Hihi, ở nhà chồng mà nhiều chuyện hài quá các mom ạ. Tối qua cả nhà e đang ngồi ăn cơm tự nhiên anh chồng đi đâu về. Chị dâu nhìn anh chồng bảo: Hình như anh mặc nhầm áo. Cả nhà nhìn anh ấy hóa ra mặc nhầm áo của e, thế mà tung tăng ra đường như đúng rùi, lại còn bảo là bảo sao anh thấy cứ chật chật, hahaha
Em chồng mình ở quê cùng bmc mình . Lấy vợ qua mai mối (cô em dâu là gv trường mầm non gần nhà). Đến nhà em ấy tìm hiểu thì ko chuyện trò j, tưởng em ý ngại... tối về nt với fb cho nhau, 2 tháng sau cưới. Cưới về mới biết em ... điếc. Mà điếc thật chứ ko phải nghễnh ngãng. Có hôm mc mình quét sân, thấy em dắt xe đi thì hỏi đi đâu, cơ mà em ... ko trả lời mc, vì em thì điếc mà mẹ thì... đeo khẩu trang... Bc dẫn con dâu ra vườn, chỉ 2 quả bầu: 2 quả đây ăn ngon nhất (mồm nous, tay chỉ: quả đây, quả đây), con ăn quả nào thì cắt, quả còn lại cứ để nó lớn thêm. Cô nàng... cắt cả đôi quả bầu bì chả nghe ra bc bảo j. Thấy chỉ tay 2 quả nên đoán là làm cả đôi. Cô nàng sinh 2 đứa con... năm một. Nhưng chả dậy đêm lần nào. Nằm cạnh mà con khóc hết hơi vẫn ngủ, ko nghe tiếng. Mình cứ thắc mắc hoài là tình trạng ấy thì vc tâm sự kiểu j
Mình cũng kể cho vui. em dâu mình hơn e trai ck 2 t. lấy nhau. đi chơi cả nhà ( 3 a em trai) gặp bạn trai cũ của em dâu. Bạn trai: đấy hồi xưa chả chờ tôi, đi lấy ck sớm. ( 27t, còn sớm lắm cơ). E dâu: tôi chờ mãi có nói năng gì đâu, các ô cứ thế bảo sao béo chó. em ck: ờ mình tuổi chó. ( nó tuổi tuất thật) ặc ặc, pó tay luôn.
Mình kể chuyện của mình nhé. Các câu chuyện trong nhà mình rất thật . Ở cơ quan mình nổi tiếng là lầy bựa khi kể chuyện nhà . Chiều, mình nấu cơm, lão ck ngồi đằng sau, phía sau lão là cái gương to đùng ( 4m x5m). Hàng xóm đi làm về ( 2 Vợ chồng nhà nó cùng về). Mình chép miệng: Đời đúng là không công bằng, Thằng H đẹp trai thế mà lấy vk hơi kém ( mắt vk nó hơi lé). Lão ck: Anh cũng giống thằng H, số đen. Mình ( chỉ tay vào gương): ừ, nhg em nghĩ anh soi gương thật kĩ đi rồi hẵng nói chuyện tiếp. Lão ck: (câm nín)
ông chồng em làm ở fpt, áo đồng phục màu cam, cơ quan em áo đồng phục cũng màu cam. Size e thì S bé tí. Có hôm e đi làm đi vội k chuẩn bị quần áo cho lão, lão vội vàng mặc áo của em đi làm. Đển tối về e bảo "ơ sao lại mặc áo của vk đi làm?. Lão giật mình bảo "ôi thôi xong, bảo sao mấy đứa con gái cơ quan cứ nhìn ck cười". Nhìn lão mặc áo của mình body thế mà lão k có cảm giác gì hay sao ý. Chết cươi
mn cũng kể đi ạ, cho vui. Mình kể chuyện xóm mình nhé. Anh hàng xóm cho con đi khám mắt về, mua cái kính cận cho con 900k. Mình sang chơi, bảo: Sao mua kính đắt thế, trẻ con hay quên, chạy chơi rơi cái vỡ thì xót ruột. Hàng xóm: Vâng, đầu tư bao thứ mai kia ko biết nên cơm cháo gì ko bác ạk. MÌnh: Thôi, chịu khó. Mai kia nó lấy chồng, chồng nó mời cút rượu. Hàng xóm: ồi, bé tý cận thế rồi. mai kia đứa nào nó lấy. Mẹ vợ hàng xóm (nhô ra từ sau bếp): ơ, mẹ nó cận lòi tói vẫn có thằng nó lấy đấy thây. Hàng xóm: (câm nín) Mình: (cười chảy nước mắt). hi hi
Chiều cuối tuần rảnh rỗi, kể chuyện chơi với các mẹ. Nhân đà e trai út nhà mình mới lấy vợ. Nó post lên quả đăng kí kết hôn. Nó bảo ra xã ( quê mình cả làng biết nhau) anh công an bảo: làng ăn bao đám cỗ năm nay, giờ mới có 1 đôi ra đk. Cả đại gia đình nhà mình lao vào comt. đứa thì khuyên e dâu mình là dại thế, cứ cưới đi rồi vài năm nữa đk cũng được, đứa thì chọc, cái gông cái cùm khoe gì ???? Mình thì: ề, có 1 tờ đk thôi à ? e dâu: có 1 tờ bác ợ, 10k tiền phí. Mình : ơ sao nhà tao có 2 tờ ? mà tao mất tận 14k lệ phí ???? ( lúc thanh toán lệ phí còn có 1 bà đứng sau chép miệng: mất có 14k là lấy được vợ, rẻ nhỉ) mình và lão ck câm nín. Chúng nó: 2 tờ cho nhà bác dễ chia. Quả thật hôm đầu tiên đi đk về lão ck mình bảo: a 1 tờ e giữ 1 tờ nhé. Mình: ô thích chết à ???? Kể lại mới nhớ thế mà cũng 12 năm rồi thời gian nhanh thật.
nhà mình thì ngày nào cũng cười đc, cơ mà chả biết kể sao cho mọi người cười hết. Thôi lên đây hóng hớt vậy
Bạn cứ kể bình thường câu chuyện thôi Nhà mình cũng kiểu ngày ngày lầy bựa với nhau ấy. Thêm hàng xóm cũng bựa lầy nữa, nên cũng vui