Em siêu thế, đạt được mức này thì Tết có mà ấm hoặc có thêm 1 khoản cho vào rọ mua nhà nhỉ Chúc mừng em gái, tuổi nhỏ mà khéo vén tk ghê. Ngày bằng tuổi em chị có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu giờ mí ngồi tiếc giá như (
vợ chồng em thì chẳng có mục tiêu gì cả nhưng được cái 2 vợ chồng chưa có em bé nên chi tiêu ít và mỗi năm cũng tích được 150 triệu. Theo em nên đặt mục tiêu để phấn đấu như vậy là rất hợp lý
anh em họ nhà ck sắp cưới nhà e hơn tuổi ny khoảng 10-15t nên giờ nhà HN ôto hết rồi, mỗi lần về đi cùng xe lên k thoải mái nên e ham nhà ham xe lắm hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đặt gạch, từ nay phải chăm chỉ vào hóng mục tiết kiệm để răn bản thân , đúng là bản tính khó dời mà ^^ Mình đặt mục tiêu setup ổn thỏa cửa hàng nhỏ của riêng mình và công việc, đủ tiền dư mua 1 bảo hiểm cho con là đủ cho năm nay => ghi dấu này để cuối năm kiểm điểm xem thực hiện được hay chưa ? Quyết tâm ! Ủn mông tất cả mọi người trong topic nhé
chúc mẹ nó hoàn thành mục tiêu mỹ mãn, em hiện thì chưa biết nên đặt mục tiêu dài hạn ntn cả ý. Học hỏi mẹ nó tính toán mục tiêu 5 -10 năm xem sao nào???
haizz, em cũng đặt mục tiêu, mà cứ bao nhiêu việc, lại chẳng tiết kiệm đc. Oánh dấu để sang năm phấn đấu như thế hoặc hơn )))
Mình cũng sắp sinh bé phải chi tiêu nhiều nhưng cũng phải cố đặt mục tiêu tk cho có tinh thần kiếm tiền và bớt chi đi.năm 2016 tk 100tr
năm ngoái mục tiêu là lấy đc ông chồng, mau mắn là lấy đc cả nhà luôn,năm 2016 mục tiêu là có em bé là tkiem khoảng 200tr
vào đây nhập hội cho có động lực. nhà e phấn đấu trả nợ dần. Mua nhà xong là tiền tiêu cứ như kiểu dè xẻn hẳn. Tiêu gì cũng nghĩ
Mục tiêu của em trong năm 2016 là mở được một cửa hàng thực phẩm sạch nho nhỏ, có baby và tiết kiêm đc con lợn còi 20tr thôi nếu vượt chỉ tiêu em sẽ khoe với các mẹ . Còn một mong muốn nhỏ nhoi nữa là đc đi tuần trăng mật bù vào Phú Quốc nữa mà ko biết có đc ko. Các mẹ cùng em cố gắng nhé !