Chả là nghe lời bố iem vật vã thi vào XD, học với toàn đám con trai. Đi làm thì đau đầu nhức mắt với móng cột dầm sàn vv.. Khô khan kinh khủng! Đặc biệt em rất thích thời trang ạ! nên muốn làm cái gì đó liên quan lắm! có mẹ nào cũng như iem không ạ?
Mình học nội thất mà bây giờ cũng nhảy sang kinh doanh, nào thì vải vóc, rồi áo dài đây này Mình làm cái gì mình thấy thoải mái thì sẽ không gặp áp lực, cuộc sống sẽ "dễ thở" hơn nhiều. Chúc bạn tìm được đúng con đường cho mình ^_^
Ôi bạn tn thì năng động lắm đấy, hihi. Hàng xóm nhà mình 2 chị em 1 học kiến trúc 1 học XD, nhưng mình thấy ko khô khan tí nào Rất vui được làm quen với bạn, chúc bạn buôn may bán đắt nhé
Chị k49 ạ, vẫn đi làm bên xd chứ, em vãn bám theo nghiệp, vì mới ra nên chưa cảm nhận được hết mùi vị của nghề mà. chị học khoa gì ạ?
c ơi sao e ko trả lời được trong chỗ may đo thiết kế của c nhỉ e đang định đánh dấu, nhiều váy đẹp quá