Hi, Mọi người khỏe không? Hôm nay mùng 9 Tết rồi, coi như hết Tết rồi còn gì ). Tình hình là đang nhàn cư vi bất thiện. Tất nhiên mình có rất nhiều kế hoạch ăn chơi trong tháng này. Nhưng bây giờ cứ giống 1 quả bong bóng xẹp á. Là vậy, mấy hôm nay đọc lại mấy ngôn tình tiểu thuyết của TQ. Thức đêm thức khuya để đọc. Đọc xong rồi đâm ra nghiện. Với lại cảm thấy các cách giết thời gian khác chả có gì thú vị. Kế hoạch đi xem phim Tết cũng bay luôn vì cảm thấy việc đi xem một mình thật là buồn . Thế có nhảm không chứ? Nói chung các mục tiêu trong năm mới của mình rất đơn giản: 1. Thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy 2. Công việc: làm việc tốt để không phải nhận 1 cái thank you letter ) 3. Tài chính: năm nay phải tiết kiệm đủ tiền để có thể trả hết món nợ ở ngân hàng từ lâu ) 4. Tình cảm: dụ được ai đó đi coi phim chung vào mỗi ngày cuối tuần ) Và hơn hết, hi vọng tất cả tất cả mọi người quanh mình đều được khỏe mạnh và hạnh phúc . Chắc bây giờ sẽ đi đọc truyện tiếp, ít nhất tuần này mình vẫn sẽ tiếp tục lười. À, có thể chiều nay sẽ trốn làm qua Dân Chủ xem bộ phim Đại Náo Thiên Cung cho thay đổi không khí. Xin hết ạ. Tuần sau là Valentine rùi. Mọi người có kế hoạch gì không? Tình hình là vài năm trở lại đây ngày này đối với mình cũng không có gì đặc biệt. Nhưng năm nay có người để mua socola cho rồi. Hohoho. Mà thật ra ở xa nên chắc phải đưa sau. Anyway, người ta có nhận hay có ăn không thì kệ, dù sao hàng cũng đã gói rồi Lảm nhảm quá, thôi năm mới vui vẻ mọi người , hi vọng năm nay không ai bị Ngựa đá nhé
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em chẳng hiểu sao nhưng năm nay em chỉ có 1 mong muốn duy nhất là kiếm tiền, nhiều tiền càng tốt^^
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em Nhà em ko đạt ra chỉ tiêu rõ rệt nào, chỉ mong tiết kiệm 1 khoản để trả nợ thôi
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em sang năm nay ước mơ của em, là công việc, tình cảm tất cả đều đẹp hơn năm ngoái Chứ bị Ngựa đá thì chán bỏ xừ
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em Tớ cũng có đồng quan điểm với mẹ nó, năm nay có nhiều dự định và nhiều việc để làm quá, nên giờ thực sự rất mong kiếm được nhiều tiền càng nhiều càng tốt....
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em hè hèm kế hoạch đã lên, đạn thì chưa có mà bắn, người cũng đã sẵn sàng, kẻ tu hành bắt đầu thôi. hèm hèm, không biết có ngon lành không nữa. cứ cố, cứ đi thôi
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em Đồng ý với các mẹ, kinh tế ngày càng khó khắn nên năm nay dự định của em cũng chỉ liên quan đến kiếm tiền thôi ah. Mỗi tháng em đang dự định tiết kiệm 1 tr, cuối năm em mua cái máy rửa bát cho mẹ
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em chúc mn sẽ đạt đc kế hoạch đề ra nhé. còn gđ mình năm nay đang đề ra kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn và tiết kiệm đc 1 khoản tiền nho nhỏ. hi vọng sẽ đạt được
Ðề: Kế hoạch cho năm mới của em Kế hoạch năm rồi đã ngon nghẻ. Năm nay cố gắng kiếm cái bằng đại học. Chắc phải rút mục tiêu tiết kiệm xuống một ít.