Kinh nghiệm: Kể Chuyện Đi Đẻ... Cười Ra Nước Mắt

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi GiaLinh-GiaBach, 3/9/2012.

  1. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Đọc nhật ký đi đẻ của bạn này buồn cười nhỉ. Tớ sinh tập 1 khi nhập viện thì đã mở 7 phân rồi. Từ bên phòng khám đi đến nhà chờ sinh thì đã mở hết thế là được đẻ luôn. Tính từ lúc nhập viện đến lúc đẻ xong khoảng hơn 30' thôi. Nhưng đến giờ cái cảm giác đẻ như thế nào thì không còn nhớ nữa. Chỉ biết là lúc con thúc xuống thì thấy rất đau vậy thôi. Còn vụ rặn làm sao thì cũng chỉ nhớ mang máng là rặn mấy lần mới ra được anh ku 3,3kg. Còn hơn tháng nữa đến lượt tập 2 rồi, cũng thấy khá gian nan, không biết lần này thế nào nữa.
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Bs dự sinh là 26/6 sáng 22 mình đi khám ông bs cho ngay 26/6 khám tiếp,vừa đi khám về vẫn di chơi,ăn quà vặt bt,đến tối 8h thấy cái bung nó ê ê,leo lên giường nằm,xã mình ngạc nhiên lắm tại bt khó ngủ có khi ôm cái máy đến 12h đêm,hắn lên theo bảo bi sao:mình chả nói j,mặt nhăn nhăn,hắn lại đi xuông,đêm ấy bụng ấm ức đau nằm khóc cả đêm,4h sáng ox gọi dt lên nhà thương hỏi y tá coi tụi mình lên sanh được chưa? bà ấy nói chiện với mình,mình nói đau quá thế là bà ấy kêu lên,lên đến nơi,dây nhợ đeo quanh bụng,nằm 1 hồi rùi bà ấy bảo về,chưa co dấu sanh huhuhu mình nằm đó khóc tiếp vì nghĩ đau thế này rùi mà còn chưa cho sanh.
    Về nhà mệt quá lại ngủ thiếp đi,đến chiều dậy ăn chén cháo lại ngồi khóc,mẹ chồng,chị chồng goi dt hỏi sao còn chưa di sanh đi,nghĩ lai vẫn thấy mình trẻ con,vì ấm ức bs đi lên đi xuống nhà thương mấy bận mà ko cho mình ở lại nên giận( heheh nghĩ dại dễ sợ)
    tối 9h đau quá hết chịu nổi mình lên xe để ox chở đi nhà thương,lên đến nơi họ cho mình ở phòng đợi ngồi với mấy cặp nữa,có mấy y tá với bà đỡ ra chào rùi lại di vô,giận thiệt ,chả ai chịu coi mình đau cỡ nào để cho minh vô sanh,mình đi đi lại lại,nắm mấy cây gỗ dọc hành lang mà bấm,chịu cơn đau ,"cái cây vẫn chưa cong" nghe mẹ chồng nói khi nào mà bẻ cái cây sắt muốn cong thì lúc ấy mới la đau đẻ " Chưa sao" mình tự trấn an mình,nhìn qua thấy ox đang ngồi bấm dt "BM mình đau thế này mà hắn ngồi bấm máy ah"
    Mình:cái j vậy,em đau vậy ngồi đó bấm dt sao?
    Ox:sốt ruột quá ko bik lam cái j ấy mà( cất dt vào túi)Mình nghĩ hắn mà nói câu nữa hay vẫn cầm dt chơi chắc cái dt vào thùng rác ngay lập tức.
    12h 1 bà đỡ ra mời tụi mình vào phòng,bà ấy hỏi mình đi tắm ko? bà ấy pha nước,mình nói tắm ở nhà trc khi đi rui nên thui (lúc này đau quá nên quên lời con nhỏ bạn nói nếu họ kêu đi tắm thì đi,tại tắm bồn cũng giúp bớt đau)
    Nằm lên giường,lại chằng chịt dây nhợ quấn quanh cái bụng mình,bà ấy khám rùi nói với 2 vc,"mở được 5 phân,tao nghĩ sáng là sanh"
    HUhuh mình nằm đấy nghĩ đến sáng mới sanh chắc mình chịu ko nổi quá,bụng thi căng cứng,mà dây nhợ thì chằng chịt,bà ấy dưa mình cái ống thở,nói khi nào đau thì hít 1 hơi thật sâu,quả thật rất hiệu nghiệm,mình hít liên tục,còn ox thì đứng kế bên nhìn cái màn hình thể hiện cơn đau của mình,chút bà ấy tới nói đừng hít nhìu quá,khi nào đau mới hít( ihi tai mình sợ nên cứ giữ rịt cái ý ở trên mũi mình) rùi bà ấy lại đi ra ngoài,lúc này như em bé đạp,mình mắc ói kinh khủng,ox thì lần đầu cũng ko bik làm sao,xé ngay 1 cái bọc đen đựng rác y tế trong phòng kê gần miệng cho mình ói,làm đâu 2 lần như thế ox mới thấy cái chén giấy dành cho bệnh nhân ở ngay trên đầu giường hêh,may quá lúc này thì hết ói rùi,mình cứ thế đau như vậy cho đến lúc bà đỡ vô khám và thấy mở 8 phân,lúc này ê kíp phụ mới vô,và bắt đầu giúp mình sanh,bụng càng ngày càng cứng ma dây nhợ thì cứ ôm lấy cái bụng mình,khó chịu kinh khủng,mình vừa khoc vừa loay hoay trên giường,tay gỡ mấy dây ra,cô y tá kế bên nói ko được gỡ,rùi kêu ox phụ thay đồ cho mình,lúc này sao ko còn thấy mắc cỡ j nữa,cơ thể phơi bày hết ra ,mà chỉ nghĩ đau quá,đau quá,ko sao giảm được cơn đau,cái máy thở cô y tá đưa lúc này đã ko co tác dụng nữa rùi,mình cứ thấy chồng mình chạy lăng xăng qua bên này bên kia để nắm tay và trấn an mình huhuhu " em ko sanh nữa đâu uhuh" mình nói tiếng việt với ox, "uhm uhm ko sanh nữa,ko sanh nữa,ráng hết đứa này thôi"lúc này mình thấy bắt đầu muốn rặn và nói với y tá muốn rặn rùi,cả kíp đó chừng đâu 4 người ,mình quằn quoại trên giường ma ko sao rặn ra được(do mất sức vì cơn đau kéo dài mà mình lại ko ăn uống j)
    Có 1 cô y tá đứng kế bên mình và ox cứ mỗi lần mình gồng người lên rặn là nghe cô ấy" cố lên,cố lên gần được rùi,la hét đau đớn rặn mãi cuối cùng con gái cũng ra,cảm giác lúc đó cơ thể mình như nhẹ đi cả chục kí,mình nghe thấy tiếng khóc,và tiếng ê kíp bs chúc mừng,nghe cả tiếng ox gọi dt cho nhà ngoại,nhà nội rùi bạn bè báo tin,lúc ấy la 6h45p sáng,lau rửa em bé xong thì họ đưa cho mình ôm và cho bú,lúc đó mới thấy hạnh phúc biết bao nhiêu,ox lại gần vuốt tóc mình rùi nhìn con gái đang bú nở nụ cười mãn nguyện.
    Hehehe lúc này mình mới nhìn ra thấy hắn ta áo sống sộc sệt.lúc đi rõ ràng ox mặc áo sơmi và khoác ngoài 1 cái áo khỉ,mà bi giờ áo khỉ đâu mất mà áo sơmi thì bung ra mấy nút( chắc nóng) phòng điều hòa mà mồ hôi ướt cả tóc ko thua j mình.Anh chỉ lên tay noi:"anh cũng đau ko thua j em đâu nhé"thì ra trong lúc mình đau quá ,vớ ngay tay chồng cắn cho mấy phát kekek,
    Ra phòng riêng,ox đặt con gái lên giường rùi ngồi vuốt tóc mình,mình nói thôi 1 đứa thôi nhé,em ko sanh nữa đâu ,đau chết đi được ( dự định trc kia của tụi mình là 3 đứa con), Ox cười cười nói :" Uhm,ko sanh nữa,lúc con gái ra anh cảm giác như anh đang ở thiên đường,cảnh tượng đó thật tuyệt vời" .Hú hồn máu me đầy ma ko hỉu sao anh nói tuyệt vời nhưng nghe cũng thấy vui.
    Bây giờ con gái hơn 3 tuổi rùi,2 vc lai đang lên kế hoạch có thêm bé nữa,lần này định sẽ mang theo máy quay phim vô phòng sanh,va quyết định muốn sanh dưới nước(nhưng cũng lo vì nghe nói sanh dưới nước ko có được chích thuốc giảm đau)nhưng lại đang đắn đo lúc mang máy quay phim vào thì ai sẽ cầm máy quay vì lúc đó 2 vc lai sốt hết cả lên chứ chả nhớ j đến quay nữa thì toi ,ihi
     
  3. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Nếu đẻ thường hãy tin rằng đó là bản năng....... nếu đẻ mổ thì nghĩ rằng Mổ cho nhanh, an toàn cho con,.. tinh thần các mẹ sẽ thoải mái hơn nhiều

     
  4. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hai mẹ con cố lên nhé, đi đẻ chẳng ai giống ai, chẳng lần nào giống lần nào nhưng cứ tin là Dễ thôi hí hí - Bản năng mà!

     
  5. meomimi

    meomimi Sữa-Đồ ăn dặm-0906222468

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    6,099
    Đã được thích:
    1,263
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hic, khâu sống. Nhất đau đẻ, nhì đòn ghen mà
     
  6. meomimi

    meomimi Sữa-Đồ ăn dặm-0906222468

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    6,099
    Đã được thích:
    1,263
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Mẹ nó như thế là dễ đẻ, đến cái đẻ luôn. Chứ mà ko có mà lên xuốn bn lần cũng chả mở ra đc phân nào
     
  7. meomimi

    meomimi Sữa-Đồ ăn dặm-0906222468

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    6,099
    Đã được thích:
    1,263
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Mẹ nó như thế là dễ đẻ, đến cái đẻ luôn. Chứ mà ko có mà lên xuốn bn lần cũng chả mở ra đc phân nào
     
  8. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hé hé, thế mới bảo lúc đau đẻ chẳng ai muốn đẻ nữa, nhưng rồi nhìn bọn trẻ con yêu quá lại đẻ tiếp được ngay nhỉ? :)

     
  9. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    1,335
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Đọc cái đoạn "khâu sống" mà cười ra nước mắt. Hic, công nhận, cái lúc khâu ấy, lúc mà thít chỉ ấy, chắc là chết đi cũng phải sống lại mà kêu mất. Đau chưa từng thấy trên cõi đời này. Mà nói thật với các mẹ, người ta có tiêm cho em tí thuốc tê đấy, nghe họ nói với nhau thế. Cũng nghe nói là tiêm thuốc tê không tốt, nhưng lúc đấy thuốc rồi còn đau như trời giáng ấy :(
     
  10. star1234

    star1234 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    hi, chúc mừng mẹ nó. Công nhận đẻ thường cũng sợ nhỉ. cứ như mình đẻ mổ là xong. Đến khi cảm nhân được sự đau đớn thì mọi việc đã xong xuôi rồi...
     
  11. Mẩu yêu

    Mẩu yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    mh có đưa chị dâu đi sinh rùi,có nhiều mẹ đau mấy ngày liền mà chưa sinh í.hik!
    chị mh khâu về khóc 1 tuần vì nhức buốt!
    sợ quá!ko bít đến lượt mh thì sao.nghĩ đến ũng thấy sợ!
     
  12. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Em chưa lập gia đình, vào học hỏi kinh nghiệm của các mẹ, đúng là mở mang tầm mắt ạ :D
     
  13. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,519
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Đánh dấu, bận quá vào đọc sau................................
     
  14. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    tâm lý y như nàg này. đẻ đứa đầu cũng rất tự tin vì nhờ BS rồi yên tâm mà chờ đẻ nhưng công nhận là khi BS chưa đến mấy bà y tá hành kinh thật đang đau như thế mà cứ bắt lên bàn để khám lại còn nói đi nhanh lên, mà các mẹ khi đã đau đẻ thì biết cơn đau nó đã đến thì chỉ có đứng im được một chỗ,mà cái bàn khám thì lại cao nữa chứ, nói thật em lúc đó căm lắm nhưng đau cứ cắn răng không ho he tiếng nào vì mình nghĩ cứ gào lên vừa không được gì, vừa mệt mà lại còn bị mắng nữa.
    em thì chuyển da nhanh đau dồn dập vì BS cho ngâm thuốc trước đó, rồi BS đến là đẻ luôn. em không bị khâu sống như mẹ chủ Top he he, BS rất trách nhiệm.
    giờ chửa đứa thứ hai em còn thầy lo hơn đứa đầu vì mình bênh tật, có liên quan đến tim nên cũng hơi ghê, đúa này em vân theo BS đầu, vừa khám cho mình lúc bầu bí vừa đỡ luôn thế mới thấy đỡ lo
     
  15. kinkin2410

    kinkin2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2,344
    Đã được thích:
    576
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hihi đọc lại nhớ cảm lại ngày mình đi đẻ ... mai sẽ post lên cho mọi ng đọc, bih phải về đã
     
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    tớ đẻ 2 đứa, đứa đầu cạn ối nên mổ, đứa t2 cũng mổ nên chưa biết đau đẻ nó rư thế nào, hihihihii
     
  17. Huongthu_friends

    Huongthu_friends Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Đọc bài đi đẻ của bạn vừa buồn cười mà cũng thấy hãi quá, những giây phút đợi và đau đẻ cũng giống mình quá đi, có lẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc con đòi ra đời.
     
  18. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Eo ơi, nói chung là cũng đau nhưng mà làm gì đến nỗi khóc cả tuần

    Đẻ thường thì chỉ hôm trc hôm sau là ok thôi mà

    Đẻ mổ thì mình k biết, nhưng có thấy ai khóc 1 tuần đâu

     
  19. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hihi, về nhà edit sẵn đi nhé, để còn chia sẽ với cả nhà, tớ cũng còn nhiều chuyện mà busy quá

     
  20. Mẩu yêu

    Mẩu yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    hik!mh hem biết nhưng madf thấy chị í cứ sụt sịt khóc kêu buốt và đòi a mh đi mua thuốc nữa cơ(chắc tại nũng nịu)^^
    Lúc đó mh mí học cấp 3 nên hem bít ji mà!:)
     

Chia sẻ trang này