cho việc điều trị bệnh của con sau này. Mỗi lần Sóc ho, sổ mũi thì mẹ Sóc cứ tỉnh bơ thôi, chỉ khi nào Sóc sốt thì mẹ mới lo lắm vì không biết con bị gì vì có nhiều nguyên nhân gây sốt (sợ nhất là viêm não). Mà chán 1 cái cứ mỗi lần Sóc bệnh là sốt mới chết chứ. Đúng là "sợ của nào trời trao của đó"
Mẹ ngỗng ơi! bé bị đi ngoài là do mẹ cho bé uống thuốc tây đó. Me nhớ mua men tiêu hóa về cho bé uống là bé hết đi ngoài ah, Cu Tấn nhà mình chỉ cần hơi đi ngoài là mình cho uống mem tiêu hóa dành cho trẻ em là hết đi ngoài ngay. he...he
Bệnh ho, sổ mũi là bệnh thường gặp của trẻ em . Con mình hồi bé mỗi lần bị là mẹ cũng sốt ruột lắm , cũng áp dụng các bài thuốc dân gian và hút mũi cho con . Nhưng từ ngày được mách cho là ăn yến sào tốt, mình cũng tìm mua về cho con ăn . Kết quả rất khả quan , bé dùng mấy tháng rồi , cho đến nay giảm hẳn việc ho hắng , sổ mũi, ốm vặt, thỉnh thoảng bị và cũng nhanh khỏi thôi . Mình nghĩ có lẽ do sức đề kháng tăng nên bé "át" được bệnh . Các mẹ cho con ăn các loại thức ăn bổ dưỡng để tăng cường sức khỏe , phòng bệnh hơn chữa bệnh mà .
Mình cứ nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày cho con, bây giờ con mình lớn thích dùng xịt mũi vesim, lọ hết cho con, lọ còn cho mẹ, mẹ xịt cho con, con xịt cho gấu bông, thế là nó cho xịt liền. Ngoài ra mình dùng dầu phật linh xịt lên gối của con, nó chỉ cần ngửi là ngày hôm sau thấy đỡ liền. Bạn thử xem nhá