Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hihi, ở nhà mẹ lười suy, con thì vô tôi vạ nên chủ trương vẫn là mặc quần áo là chính. Nhưng đúng là giờ con mặc váy trông xinh gái phết, hihi, em tự khen, anh BB đừng cười em nhé.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Đúng là em Kem mặc váy lên trông xinh và dịu dàng liem, giờ mẹ giang đầu tư nhiều hơn cho em kem nhé....
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Bé Kem ra mắt những hình ảnh đầu tiên về việc tớ đi đứng đây các bạn ơi…Ảnh tớ chụp ngày 22/10/2011 Kem kiêu một tí…
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Mẹ đi làm từ khi con gái tròn 4 tháng Con gái đi nhà trẻ lúc trọn 9 tháng Ấy thế mà ngày ngày như ngày ngày, con đi nhà trẻ, mẹ vẫn đi làm mà sao lúc nào mẹ cũng nhớ con. Mẹ đang muốn ôm chặt con vào lòng, muốn hôn con thật nhiều, muốn thấy nụ cười giòn tan của con, muốn chơi đùa cùng con, muốn pha sữa cho con bú, muốn cho con ăn cháo (dù gần đây để con ăn xong bát cháo thì 2 mẹ con ta cùng hết hơi). Mẹ muốn nhiều nhưng đều chính đáng con gái nhỉ? Thôi, mẹ con mình cùng cố gắng nhé, hết giờ làm mẹ về đón con, mẹ con mình tiếp tục cùng nhau cười đùa, bé yêu nhé.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Qua ngắm hình mới của chị Kem nè, chị Kem xinh thế càng nhớn càng hơi bị màu mè đó nha, hí hí
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Anh Sáo ghé thăm em Kem dịu dàng nà............hê hê...Nom Kem yêu xế...Chắc anh Binbu lại định trồng cây si hở? Đừng cho em nhé, em gái anh phải kiêu tý..Hê hê.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Ôi, Chị Kem mặc đầm nhìn xinh quá đi thôi, còn hình nữa ko Chị Kem ơi, nói Mẹ up lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi nào.........
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hôm nay sếp mẹ nghỉ phép, nên mẹ cũng rảnh rỗi, ặc ặc, thật ra việc mẹ đã xong rồi chứ k phải vì vắng sếp mà mẹ lười đâu nhá. Ngồi không mẹ lại nhớ con quá. Sáng nay đưa con vào lớp, con thấy mẹ đi thì khóc ré lên. Mẹ hứa chiều nay mẹ sẽ về đón con sớm. Con ăn, ngủ, chơi ngoan cùng cô và các bạn nhé. Mẹ hôn con.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Chị Kem yêu quá cơ Em Khoai "mi" chị nè " chụt chụt " ^^ hihi
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Ơ, Khoai bé hơn chị Kem à? Khoai bao nhiêu tháng rồi? A, chị mi lại Khoai nè, chụt chụt…
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Kem zai vào nhà kem gái chơi đây nè.........................
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Anh Kem ăn trưa chưa vậy? Em Kem thì chắc ăn xong và đang khò khò ở nhà trẻ rồi…
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hôm nay đã là thứ 6, mai mẹ được ở nhà cùng con rồi. Chiều thứ 6 nào mẹ cũng khấp khới mừng. Ở nhà với con vui biết bao, nhưng cũng thương con lắm, 2 tuần nay con không chịu hợp tác trong bữa ăn với mẹ. Con ngậm cháo trong miệng rồi nhè ra. Thành ra, 2 ngày nghỉ con ăn không được bao nhiêu, rồi con ham vui nên lười ngủ, có khi quên cả ị... May là ngày thường đi trẻ con chịu ăn, chứ k sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ thì ham vui, phần vì chỉ có 2 mẹ con nên đi đâu mẹ cũng ôm con theo thế là việc mất cữ sữa, cữ cháo xảy ra... Chủ nhật cả nhà mình sẽ đi ăn giỗ họ, chắc thích lắm đấy con... Tuần này con cố nhé, ngoan ngoãn ăn cho mẹ vui hen.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Con cảm ơn cô. A, con còn 1 shoot ảnh mới chụp hôm qua. Con sẽ show tiếp, con mời cô và các bạn xem nhé.
Ðề: Kem ra mắt các bạn nè,rất vui được làm quen Hôm nay con gái mẹ tròn 17 tháng. Chúc con luôn ngoan, khỏe, và yêu mẹ nhé.