Khác: Khám hiếm muộn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi bống và long, 7/12/2010.

  1. bống và long

    bống và long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi giúp em với ,em đang ở HN tình hình là em lập gđ được 3 năm rồi mà vẫn chưa có baby,bọn em cũng kg dùng biện pháp tránh thai nào cả được gần năm hai vợ chồng em đi kám ở phụ sản HN,chồng em làm xn tinh dịch kq bt còn em thì siêu âm+xn nội tiết+chụp vòi trứng tất cả bt.từ đó tới nay thì mới có chồng em kiểm tra lại tinh dịch kq vẫn bt còn em chỉ khám phụ khoa bt thôi. Có mẹ nào có kinh nghiệm khám ở đâu hay em kiểm tra thiếu cái gì thì mách gúp em với vợ chồng em mong lắm rồi,em cảm ơn các mẹ nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bống và long
    Đang tải...


  2. tengcha

    tengcha TCTRAVEL-0909941984

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    7,282
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khám hiếm muộn

    em đén khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện phụ sản trung ương khám và yêu cầu làm các xét nghiệm hiếm muộn , chúc em thành công
     
  3. hieuhuy123

    hieuhuy123 Gia Đình Kiểu Mẫu

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khám hiếm muộn

    em uống thêm vitamin b9 rất dễ thụ thai,vì vừa rồi hai vợ chồng cháu người đài loan thuê nhà ở chị không có thai 4 năm chị bảo uống b9 ,2 tháng sau có thai rồi,hiện các cháu vẫn đang thuê ở nhà chị sau tết mới về nước,chúc em thành công
     
  4. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khám hiếm muộn

    Tớ cũng phải hơn 1 năm mới có bé. 2 vợ chồng thả thả phanh vẫn chẳng có gì. 2 họ giục giã quá thế là đi khám hiếm muộn. Bác sĩ kết luận chẳng bị sao cả. Thế là nghe người ta mách lặn lội đến tận Vĩnh Phúc khám theo kiểu kê đơn bắt mạch. ông lão ấy ( tớ k nhớ tên) bắt mạch xong phán 1 câu " K chữa ngay thì khỏi đẻ". Sau đó cho 2 tháng thuốc mang về uống trong 2 tháng đảm bảo có ngay. Mới đầu k tin nhưng vẫn nhắm mắt mà uống, thuốc đắng kinh khủng. 1 tháng rồi, chẳng thấy gì, tưởng bị lừa, tức điên lên, vất hết thuốc đi. Không ngờ đúng hôm sau thấy " chậm", thử que thấy lên 2 vạch, sướng k tả nổi.
    K biết do ông ấy giỏi hay do vô tình trúng.
     
  5. bống và long

    bống và long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khám hiếm muộn

    thanks các mẹ nhé chắc em cũng phải đi kiểm tra lại thôi vì bọn em cũng mong lắm rồi
     

Chia sẻ trang này