TQ: Giải cứu bé sơ sinh trong đường ống toilet Cuộc giải cứu nghẹt thở bắt đầu khi người ta nghe thấy tiếng khóc dưới toilet của một căn hộ thuộc tầng 4. >> Xem clip giải cứu bé sơ sinh trong đường ống toilet Nhìn thấy bàn chân em bé dưới bồn sứ vệ sinh, chủ nhà ở TP. Kim Hoa đã gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, đài truyền hình CCTV cho biết. Vì không thể lôi đứa trẻ ra, lực lượng cứu hộ phải xuống tầng dưới và cưa cả đoạn ống thoát nước. Nhưng em bé vẫn bị mắc kẹt trong đó, nên lực lượng cứu hộ đưa cả đoạn ống chứa em bé tới bệnh viện địa phương. Nhẹ nhàng bẻ từng miếng nhựa ống, các bác sĩ và lực lượng cứu hộ đã giải cứu cho em bé an toàn. Trong đoạn phim do CCTV quay lại, gương mặt của bé sơ sinh dần lộ ra. Em bé vẫn còn dính nhau thai. CCTV cho biết tình hình sức khỏe của em bé đến nay đã ổn định. Vẫn chưa có ai đến nhận, nên cảnh sát vẫn đang tìm cha mẹ cho bé. Cảnh sát Kim Hoa thông báo trên mạng xã hội Weibo: “Mẹ của bé hãy quay lại đi. Em bé vẫn còn sống. Đây là con của anh chị nên anh chị nên quay về để ôm bé trong vòng tay”. Các mẹ thấy thế nào
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Thật là .. chỉ biết tặc lưỡi xót xa.... Đến con chó con mèo con mình còn không nỡ nào ném vào bồn wc mà giật nước cho chết.. huống là con do chính mình sinh ra... con của người ta nhìn mặt mình cũng còn thấy thương, huống hồ...sao có những kẻ máu lạnh đến rùng mình..
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man sao người ta ác thế nhỉ,đã sinh ra bé rồi mà còn đối xử như thế.cũng may là cứu được đứa bé
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man cái này của tq phải ko ah?? dúng là bị con gì ăn mất lương tâm rùi
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Người Trung Quốc còn vô cảm hơn cả người Việt Nam >"<, tội nghiệp đứa nhỏ quá
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Dạo này báo lá cải Trung Quốc hay tung tin giật gân lắm Đến cái mô hình đồ chơi của Nhật bản, Chúng nó còn Giât một phát lên thành :" NHẬT ĐANG HOÀN THIỆN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT" Cơ mà. - Mình tẩy chay Trung Quốc và các Thứ xuất phát từ TQ Cái ác ở đâu cũng có, nhưng cái ác nhất là nhưng xthứ TQ cho VN
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man M đã định bụng là ko xem clip nhưng tò mò nên lại cứ bấm xem, xem rồi mới thấy xót xa hơn, sao lại có thể có 1 động vật biết mang bầu giống con người đẻ ra con người mà lương tâm ko bằng con chó thế nhỉ
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man 1 câu nghe khá phân biệt nhưng mình cho là đúng: những điều tồi tệ nhất trên TG đều xuất phát từ TQ
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man cập nhật tiếp ạ Lính cứu hỏa ở miền Tây Trung Quốc đã phải cắt ống dẫn nước dưới bồn cầu, mang cả đoạn ống chứa em bé sơ sinh tội nghiệp đến bệnh viện để giải cứu bé. Bé trai sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ bỏ rơi trong toilet. Vụ việc xảy ra vào chiều 25/5 khi mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà vệ sinh của một căn hộ trong tòa nhà ở Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc. Hàng xóm vào căn hộ đó, thấy chân của em bé trong bồn cầu và đã gọi người đến cứu. Lính cứu hỏa đến, họ cẩn thận cắt ống dẫn nước dưới bệ toilet và mang cả ống đó vào bệnh viện. Tại bệnh viện, bé đã được tách ra khỏi ống cống và sống sót kỳ diệu. Em bé đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bác sĩ nơi em bé được điều trị cho biết, lúc mọi người đưa bé đến, bé đang trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện tại, cơn nguy đã qua đi. Y tá trong bệnh viện cho hay, hiện đã tìm thấy mẹ của đứa trẻ. Mẹ bé đang ở trong bệnh viện cùng con và năm nay 22 tuổi, là mẹ đơn thân. Bé trai sơ sinh bị kẹt trong ống cống. Cuộc giải cứu thần kỳ. Bàn chân bé ló lên trong toilet.
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Khổ thân em bé, sao ng ta có thể bỏ đứa con m rứt ruột đẻ ra phũ phàng như vậy???
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man cậ nhật tiếp [h=2]Mẹ của em bé sơ sinh ở Trung Quốc khai rằng cô không biết là đến ngày sinh nên đã đẻ rơi và cố cứu đứa trẻ nhưng quá trơn nên không giữ được. Cô cũng chính là người đi báo có em bé trong ống cống. [/h] Em bé ở trong lồng ấp số 59 sau khi được giải cứu từ ống thoát nước. Ảnh: China Daily Báo Qianjiang Evening News của địa phương dẫn lời ông Hạng Giang Tùng, cảnh sát huyện Phố Giang, tỉnh Chiết Giang, người trực tiếp điều tra vụ việc từ đầu, cho biết mẹ của em bé sơ sinh kể trên là một cô gái 22 tuổi. Cô này là người Phố Giang, thuê trọ trong căn nhà cùng nhiều người khác. Theo lời kể của cô gái, cuối năm ngoái cô quen một người bạn trai và có quan hệ tình cảm, sau đó thì không thấy có kinh nguyệt nhưng cũng không hiểu biết nhiều và không nghĩ rằng mình có thai. Đến đầu năm nay, cô gái mới nghĩ đến khả năng mình có bầu và đi tìm người bạn trai nhưng người này chối bỏ trách nhiệm. Sợ bố mẹ và người xung quanh mắng mỏ, cô gái giấu kín chuyện có bầu. Để che đậy, mỗi lần ra ngoài cô gái đều dùng vải quấn chặt bụng, mặc quần áo rộng. Bản thân khi chưa có bầu cô gái cũng khá đầy đặn nên không ai phát hiện ra cô đang mang thai. Ngày 25/5, cô gái cảm thấy đau bụng muốn đi đại tiện và vào toilet, không ngờ vừa ngồi xổm xuống thì em bé rơi ra và tuột vào ống cống. Cô gái nói cố gắng giữ em bé lại nhưng càng giữ càng trơn trượt và không lôi em bé lên được. Sợ mọi người xung quanh phát hiện, cô gái lau hết dấu máu xung quanh và đi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm gặp chủ nhà, nói rằng có một em bé trong ống thoát nước. "Trong quá trình giải cứu, chúng tôi thấy có một cô gái rất quan tâm đến tính mạng của đứa trẻ, nhưng số người quan tâm cũng nhiều nên chúng tôi cũng không để ý, không ngờ lại chính là mẹ đứa bé", Trương Kiếm Ba, trưởng công an Phố Giang, nói. Khi các cảnh sát khu vực tiến hành tìm kiếm tung tích của mẹ đứa bé và thẩm vấn những người phụ nữ trong nhà thuê, cô gái vẫn không nhận là mẹ đứa trẻ. Cô gái khai những mẩu giấy toilet có dính máu là do kinh nguyệt. Cô gái này vẫn đi làm như bình thường và cũng không dám đến bệnh viện thăm sau khi em bé được giải cứu. Cảm thấy có chút nghi vấn ở cô gái, ông Trương yêu cầu cô đến bệnh viện kiểm tra thì cô xin được nói chuyện riêng với ông. Khi các cảnh sát đã ra ngoài hết chỉ còn ông Trương và một cảnh sát khác ở lại, cô gái trẻ quỳ xuống, khóc và thừa nhận là con của mình nhưng nói rằng "cháu thật sự không cố ý", ông Trương kể. Sau khi đến đồn công an để lấy lời khai, cô gái được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Vì làm việc đến tận lúc sinh và cũng không được chăm sóc sau sinh đúng cách, hôm qua cô gái bị sốt cao, tâm lý cũng hoảng loạn. Nhiều người cũng lo ngại cô có thể quẫn trí vì xấu hổ và chịu sức ép của dư luận. Bố mẹ cô gái đã được thông báo để đến bệnh viện chăm con. Sau khi lời khai của cô gái được công bố, nhiều người Trung Quốc giận giữ và trách móc vì sự ngây thơ và vô tâm của cô gái, thay vì lên án cô nhẫn tâm như ban đầu. Có một số người không tin các sự việc mà cô gái khai, nhưng các bác sĩ có phần tin tưởng. "Con so mà sinh quá dễ dàng như vậy cũng hiếm gặp, tuy nhiên hoàn toàn có thể xảy ra, tùy cơ địa của mỗi người. Nhất là những người lao động nặng rất dễ bị đẻ non. Cô gái lại quấn vải quanh bụng cũng là một nguyên nhân kích thích sinh non", bác sĩ Hoàng Mỹ Hoàn của bệnh viện phụ sản Phố Giang nói. Bà cũng nói thêm rằng một sản phụ sau khi sinh xong cần làm rất nhiều xét nghiệm và siêu âm để xem có còn sót nhau thai hay không, nếu có mà không được phát hiện ra, để lâu có thể nhiễm trùng, gây băng huyết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản lần sau và nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra xung quanh lời khai của cô gái và các dấu vết tại hiện trường, nghi ngờ rằng cô không sinh con ở đó và mang về đó vứt. Cảnh sát nói chưa thể loại trừ trường hợp cô gái khai man và cố ý bỏ rơi đứa con. Cảnh sát cũng truy tìm cha của đứa trẻ vì người đàn ông mà cô gái khai đã đổi địa chỉ cũng như số điện thoại. Em bé được giải cứu từ ống thoát nước nặng 2,2 kg, chưa có tên và chỉ được gọi là "em bé số 59", theo số của lồng ấp. Lúc nhập viện, nhịp tim của em bé rất yếu, có nhiều vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của em hiện đã ổn định.
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Tội nghiệp em bé quá, hic con mình sinh ra yêu thương còn ko hết mà nữ bỏ đi, đúng là ko phải con ng
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Đúng là hàng trung ương trung quốc thì tốt nhưng mà cứ sang Vn thì đều là đồ độc hại đến dân TQ cũng ko dám dùng ý
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man hì, em thích câu này của mẹ nó. Nhưng em thấy kết quả thế nào thì tùy vào cách giải quyết của từng nước. Nghĩ đến nươc mình mà buồn quá ạ
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Tội nghiệp bé quá ...........................................................
Ðề: kết quả đây..... thật là dã man Để ý mấy cái tít giật gân bất bình thường toàn xuất fat từ TQ :| bên đấy chỉ cho sinh 1 con mà...phá thai còn hơn đẻ sót..ặc ặc..