Tình hình là mới tết ra nhưng mà xì troét quá. Muốn có người nhắn tin chém gió mỗi tối. Không biết có ai hay rảnh để tám chuyện không nhỉ ??? Tết vừa qua các bác hỏi về chuyện cưới vợ nhiều quá đâm ra cũng mệt. Mẹ xem bói bảo chỉ có năm nay hoặc năm kia mới được cưới vợ nên cũng đâm lo. Xin tự giới thiệu qua chút về bản thân để nhờ các bố các mẹ giúp đỡ ^^. Trai 87, học BKHN xong và đi làm ở Duy tân bước sang năm thứ 5, vừa học xong cao học chuẩn bị làm luận văn. Nhà ở quận Long Biên chỗ cầu Vĩnh Tuy. Không đến nỗi bị béo cho lắm, cao 1m70, 70kg... Thực sự là chán cảnh đi làm về rồi nằm xem Damtv hoặc BB&BG... fb: https://www.facebook.com/swatvietanh Hân hạnh được làm quen với các bố các mẹ , các em ^^
Năm nay là 29 rồi. Phải tính cả tuổi mụ nữa chứ. Với lại mẹ xem rồi. 30 ko lấy vợ dc. Chỉ năm nay hoặc năm 31. ^^. Thế mới khổ bạn ạ