Bộ sưu tập ảnh của nhà cháu khá dầy dặn, tính khiêm tốn cũng vài chục ngàn tấm kể từ hồi bắt đầu làm quen rồi iu nhíp ảnh cách đây gần chục năm. Để xem một mình kể cũng hơi lãng phí nên nhà cháu quyết định post ở đây chia sẻ với các mẹ những tấm hình ưng ý nhất, những cảm nhận về từng nơi đã đi qua. Hy vọng giúp ích phần nào cho các mẹ hay phượt giống vc mình.) Ảnh mình sẽ up từ từ vì sợ các mẹ bội thực, các mẹ quan tâm mỗi ngày quay lại topic này 1 chút để gặm nhắm cùng nhà cháu những trải nghiệm đã qua nhé. Million thanks!!! 1. SAPA - Thành phố trong sương Sapa quả là 1 địa điểm đẹp, đầy kỷ niệm rồ man tíc và thú vị với vc mình hồi mới iu Bộ ảnh này mình chụp cũng khá lâu rồi. Mời các mẹ thưởng thức và bình loạn cho vui. 1.1. Nhà thờ SAPA Nhà thờ nằm ngay giữa Trung tâm thị trấn. Phía trước là một sân vận động rộng. Hằng ngày, người dân tộc tập trung đông đúc ở đây mua bán, trao đổi hàng hóa. Đây cũng chính là nơi mà thứ 7 hàng tuần réo rắt tiếng khèn gọi bạn của những đôi trai gái trong phiên chợ tình mang đầy nét văn hóa dân tộc và hơi thở núi rừng. Những tòa biệt thự rêu phong và cũ kỹ có vẻ đẹp riêng của nó, tạo thành một khung cảnh "nền cũ lâu đài bóng tịch dương" rất đặc trưng. Nhất là khi những bóng dáng xa xưa đó thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương mờ ảo không khỏi khiến lòng người bâng khuâng.
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.2. Những nẻo đường Sapa mờ sương vào mỗi sáng sớm và lúc chiều tàn:
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.3. Khách sạn SUMMIT Nằm trên 1 con phố nhỏ, dốc thoai thoải mang tên Thác Bạc, cách nhà thờ khoảng 5 phút đi bộ Trong khuôn viên khách sạn có một vườn hoa rất đẹp, chủ yếu là các loại lan rừng, cũng có thêm vài chiếc xích đu để các cặp đôi thư giãn, thả mắt mơ màng nhìn xuống khu thung lũng đầy sương Một địa điểm dừng chân lý tưởng, giá cả hợp lý, cảnh đẹp. Các mẹ có thể qua đây thuê một phòng đôi có ban công nhìn xuống thung lũng với giá khoảng 500 ngàn, ăn uống ở đây giá cũng rất bình dân, khoảng 150 ngàn cho 2 suất.
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.4. Hồ SAPA trong sương sớm Lần nào lên Sapa vc mình cũng đi dạo quanh hồ vào buổi sớm, hồ khá rộng và sạch sẽ. Ảnh này mình chụp hôm đó hơi mưa lây phây và nhiều sương. Sau khi đi dạo quay ngược trở lại khu vườn hoa làm một tô bún cá hồi nóng thì tuyệt không còn gì bằng.
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.6. Một góc phố Sapa cạnh vườn hoa, nơi bạn có thể thưởng thức món bún cá Hồi
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua Cảm ơn mẹ nó nhé! Mẹ nó iu nhiếp ảnh cả chục năm rồi thả nào mà chụp ảnh pro thế! Mình cũng thích Sapa, đã đến Sapa khi thời tiết 1-2 độ, mình chụp ảnh ko pro nhưng cũng up lên đây góp vui với mẹ nó nhé (ảnh mình chụp bằng máy du lịch): Nhà thờ mờ sương, bóng em gái nhỏ co ro trước bậc thềm Sapa nhìn từ trên cao, hàng lớp mây tràn qua Tp chỉ trong nháy mắt mây đến & mây đi, rất nhanh: Núi ấp ôm mây, mây ấp núi:
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua @tittom: mình lên sa pa nhiều lần nhưng vẫn chưa leo lên Hàm Rồng )
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua up lên ủng hộ mẹ nó nào. Sapa còn nhiều điểm đẹp lắm
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.8. Vườn hoa Sapa ở 1 góc xa nhìn lại 1.9. Góc gần hơn
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua Hic, thế thì phải đi chuyến nữa đi mẹ nó ơi, đi Sapa mà ko leo Hàm Rồng thì giảm 50% giá trị. Cuối tuần này tớ lại lên Sapa, hehe, hẹn up ảnh cho mẹ nó sau nhé!
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 1.12. Người dân tộc bày bán hàng thổ cẩm trên vỉa hè cho du khách
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 2. ĐÀ LẠT - Thành phố tình yêu và nỗi nhớ Đi Đà Lạt đã vài lần nhưng chuyến đi nào vc cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, chuyến thì thiếu thời gian, chuyến thì thiếu sự ủng hộ của thời tiết, có chuyến lại thiếu cả pin máy ảnh nữa,... Nhiều lúc tự nhủ có lẽ mình không có duyên với thành phố thật đẹp và phiêu lãng này! Dù sao thì vc mình cũng đã có những kỷ niệm đẹp ở nơi đây và tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh. Đà Lạt vẫn còn đẹp lắm, mặc dù đã bị cơn lũ đô thị hóa tràn vào làm mất đi nhiều nét đặc thù, cổ kính vốn có cách đây không lâu. Nếu có dịp chắc chắn vc mình sẽ tiếp tục quay lại đây. Bạn nào chưa đến thì hãy đến nhé. 2.1. Thung lũng tình yêu Đây có thể nói là một địa điểm đẹp nhất, thơ mộng nhất của Đà Lạt, nằm cách TT thành phố khoảng 5 km. Nhìn thung lũng từ trên cao đôi lúc 1 một người thô tục như mình cũng muốn làm thơ.........
Ðề: Bộ sưu tập ảnh những vùng miền mình đã đi qua 2.5. Góc Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương là một hồ đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc xe ngựa khi đến tham quan thành phố Đà Lạt. Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, có chu vi chừng 5km. Hồ có hình trăng lưỡi liềm kéo dài gần 7 km đi qua nhiều địa danh du lịch của thành phố Đà Lạt như: Vườn hoa thành phố, Công viên Yersin, Đồi Cù,...