Các mẹ ơi, em định cứ im im cơ mà áy náy quá. hic, ko tâm sự ra thấy lòng nó nặng nặng... Khi chiều có khách hàng Nam gọi mua BH XM, mua 2 chiếc. Anh ý ở chỗ Bách Khoa, em bảo để hôm sau em ship cho anh ấy nhưng anh ấy bảo để anh xem có gì anh gọi lại hoặc tí anh lên lấy. Em kiểm tra lại BH em mang theo thì hôm nay dở hơi thế, khách đặt trước thì em viết trước, Ghim để đó hôm sau giao hàng. Đến khi khách trực tiếp đến lấy thì còn duy nhất 1 tờ bảo hiểm. 2 anh chị ấy lai nhau nhiệt tình đi từ Bách Khoa lên, em lại chỉ có 1 cái BH để giao. Khách thất vọng lắm ý. Em xin lỗi rối rít mà anh ấy cũng chưa nguôi, em ko biết làm thế nào. Hỏi anh ý xin địa chỉ 1 chiếc còn lại hôm sau em giao nốt tận nơi anh ấy ko nói gì. chắc giận lắm. hic hic Em thấy áy náy vô cùng vì em ko thấy anh ý điện lại, lại nghĩ là anh ấy nói vậy thôi chứ ko lên (Bách Khoa đến Xuân La các mẹ ạ, xa lắm ý) Em thật thấy có lỗi vô cùng. cứ có cảm giác như kiểu mình lừa ng ta. ko biết anh ấy có dùng nick LCM ko, em mong anh ấy đọc được bài này e xin lỗi công khai ạ, cho nhẹ cái lòng. lần sau sẽ cực kỳ nhớ để rút kinh nghiệm.
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá bình thươgn như cân dường hộp sữa mẹ nó ak. tớ toàn thế có khi lại đi ship lần nữa cho khách rồi tiền ship ngang tiền lãi nhưng vẫn phải đi mà. lần sau cứ thủ sẵn trong người ấy
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá thủ sẵn rồi, cơ mà ko nghĩ hôm nay đông khách thế. Hôm nay mang 7 cái BH đi hết veo. ôi cuộc đời màu hồng đấy xong xuống dốc ngay được.
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá cái này là do anh khách đó khó tính rồi, chứ mẹ nó nhiệt tình bảo hum sau giao nốt cái bảo hiểm còn lại thì cũng được chứ sao. Thôi k phải áy này gì đâu mn ạ
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá cảm ơn mẹ nó nhé, có mẹ nó động viên thế này em cũng bớt đi bao nhiêu. em cũng mới bán hàng, có khách đã vui rồi mà làm khách buồn tự nhiên thấy trong lòng như có gai ấy
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá MỚI BÁN HÀNG MÀ CÓ KHÁCH LÀ VUI RỒI CỐ GẮNG LÊN MẸ NÓ. kINH DOANH LÀ KHÓ KHĂN LẮM VỚI THỜI BUỔI NÀY.
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá vâng ạ, mong là có khách ủng hộ. với em có khách là quý lắm em ship hết
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá hehe,chắc a ý thấy mất công khi phi đến tận nơi mà k đc việc thui,nàng bảo ship hsau ship bù là a ý oke ngay mà!
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá mình cũng nghĩ giống mn ,cố lên chủ top nhiệt tình như e rồi sẽ đông khách lắm.
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá Chúc mn đắt hàng. M cũng mới mua của moịt bạn do đứa bạn thân gt mà chán quá, năm sau ủng hộ mn nhé
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá em cũng bảo anh ý rồi nhưng có vẻ giận lắm. hic chán quá đi mất
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá Em thấy chị kêu hôm sau ship tận nơi là nhiệt tình lắm rùi đó ạ, em mà dư vậy là cười híp mí lun
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá uhm thế mà ko hài lòng đó em. hic......cơ mà thôi kệ, lần sau rút kinh nghiệm em ạ
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá hihi có khi nào gặp phải khách hàng hôm trước hẹn gặp mua BH của mẹ nó buổi tối không?
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá đắt hàng thế là tốt rùi, khi nào có hàng bạn chủ động gọi và giao hàng cho anh ý
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá cảm ơn mn nhiều nhé. bao giờ hết ủng hộ mình nhé
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá k mn ạ, anh này SDT khác,đi cùng chị ng yêu, hihi
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá Chỉ là "tai nạn nghề nghiệp" nho nhỏ thôi mà mẹ nó, mẹ nó cứ gọi lại cho anh ấy, hỏi lại và free ship cho anh ấy, chả ai nỡ khó tính với cô chủ nhiệt tình như vậy đâu mn ạh, chúc mẹ nó hôm nào cũng oder tới tấp nhé
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá cảm ơn mn nhiều nhiều, hihi..............
Ðề: Khách nhiệt tình đến lấy lại bị hết hàng, em áy náy quá ôi, cám cảnh cho chị em mình những lú thế này,hic. thôi thì vẫn cứ phải cố gắng bán hàng nhiệt tn=ình hơn nữa, để bù đắp cho kh nhiệt tình sau vậy thôi c nhề