Nhân dịp con zai hì hục thành công những cái lẫy đầu tiên khi tròn 5 tháng tuổi (^^). Mẹ Gấu note 1 bài trên LCM để đánh dấu sự kiện chúc mừng con nhé! (u) 2012.01.12 Chàng đẹp zai vô tư là anh. ^^
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Iu quá cơ hẹ hẹ mà tận 5 tháng mới lẫy à, trước cu nhà mình 4,5 tháng mà mẹ có sốt xình xịch lên rồi hì hì
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Vâng, tròn 5 tháng bác ạ. Hồi 2 tháng cũng thấy hì hục tập tành ác lắm. Nhưng tháng thứ 3,4 thì chả thiết tập tành j cả. Đến hqua lẫy đươc, mặt cứ đênh đênh lên khoe mẹ. =))
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ woa giai xinh quá cơ. "xơm " con cái nha! Hay ăn chóng lớn cho bố mẹ mừng con nhé! ^)_(^
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Thằng bean nhà t í. Lúc 3 tháng k thấy lẫy gì, t dạy lẫy cho nó luôn, nhìn thấy quả ảnh đội mũ nằm úp trên đệm không? Mẹ cho tập lẫy đấy. Lật nó dần dần rồi nó tự ngửa cổ lên, 1 tý, thấy hơi mỏi mỏi lại cho nó xuống. Cho nó chăm chỉ tập thể thao. Chứ k phải lười như 2 mẹ con nhà pooh đâu nhá~~~
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ E ơi, e chọn" trả lời với trích dẫn" & copy phần dưới đây, cho vào chữ ký là xong e nhé! tks e DỊCH VỤ SHIP HÀNG: O94 626 3329/O982 964 530-KHĂN VẢI ĐA NĂNG THAY THẾ KHĂN ƯỚT
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Ấm giề. 3 tháng đúng đợt lạnh như này còn giề. Lười thì cứ nhận là lười di chuyền đi lại còn biện hộ hố hố
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Nài, quên đê nhớ. Đợt mẹ nó đi làm lại, thằng Bean mới được mấy tháng, tưởng hổi đóa là trung thu mừ nhể????? Ẹc ẹc
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ anh Panda qua nhà thăm em đây .Anh cũng xây nhà trên này .Em rảnh qua nhà anh chơi nhóa
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Hi`, hum nay mới có time lên LCM, ghé qua nhà anh Panda ngó nghiêng tí xíu. Cứ tưởng bác Panda ngày xưa làm cùng cty Gấu mẹ., giật hết cả mình. Nhưng đọc lại hồ sơ thì k phải. ^^
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Nhà anh xây ở đây cũng lâu rồi đóa , bi giờ cũng nhiều tầng lắm rồi .Chào đón em nha .
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Yêu quá cơ? đúng như kiểu tóc của nhóc nhà em,hihi,nhiều tóc ở giữa đầu hai bên thì chả có gì? nhìn ngộ thât
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ Đúng là trẻ con đứa nào cũng dễ thương hết. Moon có sony rồi mà muốn có thêm đứa nữa. hihihi
Ðề: Kevin - Trái tim của Mẹ hí hí, em cũng nghĩ thế. Mộng năng nên là chỉ ngoóc ngoóc cái cổ lên được thoai, còn mông thì cứ dính tịt xuống giường. Mãi đến 5 tháng mới giở ngón nghề ra. Khì Cànng nhiều của để dành càng vui mà, bác nhỉ. Hì. ^^ Mẹ em bảo là tóc trái đào bác ạ. Hai bên cũng có tóc, nhưng thành 3 chỏm, 3 luống chứ k phải là mọc như nhau ở cả đầu. hì.