Anh ken được đi chơi thích quá vậy???Em cũng bị cấm cung ở nhà ko àh.Vì ở chỗ em ở nóng lắm nên pa mẹ em ko mún cho em đi đâu chơi hít.Ba em hứa lúc gần về Vnam sẽ cho em đi shopping mua đồ với ba mẹ.Anh ken có được ab mẹ tặng quà 1_6 chưa???Ở bên em ko có ngày đó nên em chẳng được tặng gì hít anh ạh.Nhưng đối với em ngày nào cũng có thể là ngày 1_6 hít vì dòng họ nội chỉ có 1 mình em àh nên mấy cô chú kưng em lắm,mún mua đồ chơi lúc nào cũng được.
Em Ken xinh zai quá...anh Bo qua thăm e xem hôm nay e có đi đâu chơi k?chứ anh và chị Su được mẹ dẫn đi op với các cô,các em vui lắm,khi nào có dịp anh dẫn e tham gia nhe!
Ken ơiiiiiiiiiii được đi CF cơ à thích thế, Ken có bộ quần áo xinh nhỉ. Ken đi CF có nghịch và đòi uống nước ko hả mẹ Ken. Hồi anh Tom = tầm Ken á cho đi đâu là đòi ghê lắm, k cho là gào lên ngay. Ken ơiiiiiii coi hình mời của anh nhé
Hôm qua bố đi công tác về nên cả 2 anh em được đi hội chợ nhưng thời tiết hôm qua oi quá 2 anh em không cho mẹ mua được gì cả đã phải ra về sớm rồi. Sau đó bố cho 2 anh em đi bảo tàng dân tộc chơi. Nhìn vào gian hàng nhà Ken mình cứ tưởng không có mẹ Ken ở đó, vì thấy mấy cô trẻ quá. Không ngờ mẹ Ken lại trẻ đẹp như thế hic. Ken có được đi chơi đâu không? Anh Pooh và em Chip đi chơi hôm qua rồi nên chắc không đi được 1/6 nữa vì bố mẹ phải đi làm. Chúc Ken chơi Tết thiếu nhi thật vui vẻ nhé!
troài, thế thì TM được cưng wa rùi. TM nhìu đồ chơi thế chia cho anh với nha. Mẹ anh mua đồ chơi về cho anh mà anh hông thèm. toàn đi giành đồ chơi của bạn khác ah. Hư lém.
Hum qua mẹ em đi bán hàng ở HC mà hông cho em đi bắt ở nhà nên ngày mai em đòi mẹ cho đi chơi đấy. Tại papa ko có ở nhà nên mẹ em lười hông cho em đi đâu hít. Em xem ảnh các anh chị ọp rùi. Trùi ui vui quá xá. Làm em ham quá ah.
Mẹ em nhìn thấy chị Chip mà thích mê ah. Thèm con gái muh. Ước gì tập 2 có cô công chúa xinh như chị Chip nhỉ? Hum nào có ọp ở HN anh P chị C đi nha. Để cho mẹ em hít chị Chip xem có lây được tí nào ko
Em đi chơi ngoan lắm anh ah. Em chẳng đòi gì đâu. Tại em cũng lười uống nước lắm cơ. Vì nước nhạt phèo chẳng có vị gì hít. Em thích đi chơi nên em phải ngoan thì bố mẹ mới cho đi chơi nữa chứ.
oa oa sướng quá. Chị Khánh tặng em quả ô tô sành điệu quá. Em cảm ơn chị nghen. Để em lái xe xuống BN chở chị đi chơi nghen.
Ken ngoan thế ,Ở nhà cho mẹ đi bán hàng .Anh là anh k chịu ,mẹ anh cũng định đi bán hội chợ đấy ,xong nghĩ cảnh vừa bán hàng vừa trông chừng anh mà nản quá chừng luôn cơ .Thế nên mẹ anh chạ đi nữa
Hi ken! Chúc Ken 1.6 luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn chứ đừng còi như chị Sóc nha! Thơm Ken cái nào! Tặng quà cho Ken này: