Chào các anh chị em LCM, Em bán hàng cũng được 3 tháng dư vài ngày rồi vậy mà mới gặp tình trạng này nhé. Em kể ra để mọi người cùng cảnh giác. Chẳng là, hôm đó em có vài khách hàng hẹn đến xem hàng tại nhà. Khi khách hàng 01 đến thì khách hàng 02 cũng đến. Khách hàng 01 là một bác đã về hưu, mua một chiếc nồi cơm điện để tặng người bạn thân của bác ấy. Khách hàng 02 là một thanh niên trẻ với bộ dạng dáo dác, vào nhà em mà hỏi loạn hết cả lên, xem hết cái này đến cái khác. Xong nói là có việc gấp nên vội vội, vàng vàng ra về. Một lúc sau bác khách hàng 01 ra thì, ôi thôi, đôi giày của bác ấy đã không cánh mà bay. Bác ấy còn cười bảo " Đôi giày của bác mua có 60k mà trộm cũng không tha nữa", bác ấy rất vui tính và nhiệt tình. Bác ấy không hề yêu cầu bắt đền hay trách móc gì em. Em tặng bác ấy đôi dép để bác ấy đi về với làm kỷ niệm luôn. Bài học mà em học được là : " những vật dụng nhỏ và có giá trị thì nên cầm theo người", em có tính hay vất điện thoại ở bàn uống nước, may hôm đó lại có người gọi nên cầm theo người chứ không có khi cũng mất. P/s: mọi người có ai gặp tình huống này chưa, cùng chia sẻ xem nào.
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng bó tay, có đôi giầy của ng già cũng ko tha, đúng là giờ làm gì cũng pải canh giác, hic
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng bó tay. mình thấy KH 2 kia thực chất chả mua hàng gì đâu, chỉ vờ lúc mình ko đê ý là cuỗm gì đó thôi
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng P/s: mọi người có ai gặp tình huống này chưa, cùng chia sẻ xem nào. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...ng-lấy-đồ-của-khách-hàng#sthash.0D7fPz3J.dpuf
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng hôm mẹ mình đi lễ chùa đầu năm cũng bị trộm mất đôi dép.chẳng hiểu vào chùa cầu khấn xong trộm cắp thì vào chùa làm gì?
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng Em thì hay vất ví linh tinh nên thi thoảng mất ví hoặc bị rút ruột =)
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng Nhắc đến mất dép, e cũg muốn kể rằng nhà e ở khu tập thể cũng hay mất dép, e cũg cẩn thận dép xịn thì cất vào nhà, chỉ có dép tông hay chạy đi chạy lại thì để ngoài cho tiện. Ấy thế mà liên tục mất. "Bạn" ấy cũng khá sòng phẳng, xỏ nhầm đôi dép tông Lào của chồng e xong thì bỏ lại đông tông xốp cũ cũ bẩn bẩn lại. Vậy nên có thể loại trừ khả năng đồng nát nhặt nhạnh (khu nhà e có biển cấm đồng nát to đùng). Hừ hừ, toàn hàng xóm với nhau mà đôi dép cũng ko tha.
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng nói chung bây h để KH đến nhà mình xem hàng cũng phải cẩn thận. nhỡ phải ng có tính tắt mắt thì...
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng Mình thì lại hay có cái tính để điện thoại trên bàn. Như thế này chắc chỉ cần 2 khách hàng vào xem là loạn hết cả lên rồi. Qua đây cũng phải cảnh giác - dù là vật dụng nhỏ nhất cũng có thể mất bất kỳ lúc nào.
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng Không phải lúc nào cũng nghi ngờ KH nhưng mà dạo này kinh tế khó khăn, lý thông thạch sach lẫn lộn không phân biệt được. Nhiều khi thấy ăn mặc lịch sự đi xe xin mà vào cửa hàng ăn cắp vặt từ cây bút bi, cây kéo, đến máy sợi cáp USB. Có nhiều khách trông vẻ ngoài dữ dằn, ăn nói cộc lốc nhưng lại rất dễ tính và chịu chi.
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng giờ trộm như ranh, 1m2 10 thằng ăn trộm, chẳng tin ai đc các mẹ ạ
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng May là chỉ mất dép, mục đích của thằng trộm chắc lấy đồ khác nhưng ko lấy được gì thì đến đôi giày của ông già. Phải cảnh giác,ths chủ top nhé.
Ðề: Khách hàng lấy đồ của khách hàng Ui trời có đôi giầy cũ đã đi rồi mà cũng bị mất nhỉ. Đúng là trộm thời đại này vẫn lìu tìu quá. Mỗi tội mang bực vào người bị mất.