Kinh nghiệm: Kể Chuyện Chữa Cái Chân Em Bị Nhiễm Trùng Bằng Cây Thuốc Nhà.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Trangcatun, 11/7/2016.

  1. Trangcatun

    Trangcatun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ thì chân em khỏi rồi. Mới lên đây chia sẻ cho các mẹ về cây thuốc bố trồng: củ vạn. Với em thì sau vụ ngã xe nó là thuốc thần rồi ạ. E chia sẻ mẹ nào thấy cây này rồi thì biết tác dụng lấy chữa cho gia đình.

    Chả là năm nay năm tuổi của em, hạn từ lúc tết đến giờ, khỏi ốm thì lại ngã xe cách đây 3 tháng. thành ra việc kinh doanh cũng gián đoạn.
    Không bị gãy xương xiếc j, nhưng bị dập mu bàn chân, sưng k đi nổi. E chủ quan nghĩ dăm bữa là khỏi. ( Có ảnh ở dưới cơ mà mẹ nào ghê đừng lướt xuống nhá)

    Lúc đầu về chân sưng vù, e có rửa oxi già r kháng sinh các kiểu. Nằm ngoan như cún ở nhà 1 tuần, đứng lên là nó dốc máu đau, lắm khi muốn cắt cmn chân ý. :confused::confused::confused:. Ngoài ra thì vết thương sau 1 đêm là khô ráo, cứng 1 mảng luôn, em nghĩ vài bữa là khỏi.
    Đây là ảnh sau khoảng 10 ngày em bắt đầu lặc lè đi làm huhu

    13632634_169151303501205_19792_o.jpg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trangcatun
    Đang tải...


  2. Trangcatun

    Trangcatun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mưa gió quá, công ty em mất mạng giờ mới có :p
    Đấy chân em nó cứ tình trạng đấy phải đến 3 tuần tiếp theo. Không thay đổi, chả nặng thêm chả nhẹ đi.
    Cả nhà nghĩ do vết ở mu bàn chân lâu lành, rồi do công việc e đi lại nên thế.
    Kiểu cứ nằm ngủ sau 1 đêm thì có vẻ đỡ, xong đi làm về đi đứng nhiều thì nó lại sưng tấy đỏ :(
    Em nghĩ nó nhiễm trùng nên tự rửa oxi già, cứ thấy sủi sủi là sướng, nghĩ thế là tốt =_=

    R sốt ruột quá em đi khám ở Thu Cúc. Chụp choẹt. Bác sỹ bảo xương không việc j, kê cho thuốc kháng sinh về uống. R bảo do em rửa oxi già nên không mọc được da non, lâu lành
    Đấy, em ngu dại luôn ::):)(

    Tiếp đó khoảng hơn 1 tuần sau, tình hình cũng k có gì khởi sắc. 1 buổi e tắm xong ngồi thoa thuốc, thì mảng đen nó mềm bị bóc ra, e thấy có mùi kiểu thối thối ý. Ngồi mân mê bóc theo lớp đấy. Xong ngồi khóc vì thấy kiểu nó nhiễm trùng, nghĩ tới việc cưa cmn chân r :((
    13632629_169151780167824_1373540917_o.jpg
    Toàn bộ cái thịt ở trong nó không khô, có mùi và kiểu bị ăn sâu xuống. hức
    13639844_169151786834490_2108379802_o.jpg 13663435_169151790167823_989992955_o.jpg
    Em sợ xanh mắt.
    Ngồi bóc cho hết r rửa lại nước muối.
    :oops::oops::oops::oops:
     
  3. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nhìn kinh khủng quá
     
  4. Trangcatun

    Trangcatun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Có bệnh thì vái tứ phương. Tây không được thì chuyển qua Đông.
    Mấy hôm sau em đến khám ở 1 phòng Đông y nổi tiếng ở HN. Đến khám bác sỹ liếc qua cái chân, soi đèn chắc được 5s. Rồi cho thuốc, nói ngọt lắm ý, bảo về dùng cái này khỏi ngay.
    Lúc đó em nửa tin nửa ngờ, vì nói ngọt quá và giá thuốc thì giá trên trời.
    13647230_1064805360221158_802414800_o.jpg

    Tiền thuốc hơn 1 triệu, là được 2 cái lọ này nhân 2.
    Lại hi vọng bôi nó khỏi. Và sau này lúc mua về r e mới đọc báo. Mới biết đây là quyết định sai lầm nhất của e.
    Coi như mất tiền ngu
    13621377_169151763501159_1461067549_o.jpg
    Đây, lúc này nhỏ thuốc chân em nó bị lõm như hố chứa nước thế này =))
     
  5. Trangcatun

    Trangcatun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ,
    Đấy chân em bôi hoài bôi mãi nó cũng k đỡ, cứ nằm im thì k sao, chứ đứng lên đi 1 lúc nó lại ra nước máu mủ
    13633351_169151756834493_167481624_o.jpg 13663652_169151770167825_481124372_o.jpg
    Vết thương nó không thu hẹp lại được.
    Mấy hôm sau bố em ra chơi, mang củ thuốc - củ vạn ( cây nó như gừng riềng ý các mẹ ạ)
    Ở quê hay dùng đắp khi bị đứt tay chân - Cầm máu và lành vết thương nhanh không tưởng luôn ạ.
    Thế mà lúc ngã xe em chẳng nghĩ ra mà dùng :(
    Em đắp 1 đêm là nó kéo thịt co vết thương lại được thế này. Mừng rớt nước mắt
    13621466_169151753501160_1844592768_o.jpg
     

Chia sẻ trang này