E mạo muội lập chủ đề này vì e mới IUI lần 2,cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Còn 8 ngày nữa... Tháng 4, tháng chót để chúng ta tìm được Dê con. Mn cùng lên chia sẻ niềm mong mỏi&cùng chúc nhau thành công nhé! Thực ra e k quan trọng con năm nào, vì chờ đợi đã 4 năm rồi. Cơ mà cứ đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm để thêm động lực ạ
chúc mẹ nó tháng này đón đc con yêu nhé, e cũng mong ngóng tháng này túm đc đuôi cụt của e dê, chứ ko đc thì lại sang e khỉ rồi, nhà e cũng chờ đợi 6 tháng rồi mn ạ
Chúc cho chúng ta đều thành công nhé! Có j báo cho mn biết&chia sẻ nhé! Mình đếm từng ngày đây. Cơ mà vẫn sợ...
Vâng e sn91. E ms cưới đc 4 tháng nên vẫn đang để tự nhiên thôi chị à. Nhưng e cũng nhiều bệnh lắm nên cũng đang chuẩn bị đi khám tổng thể và điều trị đây. Hi. Biết thế nhưng vẫn hi vọng phép mầu
Ừ, c cũng lận đận e à. Mới cưới thì biết bị viêm lộ tuyến, thuốc thang các nơi mãi chẳng đc. Vì muốn khỏi bệnh mới có baby nên cố gắng chữa trị nhưng k dám dùng pp đốt nên loanh quanh chữa trị bằng áp lạnh tận 3 lần, kiêng khem cả năm. Đến năm thứ 3 đành đi đốt điện, bóc u tuyến betholin xong, tính ngày mong con yêu hoài mà cứ thất vọng đều đều e ạ. Cuối cùng bs bảo sau đốt bị bít gần hết đường vào buồng TC nên mới thế. Làm IUI 1 lần hem đc, c đi nong BTC rồi thì đến giờ làm IUI lần 2 nè. Phụ nữ kể cũng phức tạp nhỉ
Ơn trời là em đang có thai 13 tuần rồi ạ. Cố gắng lên chị! Em cũng cưới 11 tháng mới đón đc bé dê đấy ạ.
Cũng lận đận thật. E thì trước chưa lấy ck đi khám bs bảo bị Đa nang buồng trứng. Giờ lấy ck rùi đi ktra lại thì bảo bị tử cung nhỏ. Chả biết bị sao nữa nên nếu tháng này k có thì vk ck e cũng đi ktra tổng thể oy điều trị. Lên đây ms thấy nhiều chị cũng mong con như e qua. Cảm thấy đc chia sẻ. Cứ hy vọng chị à rồi con yêu sẽ về. hì
M chẳng uống j cả vì có bị sao đâu, có ông xã m phải uống thôi , lâu quá thì cả 2vc nên đi khám vô sinh nhé.
M chẳng uống j cả vì có bị sao đâu, có ông xã m phải uống thôi , lâu quá thì cả 2vc nên đi khám vô sinh nhé.
mẹ nó ơi kết quả thế nào rồi,tớ thì cũng 7 năm chờ đợi con mòn mỏi cả gò má vì khóc nhiều,lần này quyết định làm iui,hóng mẹ nó để có kinh nghiệm đỡ bỡ ngỡ
Đúng đấy e ạ. Có phương hướng điều trị&cố gắng đảm bảo sk, k ngừng hi vọng con yêu sẽ về thôi. Cơ mà cái khoản tâm lý cũng ảnh hưởng nhiều lắm ý. Bs luôn khuyên tinh thần thoải mái mà. Chúc vc e may mắn lần này&mọi việc thuận lợi nha
Chúc mn thuận lợi với lần IUI này nhé! Đừng áp lực quá nhé! Thế mn đã bắt đầu chưa? Khi nào bơm vậy? Mình còn 1 tuần nữa mới test đc kq cơ. Mong chờ lắm, cơ mà nhiều khi cũng sợ bị hụt hẫng như nhiều lần trước mn ạ