Mỗi lần đăng kí thi 1 cuộc thi nào cho Con, mình đều được yêu cầu phải vận động trên face. Mà mình chả thích dùng face, cũng chả có bạn bè trên face. Đâm ra ghét. Có ai giống mình không????? I hate facebook!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: I hate facebook Chắc bạn không gặp những cảnh hay hình ảnh phản cảm trên face nên mới vậy. Mình không thíc những ảnh như vậy, Hi
Ðề: Re: I hate facebook chỉ cần em khép kín như chị là ghét face ngay ý mà, người cởi mở quá ko có face lại phát cuồng.
Ðề: I hate facebook face rất hay, bạn có thể tìm được những người bạn của bạn cách đây 10 năm, 20 năm... nhờ face book đó. Bạn chưa dùng face nên bạn mới ghét. Tại sao bạn không thử 1 lân, 1 tuần, hay 1 tháng. Mình tin rằng bạn sẽ yêu face......
Ðề: I hate facebook Với mình, fb là cái nơi xả stress hay bất cứ cái gì mình muốn xả! Bạn bè mình add hạn chế, add những người mình biết thôi. Nói chung với 1 đứa hay viết như mình, thay vì ngồi gõ lóc cóc từng chữ trên blog hay đâu đó thì fb ngắn gọn và xả đc những gì muốn xả
Ðề: I hate facebook Tớ k đến nỗi ghét..nhưng nói thật là tớ k quan tâm lắm đến sự tồn tại của FB..bạn bè tớ bảo tớ chậm tiến, cổ hủ...mặc...tớ đã từng thử cũng đã vượt quá 10 đầu ngón tay..nhưng quả thật tớ k thích...Mẹ nó HATE còn tớ thì DON'T CARE....hí hí
Ðề: I hate facebook Ừa tớ cũng dùng rồi nhưng ko thích. Và ghét cay ghét đắng khi các cuộc thi bắt vânj động trên đó.