Hôm nay em cho cháu em vào Viện Nhi trung ương khám. Chả là cháu bị cái mụn ở sau tai. Vào viện đầu tiên là mua sổ khám mất 120K Chờ lâu ơi là lâu tới lượt khám Bác sĩ khám xong cho đi lấy máu xét nghiệm, chụp xquang Ra quầy mua phiếu mất thếm 430K Lại dài cổ chờ Khi có kết quả mọi thứ đều tốt ko có vấn đề gì. Em mang kết quả lại cho bác sĩ xem. Bà bác sĩ tên là Lan phán 1 câu giọng rất khó chịu.''Viêm tai trũng! về cho uống thuốc sau 2 ngày khám lại. Sau đó đọc một loạt tên thuốc cho cô điều dưỡng đánh máy và in ra Cô y tá nghe thế nào ghi kết quả là bị mụn nhọt tai Bà bác sĩ kiểm tra lại rồi nói là sai rồi: Viêm tai cơ mà, thuốc cho uống 1 ngày 1 gói chứ ko phải 1 lần 1 gói nhé! Y tá thế này có chết con người ta ko? Ma em đang ko hiểu cái bệnh viêm tai trũng là gì khi sau tai chỉ nổi 1 cái mụn huhu Sau đó 1 người khác vào Bác sĩ ơi Con cháu khám sáng nay ạ. Cháu về nhà vẫn sốt mà còn cao hơn lúc sáng. Cô y tá nó: Sốt cao hả? uống thuốc chưa? ra mua phiếu khám lại nhé! Mẹ của bé! chị ơi em cho bé uống thuốc theo đơn à em vừa khám sáng nay, kết quả và đơn thuốc vẫn còn đây mà. Em ko mua phiếu nữa có được ko? Bác sĩ: Phải mua phiếu khám thì tối mới khám chứ! xong cho đi xét nghiệm máu đi nhé! Chứng kiến xong cả 2 vụ việc trên mình chỉ muốn chửi vào mặt 2 mụ đấy. Con người ta dứt ruột đẻ ra, ốm đau mới nhờ đến chúng lóa. thế mà chúng lóa cứ làm như..... Em ko biết phải cho con đi khám ở đâu cho tốt nữa. Chứ cứ giao tính mạng con mình cho bọn này thì khác gì trao trứng cho ác. các mẹ thông thái có kinh nghiệm giúp em nhé!
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Có mẹ nào có cao kiến gì vào chia sẻ với em đi.
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em thấy khoa nhi của bệnh viện đại học y đc, ít nhất ở đó y tá nhẹ nhàng, giá cũng chát chát ạ
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! viện mà mẹ cháu làm ăn quan niêu chán
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bây giờ đi đâu cũng thế thôi mẹ nó muốn nhanh thì mất nhiều tiền. Bây giờ không có chuyện lương y như từ mẫu nữa đâu bạn ạ. Mình cũng đã từng bị như thế hầu hết các BV bây giờ muốn nhanh thì cứ phong bì thì nhanh lắm
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chữa mấy cái mụn kiểu này ngày xưa thấy mẹ mình lấy nhựa cây ngô đồng bôi vào đó là khỏi í mà. Bây giờ nhà ko trồng cây ngô đồng nữa nên hay hỏi ý kiến BS. Nhưng may là nhà mình toàn hỏi các BS nhà nên cũng rất nhẹ nhàng, mua bảo hiểm cho con đấy nhưng ngại đưa con đi viện khám này nọ nên cả năm rồi cũng chẳng động đến đồng nào. Toàn nhờ các bác kê đơn rồi mua thuốc cho con dùng thoai. Trước đây mấy lần cho con vào Nhi khám ko ăn thua mà tốn ơi là tốn. Chưa kể, vừa mất tiền vừa phải đợi dài cổ, hơi tí là bị mắng xơi xơi Chờ đợi, khám qua loa, xét nghiệm, chụp X-quang rồi cho 1 đống thuốc về con cũng ko khỏi. Mà có 2 mẹ con bế nhau vào viện, ngày đấy bố cháu đi làm xa. Xét nghiệm vào khoảng 10h trưa hẹn 2h chiều quay lại lấy, oái oăm thế cơ. Đút túi 50K, bảo đợi tí làm luôn cho Có lần gan bàn chân con bị ghẻ nước, bs trên Da Liễu bảo bị viêm da cơ địa cũng cho 1 đống thuốc về uống uống bôi bôi chả khỏi, hôm có bs nhà đến chơi mang chân con ra hỏi, sau bôi thuốc DEP khỏi tiệt. Giờ rút KN roài, cực hạn chế bế con vào viện
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các chị ơi cháu em đã an toàn may quá trời thương Và phải cảm ơn các bác sĩ ở Viện Tai mũi họng trung ương Chứ ko nghe lời BS Lan ở Viện Nhi chờ thêm 2 ngày thì cháu em chắc chuẩn bị đi ngủ với giun Đúng là BS làm ăn vớ vẩn quá! Rút kinh nghiệm em ko bao h cho con vào viện nhi khám nữa ạ.
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em chưa có baby chưa có kinh nghiệm, đánh dấu hóng các mẹ với ạ.
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! huhu. đấy là những người có xiền còn ko có thì sao. Xã hội mình đúng là loạn quá! thế này thì con những người ngèo chết hết mất.
Ðề: Khám cho bé ở đâu tốt các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vào viện mà không lót tay cho bác sĩ thì ngồi đợi đến lượt cũng còn lâu, có khi 3 ngày ấy chứ.