Chào các bạn! Tôi xin tự giới thiệu qua một chút về mình, tôi là con gái nhưng chỉ yêu và thích con gái tuy nhiên k phải cứ là con gái là tôi có tình cảm, hiện tôi đang sống và lv tại HN, tôi cũng có bạn trai chỉ là cho có thôi và tôi cũng nhận lời cưới a ấy, chúng tôi quen nhau 2 năm và chưa một lần nắm tay cả, vì sao chắc chỉ có tôi và ai đó giống tôi mới hiểu. Buồn và đau khổ nhưng tôi chẳng thể yêu được a ấy, tôi biết quá ích kỷ với A ấy. Ngược lại tôi vẫn cần có gđ, cần có con và trong tôi cảm giác tội lỗi với họ. Ai như bản thân tôi ắc hẳn sẽ hiểu để qua được 1 ngày nó nặng nề ra sao, tôi mong một ai đó đọc được bài tôi viết và nếu trong hoàn cảnh và giói tính như tôi xin hãy cho tôi lời khuyên, và có thể là bạn với tôi trong cuộc sống thực ?? Mong nhận được phản hồi từ bạn, hãy inbox lại cho tôi nhé.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình chỉ có 1 câu thôi: Thật tội nghiệp cho chàng trai mà bạn định lấy, có lẽ kiếp trước anh ta làm nên tội tình gì chăng? Nếu bạn là người biết suy nghĩ thì ngay lập tức hãy nói thẳng cho anh ta biết bạn là less, rằng bạn ko thể có tình cảm đôi lứa với nam giới, để anh ta còn biết sự thật mà ứng xử cho phù hợp. Việc bạn là ai, bạn thích gì là quyền của bạn, nhưng nếu cái điều thích đó làm cho 1 người khác phải đau khổ, gây ra hệ lụy với người khác thì bạn nên suy nghĩ lại.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Cảm ơn bạn, mình đã nghĩ và bao lần định nói ra, và a ấy cũng đang dần nhìn thấy con ng thật của mình, trong mình lo sợ mình đã có khoảng thời gian lặng lẽ rời xa a ấy nhưng rồi giờ bọn mình đi đến kết hôn!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chuyện giới tính thứ 3 này với xã hội bây giờ nó cũng bình thường rồi mà, có ai kỳ thị quá nữa đâu. Bạn nên thẳng thắn thì hơn, nói như bạn trên, đừng kéo theo nhiều hệ lụy. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy tìm đến các chuyên gia tư vấn tình cảm tâm lý, họ sẽ giúp đỡ bạn. Nên nhớ rằng, chẳng ai kỳ thị hay cười chê bạn cả, tất cả sẽ ủng hộ bạn thôi. Chúc bạn vượt qua
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình cũng đồng tình với các mẹ, bạn nên thành thật với anh ấy, đó cũng là thành thật với chính bản thân bạn. Bạn chọn cách làm đó thì thực sự cuộc sống của bạn cũng ko được hạnh phúc, nói ko được hạnh phúc là còn nhẹ nhàng đấy. Mình mong bạn gặp được ai đó cũng giống bạn, yêu thương bạn và 2 bạn được chung sống với nhau.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán mình cũng tán thành nữa, sau này còn chuyện con cái nữa .
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình đã đọc và cảm nhận những ý kiến trên của các bạn! Trong mình còn cảm giác tội lỗi với a ấy và thương a ấy cùng Gđ 2 bên, đã có lần gđ a ấy tính ngày cưới và mình đã bỏ đi trong đêm ấy, a có nói mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, và mong mình được bình an, từng câu nói k nhiều nhưng nó làm mình đau thắt lại và thêm xấu hổ! Còn cô bạn thân của mình thì, khi nói ra hết sự thật thì gđ vẫn cứ khuyên và any vẫn cưới, nhưng khi về nhà ng ta rồi ck coi vk như osin trong gđ, k cho đi làm cả chỉ có ở nhà..... K khác gì tù giam lỏng, còn mình m k giám đối diện với a ấy, hiện tại mình cũng chỉ biết chia sẻ trên đây, và mối quan hệ xh với người như mình cũng chỉ là đồng cảm, , 2 tháng nay mình đổ bệnh vì chuyện gđ ép cưới, có khi tưởng như chết đi được vì Gd quá căg thẳng
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Em thấy less thì cũng bình thường. Em quen 3-4 đứa con gái năm 93 đều như thế hết, chúng nó tự tin và sẵn sàng nói cho mọi người. Còn về việc chị sắp lấy chồng, nói nhỏ em cũng biết vài người less vẫn lấy chồng sinh con bình thường. Chủ yếu vấn đề ở đây là chồng tương lai của chị có chấp nhận được chuyện này ko? Chị có sẵn sàng chăm sóc cho anh ấy và con cái ko, kể cả chị ko có tình cảm với anh ấy? Chị hãy nói rõ ra đi, đừng để cưới rồi anh ấy mới biết, lúc đó nếu anh ấy ko chấp nhận được thì mới có nhiều chuyện xảy ra đấy.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chào E! Cảm ơn e với sẻ chia trên, c chỉ giám nói với a ấy là e y người khác chứ k giám nói có yêu con gái, với c điều đó k thể vì đối tượng để c gắn bó tới cuối cuộc đời như vk ck là k có e à, còn về gđ con cái sau này c tự tin là có thể làm tốt thậm chí tốt hơn một ng con gái khác, nếu có cưới bọn chị cũng mỗi ng một nơi, hơi kỳ phải k em, chính vì thế nên c lựa chọn a ấy. Nhưng k phải vì a ấy đi xa mà c ở nhà làm mưa làm gió, còn gđ nhà ck sẽ còn chông mong vào c nữa, c lo lắng nhất là lỡ một khi áp lực quá lớn mà c làm tổn thuơng gđ 2 bên. Còn đơn giản như nhiều bạn trẻ bây giờ thì c đã khác rồi vì c k có phụ thuộc về kt hay gì khác nhưng về tình cảm và qh xh.... Đau đầu lắm
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán chào bạn,mình đã đọc nhiều tâm sự của những người như bạn,mình thật sự rất thông cảm bởi bạn cũng như những người như ban thật sự không đáng phải chịu đựng những điều đó,đây ko phải lỗi của các bạn,là do tạo hóa quá trớ chêu,tuy nhiên theo mình thì dù bạn có đau khổ,có bế tắc thế nào thì cũng ko nên làm khổ 1 người vô tội,đặc biệt đó lại là một người rất yêu và tốt với bạn,như vậy có đáng ko?nếu đã ko mang lại được hp cho nhau thì cũng đừng nên gieo đau khổ,cuộc đời dài lắm bạn ạ,nó ko đơn thuần là chỉ sống với nhau 1,2 ngày,giờ xh cũng tân tiến nhiều rồi,nếu bạn đủ dũng cảm thì hãy đi tìm hp thực sự cho mình còn nếu ko thì cũng nên chọn 1 con đường ko gay đau khổ cho người khác,ví dụ như có 1 đứa con và tìm niềm vui riêng cho mình...đấy chỉ là ý kiến chủ quan của mình,dù sao cũng chúc bạn thành công và luôn vui vẻ ,HP.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Tại sao bạn phải lặng lẽ rời xa trong khi có thể nói hết ra sự thực, biết đâu nói ra rồi 2 người còn có thể làm bạn với nhau, đừng làm khổ anh ta bạn ạ.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Tớ cũng nghĩ như mẹ này. hãy sống với con người thật của mình và dũng cảm lên bạn ạ. Đừng ép người bạn k yêu sống với mình cả đời vì đấy là sự dày vò lâu dài k biết đến bao giờ mới kết thúc. Giờ xã hội cũng sống thoáng hơn rồi, sẽ còn định kiến nhưng bớt gay gắt đi phần nào. Chúc bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Cảm ơn những góp ý trên của bạn, nghĩ tới đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình nó nực cười khi xã hội đầy giả dối, ngay cả bản thân mình cũng đang dối chính mình, ích kỷ quá phải không bạn. Ước gì có ai đó cũng như mình rồi cả hai nắm chắc tay nhau rồi cùng bước nhỉ? Hì ..... Chúc bạn buổi tối vui vẻ bên gd nhé!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Ép thì có lẽ là k? Chẳng ai có thể ép được mình cả, cảm giác trong mình là tội lỗi k sống thật được với A ấy, T.T
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán A ấy vốn là chàng trai hiện đại và có thể hiểu mình ntn? Bọn mình chính thức là ng y của nhau hơn 1 tháng nay m cảm nhận là A cũng biết nhưng k nói gì với mình, lé tránh cuộc nc, lé tránh tiếp xúc với gđ A, có lẽ m sẽ ngồi lại cùng A và nói cho A nghe.... Trong lòng nặng nề và như đi bào ngõ cụt vậy!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán người đáng thương nhất bây giờ là bạn , hãy cho bản thân bạn một cơ hội , được sống thật với con người mình , bạn hãy đối diện vào vấn đề như bạn đang soi gương , giả vờ và chấp nhận để có một cuộc sống bình thường trong mắt ng khác để làm gì ? có làm bạn thanh thản or hạnh phúc ? đừng đem cuộc sống của bạn lên sân khấu cuộc đời khi chính bản thân bạn không phù hợp với vai diễn , đối diện và dừng lại , thành thật với bản thân , và lựa chọn sáng suốt và hãy sống vì nó , bạn ko đơn độc
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Cảm ơn bạn! Chúc bạn buổi tối vui vẻ, thực sự là viết lên đây mình k nghĩ là sẽ nhận được những sẻ chia nhiều như thế này, tâm trạng mình cũng khá hơn và có thể mở lòng hơn trước rồi. Hơi khó để hòa đồng nhưng dù sao thì tối nay cảm giác cũng khá hơn, còn quyết định đi tiếp trên con đường nào mình sẽ tạm bỏ sang một bên để lắng nghe từ phía cộng đồng cũng như những người bạn trên diễn đàn này!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán tớ khác b , tớ ko quan tâm tới dư luận , tớ sống đúng con người mình , ai nói j mặc , túm lại nếu họ có thể sống thay cuộc đời mình và làm tốt hơn mình đã làm thì hãy nói . thanh thật , quyết tâm , có trách nhiệm với bản thân và những gì mình đã chọn , hiện tại tớ hạnh phúc chỉ đơn giản thê
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Bạn ngủ chưa? Đọc những gì bạn viết trên mình lại thấy sức sống trong mình mãnh liệt thật, làm điều mình thích và bỏ qua dư luận xh, miễn sao k làm ảnh hưởng tới ai cả. Rất mạnh mẽ và can đảm, xh thì vẫn cứ là xh, miệng thiên hạ đáng sợ hơn mình tưởng, ừ thì cứ sống cho mình trước đã thì mới có thế tốt hơn được chứ.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán đúc rút từ kinh nghiệm bản thân đấy b ạ , đã từng đc an ủi nhưng bị bầm dập còn nhiều hơn mấy lần , lên tốt hơn hết là cứ cố sống tốt cuộc đời của mình , rồi họ sẽ nhìn mình bằng con mắt bình thường , yếu đuối tìm kiếm xa xôi nhưng rồi lúc nào đó chợt hiểu ra chỉ có bản thân mình mới thay đổi được cuộc sống của mình , nếu bạn tự đứng dậy được thì ko cần bất cứ bàn tay nào nâng đỡ or bờ vờ ai đó để dựa dẫm , tớ đã từng sống cùng gay , lesbian , thậm chí là HIV...người ta nói tớ hư hỏng , tớ cười ... tớ làm mẹ đơn thân , họ cười , tớ cũng cười , ai cũng than thở là mình tốt mình dại khờ , còn tớ thừa nhận tớ là gái hư , tớ cố tình để có , giờ tớ hạnh phúc bên con trai của tớ , vất vả nhưng tớ hạnh phúc vì tớ đã chọn lựa con đường tớ đi , nhưng vẫn có nhiều người cay nghiệt nói : con tớ đẹp thật nhưng ko có cha , tớ chẳng chửi tớ cười và chỉ hỏi bạn có chắc rằng có cha thì sẽ tốt hơn ko ? tớ bây giờ mạnh mẽ thía nhưng trc kia tớ cũng có 1 time rơi vào khủng khoảng , tớ tưởng tượng ra nhiều chuyện ko có thực , cố làm ra vẻ yếu đuối để cần sự che chở ....tìm kiếm sự chia sẻ ở mạng ảo ...tất cả chẳng để làm gì bạn ạ , chẳng có gì nếu bạn ko hiểu ra và cố gắng ko ngừng , cam đảm lên b nhé