Thông tin: Khám Phá Dòng Sông Hương Thành Phố Huế

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi top1danangs, 22/7/2021.

  1. top1danangs

    top1danangs Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2021
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu như vẫn chưa có dòng Hương thì hẳn nhiên từ nghìn xưa dân cư thường không thể tập trung, xây làng, lập ấp ở đây để vua Chế Mân nước Chiêm dâng cho vua Trần nước Đại Việt làm sính lễ cưới Huyền Trân Công Chúa. Rồi hơn mấy trăm năm trước nhà Nguyễn hẳn thường không thể chọn và đóng đô ở vùng này vì không có dòng Hương là không có yếu tố “minh đường” (theo phong thủy) để che chắn cho kinh thành.

    Và sẽ không có cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp như dải lụa vắt qua sông để rồi bao nhiêu vần thơ được chắp cánh. Và tất nhiên, du khách sẽ không có cơ hội chèo thuyền hòa mình cùng dòng Hương để cảm nhận trọn vẹn hơn về vùng đất đầy quyến rũ này cùng Tourdanang City.


    [​IMG]
    Sinh ra ở ngã ba Bằng Lãng
    Sông Hương được hợp thành bởi hai dòng Tả Trạch và Hữu Trạch. Từ dãy Trường Sơn Đông, anh Tả Trạch hùng vĩ chảy ven qua vườn đất nước Bạch Mã, vượt nhiều thác nước, qua thị trấn Nam Đông về đến Tuần. Từ thượng ngàn A Lưới, chị Hữu Trạch, tuy có chút nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên cũng vượt qua bao thác ghềnh về xuôi, để rồi ông trời khéo se duyên cho anh Tả, chị Hữu gặp nhau tại ngã ba Bằng Lãng, thế là nàng Hương Giang ra đời.
    Kỳ lạ thay, hai dòng tả hữu một khi hợp thành sông Hương thì biến mất dữ dội, ồn ào như lúc còn ở thượng nghìn nữa, mà lại nhẹ nhàng, khoan thai, thong thả, lang thang dạo chơi qua bao nhiêu đền chùa, phố thị, làng mạc trước khi hòa mình vào biển cả.


    [​IMG]

    Nhẹ nhàng dạo quanh chân núi Ngọc Trản

    Chỉ cách ngã ba Bằng Lãng tầm 4 - 5 km đường thủy, núi Ngọc Trản là một ngọn núi nhỏ có hình dáng chén ngọc. Trên núi có một bộ máy khoảng mười công trình lớn nhỏ được tạo ra để thờ thần Po Nagar do người Chăm xưa lập nên. Khi đất Chăm Pa thuộc về nước Việt, người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ Bà dưới danh xưng Thánh Mẫu Thiên Y A Na, mà những tín đồ đạo này hay gọi Bà là Mẹ.
    Ban đầu, điện Hòn Chén chỉ là một ngôi đền nhỏ, đến năm 1832 vua Minh Mạng mới cho mở rộng để có ngôi đền lớn hơn. Đến đời vua Đồng Khánh, ngôi điện cũng được trùng tu và được bảo tồn cho đến tại thời điểm này.


    [​IMG]
    Vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm, những người theo đạo Thiên Tiên Thánh Giáo tổ chức lễ hội rất lớn, thu hút không những những tín đồ của đạo thờ Mẹ, mà còn rất nhiều những người theo đạo khác, những người ước muốn đến đây để cầu bình an, để học đạo hiếu, để hành đạo làm người. Không đề cập tới vị trí quan trọng của điện Hòn Chén trong đời sống tâm linh của người địa phương, nhưng núi Ngọc Trản - điện Hòn Chén đã biến mình thành một điểm dừng chân thú vị trên hành hình xuôi ngược dòng Hương.

    Khoan thai lững lờ trước chùa Thiên Mụ
    Là một trong những địa điểm du lịch ở Huế nối tiếng, ngôi chùa hơn 400 năm tuổi này đã được nhắc đến rất nhiều trong thơ ca, nhạc họa. Phần lớn khách du lịch viếng chùa đều đi đường bộ, nhưng nếu như được ngồi thuyền đi giữa dòng Hương để ngắm toàn cảnh ngôi chùa hướng mặt ra sông mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Xem chi tiết tại: https://tourdanangcity.vn/tour/tour-du-lich-hue/


    Bộ máy bậc cấp từ bến thuyền dẫn lên đường lớn, rồi đến những bậc cấp dẫn lên sân chùa, bốn trụ biểu sừng sững, tháp Phước Duyên 7 tầng hình bát giác, toàn bộ tổng thể tạo nên một tư thế vững chải, uy nghiêm của một ngôi chùa từ xưa đã biến mình thành biểu tượng của đất Thần Kinh. Ai đến Huế mà không một lần ghé chùa Thiên Mụ? Để nghe tiếng chuông ngân vang thức tỉnh bao tâm hồn lạc lối? Để vãn cảnh chùa yên bình bên dòng Hương thơ mộng? Để ngắm hoàng hôn về sau những dãy núi xa?

    Tham khảo @traveloka
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi top1danangs
    Đang tải...


Chia sẻ trang này