Không biết các mẹ nó thế nào chứ em thì rất hay theo dõi thông tin về thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn để chăm lo cho gia đình. Thế nhưng trước giờ chỉ quan tâm đến những món ăn với thực phẩm dùng trong bữa chính, ai dè đâu ngày hôm qua có cô bạn đồng nghiệp gửi cho clip chế biến kem bẩn mà suýt nữa té ngửa vì sốc. Lên báo mạng search thì lại ra cả một đống thông tin về chuyện kem bẩn. Món giải khát ưa thích của cả gia đình em cũng bị dính vào cái vụ mất vệ sinh này mới đau đầu chứ! Các mẹ nó xem xong có thấy sợ giống em không? Mọi người cùng vào chia sẻ cách để vượt qua nỗi sợ mà chọn đúng món giải khát ngon - bổ - rẻ mà sạch cho gia đình luôn nha, để em còn tính kế đi qua mùa hè nóng bức mà không lo bị... bẩn.
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Mua kem Tràng Tiền hay vào các cửa hàng Lotteria mà ăn kem mẹ nó nhé
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! còn tùy xem đấy là kem ở đâu nữa chứ. em nghĩ mấy hãng kem lớn thì ko có chuyện đó đâu
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Thì mình phải chọn cái gì cho có thương hiệu thì đúng rồi, như vậy mới an toàn. Nhưng mà đôi khi em vẫn hoài niệm các mẹ nó ạ. Hồi xưa em thích nhất là ăn kem que, kem ống đó, mùi đâu xạnh, đậu đỏ và còn sầu riêng nữa. Cả một ấu thơ trong em. Giờ muốn con em mình có cái kí ức đó cũng khó. Vậy em mới thấy hụt hẫng đấy các mẹ.
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Em thì thi thoảng lắm mới ăn cái loại này nên giờ cố nhịn chả ăn nũa, muốn ăn mua đồ về tự làm vậy
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Em k dám ăn kem linh tinh đâu, bẩn kinh khủng ấy chứ. Giờ chỉ ăn kem merino với vinamilk thôi
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! ui! nhìn mấy que kem ngta bán ngoài đường e chẳng dám ăn! ăn kem tràng tiền cho lành!
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! thế này tự làm kem ở nhà ăn thôi............................................................
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Hồi nhỏ em cũng thích ăn kem lắm các mẹ ạ. Kỉ niệm tuổi thơ một thời của em nhưng bây giờ thì em sợ lắm, lâu lâu lại thấy tin cái này dơ, cái kia bẩn. Thiệt là khổ. Chả dám cho con em ăn gì nữa. Mà khổ cái là con em lại giống em, thích ăn kem lắm. Giờ lại là mùa hè nóng nực nữa chứ, mấy đứa cứ đòi ăn suốt. Em cũng phải chiều mà mua thôi. Nhưng mà đối với những loại này thì em còn quản được, em thường chọn mua những thực phảm có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng. Kem thì em cho con em ăn của Merino, nói chung thì giá cả cũng hợp lí mà mùi vị cũng giống như mấy cây kem ngày xưa em ăn nên em cũng yên tâm được phần nào. Với lại nó cũng là hãng có tiếng nên em thấy nếu lỡ có chuyện gì thì cũng không chạy đi đâu được
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Thật sự mình tự làm kem mình thấy tính ra một cái kem phải đắt lắm ấy , sao ngoài họ lại bán rẻ thế được nhỉ ? Họ dùng nguyên liệu gì mà lại rẻ đến thế ? Liệu có đảm bảo chất lượng không ? Sao mình mua nguyên liệu đã đắt thế này mà họ bán sao rẻ thế chứ ? Rất khó trả lời nhưng hiểu được vì sao kem rẻ hiiiiiiiiii
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! e hay ăn kem merino và tràng tiền. nhưng hãng nào thì vẫn lo cả
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! công nhận giờ đi đâu cũng bẩn, cũng hóa chất, mình thấy giờ đến cả kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm trẻ em soi lên soi xuống mà thấy toàn chất độc. Haizzz.
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Nhà mình thì hay mua kem của Merino, Tràng Tiền hoặc vào Lotte, KFC ăn kem nên cũng đỡ lo hơn ăn kem linh tinh ở ngoài
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Nhà em hay có chuối gửi ở quê nên xay ra, cho thêm vừng lạc, làm kem ngon tuyệt
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Thật sự thì em cũng muốn làm kem tại nhà ăn cho nó an toàn, khỏi lo kem dơ, kem bẩn lung tung. Nhưng mà thứ nhất là em không có thời gian, thứ 2 là tiền nguyên liệu đắc lắm bà làm kem thì cũng cực nữa. Nên em cũng tính mua cho nó khỏe. Nhưng mà cái kiểu này thì mình phải học làm từ từ quá. Mà làm kem thì có khó không mọi người?
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! ăn kem của những hãng uy tín ý mn ạ, kem thủy tạ, tràng tiền, merino....
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! Cứ chọn hãng kem có tiếng từ xưa đến nay mà ăn thôi bạn nhé
Ðề: Kem bẩn ngập tràn - sợ quá các mẹ ơi! em thấy có thời gian và điều kiện thì tự làm kem ăn vẫn là an toàn và hợp vệ sinh nhất.