Các chị à ! Dạo này em stresss quá, k phải vì con vì con em cực ngoan, cũng k phải vì mẹ ck vì mẹ ck e ở quê. Em đang bị kẹt giữa em gái và chồng em. Chả là em gái em năm nay năm đầu đại học, mới ra nên bố mẹ em muốn cho nó ở chung vs vk ck em để còn quản lý đc ( con em gái em thì từ trước học cấp 3 cũng có tiếng ham chơi rồi ) . Thế là ck em lọ mọ chuyển nhà sang chỗ gần trường con em học, thuê cả 2 phòng cho nó ở 1 phòng ( hồi ý em vừa mới sinh nên chưa lên ) ...Mọi chuyện cũng chả có j đáng nói vì cái tính ck em hay nói nhiều và hay xét nét người khác em cũng biết đc chút ít và cố chịu vì suốt ngày thấy ck em kêu con em của em thế lọ, thế chai...ở nhà mà em đã sốt sình sịch lên rồi. Rồi có chuyện là con em của em nó đè phải cái laptop của em ( em cho nó mượn ) bị vỡ màn hình, đúng lúc anh ck cần và thấy vậy nên đã rất tức, ghét tập 1 ( nhai đi nhai lại suốt ngày ) ...em thì dễ tính biết vậy chỉ gọi điện hỏi rồi bảo khi nào có tiền thì thay màn sau, còn ck em thì lại bảo ai làm vỡ tự đi mà thay..haizzz. Rồi có hôm em mua đôi giày mặc dù đã xin trước ck rồi, anh ý cũng đồng ý là cho em order rồi thì em mới order chứ tự dưng hôm ngta ship sang thì lại đổi ý k cho lấy nữa...thế là em phải vay tạm tiền con em để lây...rồi cũng cãi nhau qua lại trên tin nhắn. Lúc cầm điện thoại em nó có đọc đc và lại viết stt fb ý kiểu như ck em coi thường e...Ck em đọc đc gọi điện về chửi em um cả lên là chị em nhà em thế này thế kia ...nhiều, đủ kiểu. Nhưng lúc đấy em cũng cảm thấy mình bị coi thường quá chứ . nên vẫn gân lên cãi lý. Rồi mọi chuyện cũng lắng lắng đi, em cũng khuyên con em là xin lỗi a cho a đỡ bực nhưng nó cũng cứng đầu không chịu...ck e thì từ đợt đấy ghét con em ra mặt, nói đểu xỉa xói các kiểu...ở vs em thì suốt ngày nói chị em nhà em lại đi nói xấu a đấy à ? thấy nhắn tin vs nhau cũng vậy...Dạo này còn kinh hơn là hay lấy cớ đi làm về muộn, rồi lần nào cũng đầy mùi rượu ( hỏi thì kêu anh chán ở nhà ) về là lại bắt đầu chó này , chó kia...Con em thì cũng k vừa, nó cũng chán ở nhà nên hay sang nhà bạn ở, ck e lại đc thể nói cái loại nhà e k ra gì, đi đêm hôm này nọ...a chỉ mong thi k qua kì này cho bị đuổi học.. . CUỐI CÙNG người hứng chịu vẫn chỉ là e, ngày nào em cũng phải nghe, phải thấy cái ánh mắt anh ck căm thù nhìn con em khi e cho nó đụng vào cái laptop của em ( a ý đã thay màn ). Cs cũng vì thế mà căng thẳng, cứ nói ra câu nào ck em cũng bảo em bênh em gái...mà thực ra em có bênh j đâu ....thành ra mỗi khi anh ck đi làm về là con em gái lại về phòng nó ( bình thường nó hay sang phòng em chơi vs thằng cu nhà em ...Nói vs bố mẹ thì bme bảo dạy em nó dần, ừ thì e đang dạy dần...còn ck em thì e bó tay...Em thấy chán lắm rồi, đủ lắm rồi...e chẳng biết buông ai ? ai cũng căng ...các chị bảo em nên làm gì bjo ???????
hj, chào bạn. Đứng ở giữa đúng là 1 bên là ck 1 bên là em gái đúng là phức tạp thât. Nhưng ck bạn đúng là khó chịu thật đấy, thôi cố gắng sắp xếp cho e nó ở riêng thôi.
bạn đứng ở giữa thì đúng là khó thật, cách tốt nhất là tách họ ra ở xa nhau,,, xa thơm gâng thối mà..
Hjc, mình thấy cho em bạn ở riêng là tốt nhất, xa thơm gần thối, nhiều cái ko hòa hợp được mà lại thành xấu ra
vâng ! cảm ơn các mẹ, em đã làm tư tưởng rồi ạ ! nói chuyện thẳng thắn cả 3 người rồi, cơ bản con em của em nó cũng bướng mong là sẽ ổn
Chồng bạn quả thật là cũng đxu hơi thái quá với e gái bạn. Tốt nhất cho e gái ra ở riêng để e đc thoải mái hơn bạn ạ
ck bạn...đàn ông mà nhỏ nhen nhỉ....ck mình thì với người thân họ hàng rất bao đồng luôn...nếu ko cải thiện dc...thì nên thuê cho em sang khu trọ khác....khuất mắt 2 bên...chứ để thế ba bên ko ai vui cả....