Ðề: Ken xin làm quen với các bạn huhuh em 11m rùi mà chưa thấy động tĩnh gì, chỉ thích đứng chững thôi chứ chưa dám bước đi đâu. Chắc phải qua sn quá. ủa sao chị Nhím lại thích kẹo cao su? Lạ quá hen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Từ hồi 3 tháng trở đi là em ko bú đêm nữa rùi. Ngủ thẳng giấc đến 6h sáng mới dậy đòi ăn í. Trước khi đi ngủ em làm 1 bình 240ml nên ko thấy đói gì hết. Mỗi tháng em uống hết 3 hộp sữa 900gr đó chị.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui anh Panda 13m rùi mà tối nào cũng bú đêm mấy cữ hết, cứ 1 đêm là 1 bình đó em .Anh vừa ngủ vừa uống chẹp chẹp .Mẹ anh chán anh xế, trước khi ngủ cho bú no rùi mà vẫn vậy à. Anh biết đi một mình rùi đó, anh đi cũng được một quãng ngắn đó Ken.Dạo này anh thích tự đi lắm, và hok thích xe tập đi chút nào hít trơn .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Nhím thích kẹo thật mà, chị ăn hết ngọt biết nhè ra rồi, rèn mãi mới được đó! Ăn cho sạch miệng tránh sâu răng mừ... SInh nhật chị em mình tính sao đây ta?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken qua nhà chị xem hình mới nhá.... hình đi chơi đến Hà Lan heheeeee......
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy là Ken giỏi hơn chị rồi ..... Mẹ chị nói thấy mẹ của mấy bé khác mỗi lần mua sữa cho con toàn là mua thùng thùng không còn mua cho chị thì tính bằng 1 hộp thui hà . Nói chung là chị dỡ đủ thứ . Ken về quê vui không? nhà ken ở quê có bị thiệt hại gì không vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn PD biết đi được vài bước rồi hả chị H ơi? nhìn ảnh chập chững đi chắc thất cưng lắm hén chị . Vài hôm nữa biết nói bập bẹ còn thấy cưng hơn nữa đó chị ơi .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi khỏe ko em? Mấy lần hẹn hò sang nhà em chơi mà chưa đc đây, sang nhà anh xem ảnh mới p77 nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Panda cũng đang bập bẹ tập nói đấy mà .Dạo này nói và đi om sòm lun, lại khoái trèo cầu thang giống Ken nữa đó .Mệt ghê lun .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Nhím vậy là siêu rùi, ăn kẹo cao su còn biết nhả bã nè. Còn gần 1 tháng nữa mới tới sn mà chị. Chị tổ chức đi ha, em chỉ việc đến... mum thoai em con zai lại bé hơn bít giề đâu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Quê em ko có thiệt hại gì hết nhưng mà em về hok thấy vui chị ah. Nói là quê nhưng vưỡn là thành phố, lại còn ko có bạn chơi cùng nữa chứ. Đã ko có bạn chơi cũng ko có đồ chơi để chơi nữa. Toàn bị "cưỡng hun" mà em ứ thích người nhớn hun đâu...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh cũng thế anh ghét bị hun nhắm .Anh ghét ai hun anh mà lại còn kéo má anh xuống nói anh là "Panda mặt xệ " lắm .Hic.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh em mình càng ngày càng tiến bộ trong cái khoản quậy anh nhỉ. Em dạo này cũng nói bô lô ba la suốt ngày í, làm mẹ em nhức cả đầu, lại còn hay quát mẹ nữa chứ haizzz... Em chỉ mới đứng chững thôi chứ chưa bước đi được. Hy vọng sau thôi nôi là đi được vài bước như anh í.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi thế hả? Vậy mà bảo mẹ em nấu món gì ngon ngon còn chị lo phần trang trí, giờ lời nói theo gió mùa đông bắc roài hả?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ah...vậy là chỉ có ba mẹ em vui thôi phải hôn? Lần sau em về quê nhớ nói mẹ mang đồ chơi của em theo để Ken có buồn thì cũng có đồ chơi chơi hén ). Sao em lại hổng thích người nhớn hun vậy? người nhớn thương mình thì mới hun mình chứ ??? Hehehe hỏi em vậy thôi chứ chị cũng vậy nè ...chị là thường xuyên hổng cho ông nội với ông ngoại hun chị đâu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu ơi qua nhà anh xem phim HQ nha , anh có chuẩn bị sẵn bia bọt mình nhậu lun rùi nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Ken hum nay bán buôn đắt hàng nhắm nên hok lo vào nhà quét mạng nhện đó mà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, chị nhận được quà của Panda gửi cho Ken roài nhá! hôm nào SN Ken chị Nhím sẽ gửi qua cho Ken há!