Sửa đi sửa lại nhiều lần thì cũng post hình lên forum được rùi. Hới thất vọng vì chỉ sử dụng tốt khi post trước lên album của diễn đàn, không thì hình ko buồn hiện lên. Vừng ơi là vừng!
Ah, vậy là mình có tí kinh nghiệm post hình rồi, hôm nay mình tiếp tục nè. Dạo này mình thích tạo frame cho hình con. Có mấy cái khung là mình tự làm đó. Xem cũng được nhỉ? (Mặt bé Smile hề không nào?) - Lần đầu bé biết làm dáng cho mẹ chụp hình đó. Joy buồn ngủ quá nên khóc nhè, mặt còn ủ ê wa Làm con trai cũng tiện nhỉ? Có thể 'tè' bậy nè.... Chơi thú nhún cũng thích lắm lắm Lưỡi bé nào dài hơn vậy? Anh em ghẹo nhau hử? Con mình nhìn cũng 'dễ xương' lắm nhỉ? Nhưng bị cái là hơi lùn, chắc từ bi giờ phải tuyển vợ để dành thôi. Để thêm 20 năm nữa thì trai thừa gái thiếu, mấy anh lùn làm sao có vợ?
Chào cô, cháu là Subin, Cô cho cháu hỏi, hai anh tên gì vây? mấy tuổi rồi , sao hai anh giống người nước ngoài vậy.
Chào mẹ bé Zin, mấy cái khung có cái tớ tự làm, có cái lấy từ trang web yeudohoa.net (http://diendan.yeudohoa.net/forumdisplay.php?f=66). Nếu bạn thích thì vào dơnload xuống. Xong dùng phóthop bỏ hình vào, là có tấm hình ngồ ngộ rùi. Chào Subin, 2 nhóc này có 1/2 là dân da trắng, nhưng sinh ra & lớn lên ở Sì Gòn. Nhóc lớn: Đan - 3t 2 tháng, nhóc nhỏ: Tom - 2t 1 tháng. 2 anh em sinh năm một. Do mẹ chăm ko tốt nên anh hơi còi.
2 anh em mặc đồ tàu, nhưng máy chụp dỏm nên hình bị cháy mất. 2 anh em suốt ngày uýnh nha, nhưng lâu lâu có 5 giây hòa bình.
Hôm nay mình dọn dẹp máy, nên định xóa mấy file hình cho đỡ nặng, có điều cảm thấy tiếc tiếc, nên post lên đây. Mấy tấm hình này là khi xưa bé còn bé, cách đây hơn năm rồi. Con nít lớn nhanh thật.
Hôm wa đi chơi công viên, nhóc lớn nhặt được cành cây, thế là nhóc quyết định thành ca sĩ + kiêm nhạc trưởng . Hy vọng bé sẽ tự tin như vầy trước đám đông.
Ui dza, nhà lâu quá không thăm, đâu rồi ta? Dạo này anh em chúng nó bận cãi nhau, nên mẹ chúng không có tấm hình nào đẹp cả. Hình chúng nó lúc nào có thẹo trên mặt. Giang hồ thiệt.