Em kể cho các mẹ nghe nhé, hôm nay em nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 chị giới thiệu bên chi cục thuế, nói chuyện rất nhẹ nhàng, em hay làm việc trên chi cục thuế Tây Hồ nên em đánh giá các chị trên này khá là ok( hơn các chi cục thuế em đã từng làm việc), chị ấy bảo em là có gì không hiểu về thuế cứ gọi cho chị, lưu số này vào em nhé, em rất cảm kích( cũng chẳng để ý là chị ý dùng sim 11 số, sim rác ấy), sau đó chị ấy bảo sang năm 2013, sẽ áp dụng chính sách thuế mới nên doanh nghiệp nào cũng phải mua 1 bộ sách chính sách thuế gì gì ấy, e bảo vâng ạ, chị ý bảo là 648k, em cũng vâng, xong em cứ nghĩ cuối tháng lên thuế thì mới phải lấy, họ nói để m chuẩn bị trước thôi, chị ấy dập máy chưa được 5 phút, có ngay 1 anh gọi cho em hỏi chị đang ở đâu em đem sách qua, e mới giật m rồi bảo để hôm khác em lấy đc ko, anh ý bảo ko đc blah blah, thật sự em chẳng có xu nào cả, e bảo em đang ở xa lắm, anh ý bảo thế chị gọi xem có ai ở Cty ko nhận hộ em rồi thanh toán tiền cho em, e bảo vâng đợi em chút, sau đó em gọi cho bạn em thì bạn em bảo là bọn bán sách đấy, sao em bực m thế chứ, em chưa bị mất tiền đâu nhưng em nghĩ đến lúc nó nc em cứ bực bực thế nào ấy, xong anh ý bảo em là bảo nó mang sách qua đây, nhưng nhớ mang theo giấy giới thiệu của chi cục thuế thì em sẽ trả tiền, xong bảo em là giấy tờ thuế phát thường là miễn phí, nên ko có chuyện thuế đi bán sách tận hơn 600k 1 quyển thế này đâu, hic, em vâng, xong em dập máy nó lại gọi lien tục, e nhấc máy em bảo anh ơi giờ cty ko có ai cả, để em lên làm việc trực tiếp với thuế, nó ngần ngừ rồi bảo vâng, ngay sau khi dập máy chị mà kêu ở thuế ngay từ đầu gọi cho em, nhưng e ko nhấc máy nữa, theo các mẹ thế có phải lừa đảo ko, hay là thuế bán sách thật, nếu lừa đảo thì em thấy thời buổi này đáng sợ quá đi, muốn dành 1 chút lòng tin mà cũng khó
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Tớ đoán chắc là bọn bán sách thôi mẹ nó ạ.....................................
Em cũng bị mấy lần rồi, từ sách thuế đến sách chính sách dành cho người lao động, em cũng hóng vụ này xem thuế thật hay bên bán sách :-s
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình haiz.e nghe thì e nghĩ đây là bán sách,với hình thức "khôn khéo" thui.vớ vẩn thật.c cứ thử hỏi các a,c ở các cty khác nữa,để xác thực thông tin.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình nghe hãi nhỉ, bán hàng kiểu đó khác gì ép người khác, tớ là bạn tớ cũng chạy mất dép
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Lần nào nhà tớ cũng mua, buồn vẫn phải mua, không đọc vẫn mua...
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Mình thì chưa nghe nói đến nên không có kinh nghiệm, nhưng mà nghe nhà ấy kể thì chắc tin lời bạn nàng: bán sách!
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình ôi mẹ nó mới gặp lần đầu chứ tớ gặp nhiều rồi , người ở bên đó câu kết móc nối nhau ấy mà , mới đầu thì sách về sau còn bảo là bên chi cục thuế bắt phải học một lớp về thuế mới. Tớ nói luôn chả có nơi nào bắt mua sách với học cả toàn vớ vẩn thích gọi công an tôi gọi luôn thế là mất hút
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình chị cả tin quá đấy tốt nhất nên tránh xa chị nhé lừa đảo để bán đc sách thui.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Ha ha, thế thì bạn mua làm gì, mình cũng sợ là thuế thật, nhưng nếu mà mua nó mà là bon bán sách bọn nó cười cho lại bảo dọa tí đã sợ, mình thì ko nghĩ bên cục thuế họ rỗi thời gian đến mức mà gọi cho mình chỉ để thông báo mỗi cái mã số thuế
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Oài em thì không dám nói như mẹ nó vì vẫn còn vài phần trăm nghĩ là thuế thật, hihi, nhỡ nó trù mình thì khổ lém, nhưng em cũng nhất quyết ko mua, gần triẹu bạc chứ ít ỏi gì, bạn em bảo là em nói chị ơi chị ở chi cục thuế nào, để em lên lv với chị, mà em còn ko dám nói, e ko nhấc máy thôi
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình E cũng ko nghĩ là bên sở thuế rảnh đến mức đi bán cả giấy tờ, sách hướng dẫn thế đâu ạ
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Phải công nhận dạo này nhiều lừa đảo quá, nó gọi điện cho em mà cứ như thuế thật nhá, giọng điệu rất nghiêm trang, hic, làm em sợ
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình em nghĩ là chiêu mới thui chị ạ, ví dụ thuế bán sách thật thì chị kia đã ko dùng sim rác, chắc để có bị làm sao thì vứt cho nhanh thôi mà mà mới 5p đã có ng giao thì rõ quá rùi mà
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Nó nói chuyện kiểu mà đến giờ mình vẫn còn giữ lại vài % tin là thuế thật. Biết làm thế nào để ko bị lừa bi giờ các mẹ, em hay tin người lắm, hnay mà có tiền thì cũng suýt đứt gần triệu rồi
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Em ơi ra trường đời rồi cái gì cũng sợ thì phải cống nhiều thứ tiền lắm , đấy là mỗi quyển sách thôi mà còn thế , còn rất nhiều vấn đề như hải quan hỏi thăm mình , hội thị trường hỏi thăm mình, rồi hội công an phường nó cũng hỏi thăm , rồi ủng hộ : nếu một nơi thôi thì ủng hộ vô tư , nhưng hàng chục , hàng trăm loại ủng hộ nếu ủng hộ hết từng đó chắc công ty phá sản sớm và còn nhiều loại khác( chả phải việc của kt ) v.v .... sếp thì toàn sợ chạy mất dép lúc nào cũng em ơi em giải quyết hộ anh nhé anh không rành mấy vụ này . Việc gì cũng đến tay mình cả mà mình không giải quyết được thì không xong . Nên cái gì cũng phải gắng làm cho được
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Ôi trời ơi lại còn cả thị trường, công an nữa hả mẹ nó.... thế thì em biết làm sao bây giờ huhu
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình cảm ơn bạn đã chia se kinh nghiệm..nếu gặp trường hợp như thế này phải tỉnh táo mới được...thời buổi này lừa đảo nhiều lăm
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Đấy là chỗ bán sách thôi. Công ty tớ cũng thường xuyên nhận được những cuộc gọi như thế. Hồi đầu cũng tưởng thuế bán thật, cũng mua. Sau biết là không phải thì bọn tớ không mua nữa. Vì mọi văn bản mới lên mạng là có cả.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Nếu bên thuế bán sách thật thì ngta gọi chị lên chi cục thuế mua chứ chẳng ai mang sách đến tận nơi nthe đâu. Trước em đi thực tập bên Ub quận cũng vậy,có tlieu gì ngta gọi đến cquan cho mình và bảo mình lên quận lấy thôi.