trước hêt chung tôi yêu cầu ban quản trị trang lamchame.com cần phải tẩy chay một số thông tin rác rưởi không đúng với thực tế từ nick "methangcu" "thanhphuong_vft" ra khỏi diễn đàn để diễn đàn được lành mạnh và trong sạch không bị vương vấn đến những nhơ nhuốc của một số thành viên có tính chất bẩn thiủ muốn làm ảnh hưởng đến cá nhân khácyêu cầu ban quản trị trước khi đăng cần phải xem xet kỹ lượng và thực hư như thế nào? rồi mới cho lên bằng không như vậy thì làm ảnh hưởng đến cá nhân của người khác rất lớn. để chứng minh cho thực tế thế nào tôi xin được gửi bài viết của tôi để ban quản trị thấy đâu là sự thật và có thể nối tôi sẽ gửi vào một số trang như việt nam net.com hoặc báo tuổi trẻ để mội người được quan tâm thật sự hơn sau đây là nội dung từ thực tế. *Tiếng nói từ khách sạn Trung Kiên cửa lò trả lời những xuyên tạc của một số người vô trung thất tín. Kính thưa quí khách hàng xa gần thân mến! Lời ngỏ thư đầu dòng này tôi thay mặt tập thể khách sạn trung kiên xin được gửi tới quí vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Thưa quí khách hàng gần xa. Nghễ tĩnh quê tôi vốn từ xa xưa tới nay có một truyền thống .Nhân, nghĩa, lễ ,Trí , Tín.Một đạo lý uống nước nhớ nguồn , mà không thể phủ nhận rằng trọng nhân , trọng nghĩa, chúng tôi vốn dĩ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống đầy nhân nghĩa của những thế hệ trước đã dày công tạo dựng đó là điều mà chúng tôi hằng tự hào rằng “xứ nghệ quê tôi” Đất quê tôi có câu “ con cá mát bát nước chè xanh” nấu được nồi nước chè thơm ngon phải chạy khắp làng mời mọi người qua để uống lúc đó mới thỏa mãn tấm lòng điều đó luôn nhắc nhở chúng tôi rằng đạo lý làm người ở đâu xa lạ mà nó nằm ngay trước con mắt của chính mình Sống trên một vùng đất giàu lòng truyền thống và đầy niềm tự hào chúng tôi đâu dễ quyên nhân cách làm người như người ta xuyên tạc Bác Hồ từng nói; “có tài mà không có đức thì vô dụng.có đức mà không có tài thì cũng vất đi.” Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay để có một chỗ đứng vững trên thị trường điều đó không dễ chút nào.Điều đầu tiên mà chúng tôi hằng nhắc nhủ câu ca dao của cố nhân xưa” một lạng thật bằng cả tấn khôn,điều đó đã nuôi dạy chúng tôi trưởng thành bằng cả mọi tấm lòng chân chất Thưa quí vị Cuộc sống không đơn giản chút nào như ta hằng mong muốn,cái bát cái đĩa úp trong chạn còn có sự sứt mẻ nữa là huống chi con người với con người không tránh khỏi sự va chạm điều mà chúng ta cần phải chú trọng hơn đó là phẩm chất đạo đức để làm người nó mới là cả một vấn đề để chúng ta cần mổ xẻ Quí vị thân mến Đất nghệ quê tôi từng mang danh trọng khách mến người,cái đạo lý thương người như thể thương thân nó luôn dạy chúng tôi rằng trong cuộc đời này quả đất luôn xoay vòng,tạo hóa luôn công minh,trời đất luôn công bằng chính trực.Lưới trời lồng lộng chạy đi đâu cho thoát khi làm người không biết thế thái nhân tình Chúng tôi thật sự lấy làm ngỡ ngàng khi một số người đã vượt đi quá xa với gới hạn của chính mình không hiểu họ nghĩ gì.như thế nào?mà họ lại xử sự như vậy!họ sẽ được gì?họ có thấy thỏa mãn và đắc chí lắm chăng?một khi cái giá của cuộc đời này sẽ trả lời họ thì lúc đó họ có còn thời gian để mà luyến tiếc nữa không nhỉ? Đó là những thắc mắc mà luôn đeo đẳng trong suy nghĩ của tôi và rất nhiều người chúng tôi chưa thể hình dung nổi một ngày nào đó sự thật nó phơi bày ra để rồi cái bộ mặt giả tạo ấy có còn đường để chiu nữa hay không.lẽ dĩ nhiên là chúng tôi tự biêt rằng ai nói ai viết ,như thế nào vào lúc nào?song tôi biết rằng luật cuộc sống là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại và cũng nên để cho người ta một lối thoát đó là việc mình nên làm. Sở dĩ mà tôi nói như vậy hôm nay tôi xin đưa ra một bằng chứng cụ thể để quí vị thấy được lòng dạ con người ta như thế nào(tất nhiên tối không phải thanh minh cho tôi) Câu chuyện thứ nhất. Ngày15/06/2010 tôi có nhận được một bản fax booking đạt phòng từ công ty du lịch vietnam freedom tour Địa chỉ 48 lương ngọc quyến quận hoàn kiếm Hà Nội Số điện thoại ;04.9261879 fax 04.9260563 Nội dung bản booking đạt 14 phòng nghỉ giá 400.000 loại phòng 3 người ở thời gian nghỉ 01 đêm ko bao gồm ăn sáng và VAT ngày vào 27/06 ngày ra 28/06 .đặt ăn trưa và tối cho khách khi khách đến khách sạn hướng dẫn viên sẽ trực tiếp báo số lượng khách cụ thể.người gửi booking cho tôi là cô hoàng thanh phương số điện thoại 0914.500.051 Sau khi nhận booking tôi có trả lời phương rằng tôi không có phòng vào cái ngày đấy nữa thế nhưng phương vẫn năn nỉ tôi cố gắng thu xếp cho phương để có chỗ cho khách của phương.sau những cuộc trò chuyện tôi đã đi đến quyết định thương lượng với khách của tôi lùi lại một ngày để cho phương vào trước.vì hợp tình hợp lý với những khuyến mại ưu đãi của tôi họ đã đồng ý và thế là tôi có phòng cho phương.Tưởng rằng sự việc như vậy là ổn thỏa nào ngờ đâu đến ngày 27/06 khách của phương từ trong huế đi ra đến cửa lò thì phương bỗng gọi điện thoại cho tôi và nói rằng anh ơi cố gắng giúp em vì số lượng khách đột xuất tăng lên mà em không nghĩ tới anh lấy thêm cho em 6 phòng nữa nhé Tôi trả lời anh làm gì còn phòng cho khách của em nữa anh chỉ gữi cho em 14 phòng theo đơn đặt hàng của em thôi Phương nói vậy thì anh giúp em kiếm cho em 6 phòng nhưng phải gần được như chát lượng của anh nhe Tôi trả lời chất lượng phòng như của anh thì không có nữa đâu nhưng gần được như của anh là khá lắm rồi Phương nói thế thì cũng được anh ah Thế rồi giữa cái nắng gay gắt của cửa lò tôi phải bỏ công việc để qua khách sạn bộ văn hóa có thể nói là nơi mà có phòng chất lượng khá ổn mà tôi được biết sau những lần thuyết phục mặc dù họ cũng kín phòng nhưng họ cũng dành cho tôi được năm phòng cho phương và họ tính giá 450.000 vnđ/p/đêm thấy vậy tôi cũng lấy làm mừng thầm thay bởi trong lúc này mà họ dành phòng cho còn tính cái giá quá rẻ thì thật là quí hóa. Tôi liền gọi điện lại cho phương và nói rõ cụ thể phương đồng ý ngay và như vậy là mọi việc được giải quyết xong cả của tôi 14p cộng với bộ văn hóa 5p nữa là 19 phòng thế là mọi việc đã giải quyết xong tưởng như vậy đã đâu vào đấy với tôi (quân tử chi ân bất cần báo)tôi đâu nghĩ gì về vấn đề mấy đồng bạc vụn chao ôi nghĩ mà thấy xót xa mình thật không thể ngờ nổi mình giúp người ta nhiệt tình và vô tư như vậy chưa hề được trả một tý ơn tý huệ thì lại cho là ăn hớt tiền phòng mà to tát gì cho bõ mấy chục ngàn đồng bạc không nhẽ người như tôi lại sãn sàng đánh đổi cái phẩm giá của mình một cách rẻ mạt thế hay sao không nhẽ mua danh một vạn bán danh nử xu điều đó tôi có thể làm được ah thế rồi.đùng một cái trong lúc nhà bếp chúng tôi đang chuẩn bị nấu cơm tối cho khách thì hướng dẫn viên của phương vào thông báo với tôi.anh ơi tối nay em đưa đoàn đi ra ngoài ăn cơm anh àh. Thật ngạc nhiên và thấy đột ngột(không phải vì tiền mà vì bị xúc phạm danh dự)suy nghĩ một lúc tôi nói luôn ừh em thích đưa đoàn ra ngoài ăn thì tùy em nhưng em hãy nhớ rằng anh sẽ không bao em phòng nội bộ em định liệu lấy nghe. Ngày hôm sau khách trả phòng họ đòi tôi trích chi phần trăm tiền hoa hồng tôi bảo anh đây là khách sạn chứ không phải quán trọ ven đường anh không thể móc tiền của khách để cho em Nếu em thấy thích thì lần sau anh mời bằng không thì anh chịu Thấy tôi nói vậy hai hướng dẫn viên đỏ mặt thay vì quá xấu hổ chạy theo xe mất bóng như vậy sau mấy ngày trên trang rao vặt liền xuất hiện thông tin nhảm nhí bôi nhọ khách sạn trung kiên cửa lò nhằm trả thù lại khách sạn.nhưng họ không biết rằng sự thật vẫn cứ luôn là sự thật họ đã vượt quá giới hạn mà không hề hay biết và cái tiêu đề ấy chính là do cô phương thảo nên với tiêu đề”khách sạn trung kiên hân hoan chặt chém quí khách” Liền sau đó tôi gọi điện hỏi ngay phương cô ta ấp úng nói không dám nói trả lời tôi một cách ấp úng “em không biết chuyện gì anh ơi tôi hỏi phương mấy câu cô ta không hề trả lời được tý nào dầu biêt sự thật là như vậy nhưng tôi chỉ nói rằng em suy nghĩ lại đi em là người có học tại sao em lại ăn nói và sử sự còn tồi tệ hơn một người không có học anh chả hiểu em học được cái gì khi em ngồi trên ghế nhà trường em suy nghĩ như thế nào mà em lại ăn nói như vậy Sau những lời giaó huấn của tôi phương lặng lẽ và không hề nói gì rồi tôi tắt máy. Đó là nguyên văn đầy đủ của kẻ ăn cháo đá bát như cô phương ở công ty freedom tour có lẽ cô ta nghĩ tôi không hề hay biết và để ý tới những gì của cô ta làm Câu chuyện thứ hai Là một câu chuyện tôi lần đầu tiên tôi gặp phải Cách đây không lâu tôi có ký hợp đồng với một công ty du lịch ở hà nội(xin được giấu tên)thực lòng chuyện xẩy ra là do anh chị hướng dẫn viên toàn và cô hà>câu chuyện nguyên văn Sau khi tôi được thông báo từ trung tâm lữ hành rằng đoàn sẽ vào đến khách sạn vào lúc 1 giờ 30 nhưng trước đó đoàn có hai phòng vào trước giờ qui định tôi đã lo thu xếp cho họ ăn nghỉ chu tất đến gần 2 giờ chiều thì đoàn vào đến nơi tất cả đã được sắp xếp đầy đủ duy chỉ co hai phòng phải ở tầng 01 vì trong hợp đồng là ở tầng 3 chỉ có thế mà khách hàng khiếu nại tôi thật đâu đầu.dù giải thích thế nào đi nữa họ cũng không tha mãi đến chiều có khách trả phòng tôi mới đổi cho họ chừng đó chuyện mới là kết thúc Tưởng rằng chuyện như vậy là xong không ngờ ở đời lòng dạ con người khó ai đoán nổi mọi việc tôi tưởng rằng không có gì nữa cả, đến chiều sau khi anh toàn hướng dẫn viên đặt ăn cho khách sạn và đã chốt số lượng khách xong xuôi .Thì tối đến anh ấy lại đưa khách đi ăn một nhà hàng khác sau nhiều tiệc ăn của những đoàn khác kết thúc cả nhà hàng vừa làm vừa chờ khách của anh toàn về ăn mà mại đến 20 giờ 20 tối vẫn chưa thấy đâu tôi đành gọi điện cho anh nhưng anh không hề nghe máy tôi gọi ra trung tâm lữ hành hà nội họ liên lạc với anh anh cũng không thèm nghe máy luôn.thế rồi họ gọi điện cho tôi và nói họ cũng không liên lạc nổi đành bó tay thấy vậy tôi cũng chẳng nói năng gì mãi một lúc sau anh ta đi ăn về tôi vội hỏi sao anh đưa khách đi đâu mà về muộn thế bộ định không cho khách ăn cơm tối chắc.anh trả lời rất lạnh lùng ơ kìa tôi có ăn đây đâu chúng tôi ăn ở nơi khác về đây rồi. Thấy vậy tôi ngạc nhiên quá và nói ơ kìa mà sao anh lại đặt ăn cho tôi còn đưa khách đi ăn nơi khác là thế nào? Anh ta nói tôi có đặt ăn đâu? Tôi bảo thế ai lên thực đơn cho nhà bếp của tôi? Anh ta bí lời quá không trả lời nổi và ấp úng! Liền lúc đó mấy người khách lao vào nói thẳng vào mặt anh ta. Ơ kìa thế sao khi ăn chúng tôi hỏi nhà hàng này thế nào với khách sạn trung kiên thì anh lại trả lời là của trung kiên! Anh xấu hổ quá không biết thế nào đành nói lời xin lỗi . Ngày hôm sau tôi qua nhà hàng nọ lấy thông tin thì mới hay biết rằng cô hà và anh toàn thông đồng với nhau qua đấy đặt ăn với mức ăn 55000 đồng/suất sau khi thanh toán chiết khấu 5% cho người đặt trong khi đó mức ăn 80.000 /suất của khách Tất cả mọi thông tin bị vỡ lẽ, bi tẩy chay, toàn thấy xấu hổ quá sáng hôm sau giao lại cho cô bồ nhí hà và chuồn khỏi cửa lò ngay lập tức. Việc chỉ có thế chẳng bao lâu sau xuất hiên trên trang rao vặt với thông điệp mang tựa đề thể hiện sự đẳng cấp của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp như anh toàn”metthangcu” khách sạn trung kiên cửa lò chặt chém và coi thường du khách Toàn đã thổi phồng lên những câu chuyện mà chưa hề có nay lại có,nào là bẩn thỉu,nào là dân chợ búa,nào là.....v.v.v Thưa quí vị thân mến Và anh toàn hãy nghe đây! Nói về vấn đề vệ sinh phòng ốc khách sạn trung kiên là một trong những khách sạn được nằm trong danh mục xanh sạch đẹp của thành phố vinh và thị xã cửa lò chứng nhận và cấp bằng khen đang lưu giữ Nói về vấn đề đầu tư chúng tôi đã không ngần ngại đầu tư nâng cấp thay đổi toàn bộ trang thiết bị nội thất cao cấp của các hãng sản phẩm nổi tiếng như hanvico (chăn ,ga ,gối ,đệm) một cách đồng bộ như điện tử điện lạnh như sanyo và panasonic.Để có được một phòng ngủ đẹp thoáng mát đầy đủ hợp lý và sang trọng chúng tôi sãn sàng đầu tư và nâng cấp không ngần ngại bởi vậy mà du khách khi đến với trung kiên một lần thì họ lại giới thiệu cho bạn bè xa gần rất nhiều có thể nói trung kiên là một ký ức tuyệt diệu đối với 88%khi du khách đã nghỉ tại trung kiên Nói về văn hóa Ít nhất nhân viên của khách sạn đã được đào tạo qua các trường đại học cao đẳng chiếm tới 65 % còn lại là con em vừa mới rời ghế nhà trường thật non trẻ ,hiếu khách, cởi mở, và thật hết sức nhiệt tình trong công việc Mặc dù hết sức chân quê nhưng chúng tôi hết sức mộc mạc và giản dị đó là truyền thống,cội nguồn của người dân xứ nghệ chúng tôi Nói về phong cách phục vụ Đúng là chưa chuyên nghiệp nhưng chúng tôi dám tự hào rằng khó có một nhà chuyên nghiệp nào mà vượt qua nổi chúng tôi bởi một điều rất đơn giản đó là sự nhiệt tình với du khách là sự hăng say trong công việc(nhân viên chúng tôi dám nhường nơi ăn chốn ở cho những người lạ một cách vô tư thiết nghĩ điều đó chúng tôi dám làm thì không có lý do gì mà người khác khiển trách chúng tôi . Trên đây là lời nói thật chân thành từ những hiểu biết và sự chân thật của người nghệ quê tôi xin gửi tới quí vị xa gần để thêm phần rõ hơn cái thực cái ko thực của những phông tin rác rưởi của thành viên thanh phương và thành viên methangcu. By :Hoàng anh trên đây là những gì mà thực tế tôi đã gửi tới ban quản trị để liên lạc với tôi xin gọi về 093.22.99.068 gặp anh vinh
1. Khi đối chất tại diễn đàn để rõ thực hư, bạn vui lòng không sử dụng các ngôn từ lộng ngôn. Trong quá trình đối chất, nếu bạn tiếp tục sử dụng các ngôn từ xúc phạm người khác, BQT sẽ không tiếp tục để bạn đối chất. 2. Khi chưa rõ thực hư, BQT sẽ không xóa bất cứ bài viết nào mang tính phản hồi của thành viên. Bởi phải có đối chất của 2 bên thì thành viên và bạn đọc của lamchame.com mới phân biệt được ai đúng ai sai. 3. Bạn vui lòng cung cấp nickname chính xác của thanhphuong_vtf để BQT yêu cầu đối chất. 4. Mod đã yêu cầu methangcu vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu methangcu không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất. Cảm ơn các bạn.
gửi mot MOT methangcu hãy nghe đây làm người nên cần phải có tối thiểu nhất đó là đạo đức nhân cách và lòng sỉ diện.bọn tao nghĩ có đạo đức của mày bị cho dại ăn mất rồi.nhân cách của mày bị trời đất thu giữ rồi đấy thế nên mày cần phải chỉnh đốn lại để mà làm người. người nghệ quê tao từ xưa tới nay chỉ hằng tâm niệm trên có cha trời dưới có mẹ đất bọn tao chỉ sợ trời không dung đất không tha con những người như mầy thật chắc rằng mày sẽ bị gặp quả báo khong sớm thì muộn thôi con ơi.mày sẽ không tránh khỏi những trừng phạt của trời đất,của tổ tiên của nòi giống sinh ra mày rồi đấy một đôi lời tao nhắc nhở mày cân phải xem xét lại để mà sống ___________ em xin MOT ,em không muốn động chạm tới KS Trung Kiên nữa,họ đang đe dọa cty em,tháng 7 này cty em đang có khách vào cửa lò rất nhiều,hôm nay em cũng đang ở ks gần họ đây.họ văn vỡ lắm,mot không tin nổi đâu. khi nào cũng đưa tục ngữ,ca dao ra huấn người khác mà có ứng xử như thế đấy. chào MOT
Bạn vui lòng kể rõ sự việc khiến bạn bức xúc trong vòng 48h kể từ bài post này. Nếu bạn không cung cấp đầy đủ bằng chứng cho thấy bạn phản hồi sự việc là đúng, BQT sẽ có những quyết định riêng.
Ngày 27/6 em có đoản Xuyên Việt vào Cửa Lò. Vì mọi năm vẫn đặt phòng khách sạn Thanh Mai ( nay là khách sạn Trung Kiên ). Bên em có 12 phòng in 27/6 và out 8h00 sáng 28/6. Sau khi Fax book đặt phòng và đặt ăn tối, ăn sáng tại Khách sạn. Ngày 25/6 ben em có huỷ booking đặt ăn vì đoàn khách của em đi từ Huế ra muốn tự đặt ăn ở nhà hàng Của lò để liên hoan đêm cuối. Sau khi nhận được booking huỷ đặt ăn, phụ trách khách sạn Trung Kiên có gọi điện cho em, hỏi han lý do ko ăn ở Ks, em cũng giải thích là do đoàn em từ Huế ra có thể về muộn nên em có nói lại đã bàn giao lại việc đặt ăn cho hướng dẫn. Mọi việc tưởng như song xuôi. Hôm đó khách của em lại thay đổi lịch trình 3h00 sáng từ Huế về Cửa Lò nên có đến sơm hơn dự định. Và đương nhiên vì về sớm hơn nên ý của Khách sạn là muốn khách ăn tối tại KS nhưng em đã thông báo là bàn giao lại cho hd ( vì đoàn của em ko muốn ăn ở KS - Tối hôm đấy khách tự đặt ăn và trả tiền cho đêm liên hoan ) Trưa ngày 27/6 khách em về khách sạn Trung Kiên và có một số khách hàng là cặp vợ chồng nên có nhờ HDV và Phụ trách khách sạn đặt thêm 4 phòng. Anh Vinh phụ trách khách sạn có gọi điện và đồng ý lấy bên em theo giá hợp đồng 2 bên đã thống nhất từ trước ( 400.000đ/phòng ) Nhưng ngay tối hôm đó khách sạn đã giở mặt không bố trí phòng nội bộ cho HDV và lái xe với lý do " đoàn của em chương trình loàng ngoằng rắc rối " nên cắt phòng nội bộ hdv tự thanh toán tiền phòng. Không hiều cái loằn ngoằng ở đây chi đơn giản là " anh không phải vì mấy triệu bạc tiền ăn của bọn em". Chuyện chưa hết sáng hôm sau bên em có đặt ăn sáng tại khách sạn và tất nhiên nội bộ của em cũng phải trả tiền với một câu " nội bộ phải thanh toán tiền còn đặt ăn nữa hay không thì tuỳ " pohand.com Đành ngậm bồ hòn làm ngọt em yêu cẩu HDv bên em thanh toán xuất ăn nội bộ. Nhưng chuyện không chỉ có thế. 5phòng phát sinh bên em do anh ý đặt hộ khách sạn bên cạnh với mức giá 400 như đã thoả thuận thì sáng sớm nay HDV của em phải thanh toán 450.000đ ( nếu không thì khách sẽ không ra khỏi được khách sạn. Thực sự suốt nhiều năm làm Tour em chưa thấy ai củ chuối như anh ý, không hiểu với cách làm ăn thế này thì bao giờ du lịch mới khá lên được. Chỉ vì 39 xuất ăn tối bị huỷ mà phụ trách khách sạn Trung Kiên có những thái độ như vậy thì không biết những bên làm Tour có còn tin tưởng để giao đoàn khách cho KS khônganh em nên thông báo rộng rãi cho bà con du lịch biết. bằng chứng gì nữa mod? tôi đã trình bày hết rồi,có sao nói vậy,chúng tôi quá ức chế rồi.mod cứ để khách hàng lên tiếng,họ ép chúng tôi quá,ăn nói văn vẻ lắm nhưng mod chưa nghe lão quản lý đe dọa và chửi đâu.chúng tôi không muốn cãi nhau với họ nữa,tôi cứ nghĩ đây là diễn đàn để bố mẹ chúng tôi trao đổi giao lưu những vấn thực tế diễn ra đề trong cuộc sống hàng ngày,học điiều hay,tránh điều xấu.nếu Mod nghe 1 phía cũng không đúng,bây giờ mod tạo 1 toppic lấy ý kiến mọi người xem khách sạn Trung Kiên cửa lò làm ăn như thế nao? cơ sở đâu mà ks họ giám nói 88% khách hàng rất ấn tượng khi ở TK???? nếu thật cứ cho là vậy thì còn 12% trong đó không được phục vụ tốt có tôi và Mod thì sao??tôi biết làm du lịch là nghề làm dâu trăm họ nhưng chúng tôi có học biết xử sự đúng mực,chúng tôi bỏ tiền là để mua dịch vụ,dịch vụ du lịch có khi là sản phẩm vô hình.nếu chất lượng sản phẩm không tốt như quảng cáo hay giá trị đồng tiền chúng tôi bỏ ra Mod phải cho chúng tôi lên tiếng chứ??ức lắm,nhưng thôi tôi không tranh luận nữa,nếu mod ban nick thì tùy thôi,tôi qua webtretho vậy! kính chào Mod
- Khóa nick methangcu, di_tim_cong_ly vĩnh viễn bởi lý do: Mở topic phản hồi về người khác nhưng khi được yêu cầu kể rõ sự việc thì tỏ thái độ không hợp tác. Bởi vậy, BQT sẽ không tiếp tục đứng ra giải quyết cho vấn đề của bạn. Bất kỳ các bài phản hồi nào khác liên quan đến sự việc trên sẽ được xóa bỏ tại diễn đàn lamchame.com. - Khóa nick kstrungkien vĩnh viễn bởi lý do: Sau khi được nhắc nhở không lộng ngôn trên diễn đàn, kstrungkien đã gửi tin nhắn lộng ngôn với thành viên. Bạn đã không tôn trọng người khác trong quá trình đối chất nên BQT cũng sẽ không tiếp tục đứng ra giải quyết vấn đề của bạn. Việc của 2 bên (Vnfo@netncemreedomtourr.com và ks Trung Kiên) sẽ tự giải quyết với nhau bởi diễn đàn lamchame.com không phải là nơi để các bạn tranh cãi và xúc phạm nhau.