Thế giới xung quanh con có thật nhiều điều để khám phá con nhỉ. Mọi thứ đều vận động và phát triển theo đúng quy luật cuả nó nên Chuột của mẹ cũng không ngừng thay đổi. Mẹ nhận thấy điều đó khi cùng con tham gia những hoạt động bên ngoài, khi cùng con tỉ tê tâm sự vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Lúc tối con có kể mẹ nghe trên trường con được một điểm 10 to tướng vì phát biểu đúng trong giờ khoa học, con hoan hỉ và vui mừng khôn xiết vì điều đó. Con còn nói nhờ đợt đi sở thú với mẹ nên có thể trả lời câu hỏi loài rắn có chân hay không của cô. Mẹ vẫn nhớ, ngày dắt con đi sở thú, nhìn thấy con trăn vàng to nằm trong lồng kính, con đã hoảng sợ và nói nó khác người vì nó không có chân. Mẹ dẫn con đi đến những chỗ khác, giới thiệu với con những con rắn to đùng cũng không hề có chân vì nó là loài bò sát. Nên đứng lên trả lời con còn giải thích cho các bạn nó như thế nào, không chân là ra sao và còn có những con vật nào như thế nữa. Nhìn con của mẹ thuật lại, giọng đầy tự hào và người lớn mẹ vui lắm, hạnh phúc lắm con yêu à, con cũng đã hình dung thế giới to lớn này được chút ít rồi đó. Những lần về nhà ngoại, con được dạy phải chào hỏi người lớn tuổi hơn, ăn cơm phải mời người lớn mới được dùng nên hôm trước con làm mẹ bất ngờ lắm. Mẹ vẫn nhớ lúc em Ếch vừa chuyển đến gần nhà mình, em nhỏ hơn con 1 tuổi nhưng rất lanh và kháu khỉnh. Hôm lần đầu tiên gặp mẹ tới chơi, bé Ếch không chào mẹ, không chào con, con đã giận và làm mặt nghiêm như một ông già vậy đó. Còn nói “Bé Ếch hôm sau gặp anh, gặp mẹ anh phải chào hỏi nghe chưa, phải chào Mẹ anh Chuột, chào anh Chuột mới được, không là anh Chuột bắt Ếch đi đó”, lúc đó mẹ muốn ngất xỉu quá, con trai mẹ để ý và người lớn quá chừng luôn, làm bé Ếch sợ cứ nhìn trân trân anh Chuột. Nhưng từ hôm sau bé Ếch lại chơi thân với con hơn, và lúc nào cũng hỏi anh Chuột chuyện này chuyện kia. Nhiều khi ngồi nhìn hai đứa chơi, Chuột chững chạc và tỏ vẻ làm anh lắm, chuyện gì cũng nhường nhịn em Ếch, chuyện gì cũng kể em Ếch nghe hết, từ chuyện anh Chuột được điểm 10, anh Chuột đi vệ sinh nhầm ở nhà vệ sinh của các bạn nữ, chuyện anh Chuột giúp đỡ một con chó bị lạc đường nữa, hay anh Chuột nhặt được tiền và trả lại cho cô giáo. Có những hôm mẹ chở đi siêu thị, nhìn thấy một ông già ăn xin ngồi trước cổng con vội xin tiền mẹ và chạy xuống biếu ông. Con còn dặn mẹ, cô giáo dạy thấy người già cả là phải thương yêu họ nữa chứ. Con của mẹ thật là có lòng tốt quá, tấm lòng của con thật đáng quý biết bao. Ôi thế giới với con sao có quá nhiều điều như thế, thế giới của con tràn đầy màu sắc như thế. Con yêu, hãy cứ tiếp tục khám phá con nhé vì còn thật nhiều thứ để con quan tâm và học hỏi đó con à. Mỗi lần để cho con tự bay nhảy, mỗi lần để con tham gia các hoạt động cùng các bạn là mẹ mong muốn con của mẹ có thể học được nhiều điều hơn từ cuộc sống này, để con có thể có những bài học cuộc sống cho riêng mình. Mẹ cũng cảm ơn con đã cho mẹ những bài học chân chất và giản dị như thế, có con thế giới mẹ trở nên trong hơn và đáng quý hơn. Con hãy cứ mạnh dạn, hãy cứ khám phá và chaỵ thật nhanh để tìm hiểu những gì mình chưa biết con yêu nhé.
Ðề: Khám phá là học hỏi Timua mua mỗi ngày đèu khoe 1 cái mới, có hôm chỉ là phát hiện ra trên đường đi học em thấy nhiều con Chuột Hamster, có hôm chỉ là con phát hiện ra cái này hay lắm... nhưng là bí mật, ko kể cho mẹ nghe. Chỉ mong có vậy, mỗi ngày con từng bước nhận xét những thay đổi xung quanh con là được, đó chính là con cũng thay đổi theo từng ngày đó con biết không con yêu .
Ðề: Khám phá là học hỏi Bo nhà t thì khám phá nhanh nhất là hình phật,chùa..nhà nào có thờ phật bước vào nhà là BO đã phát hiện ra,còn su thì khám phá chỗ vui chơi .
Ðề: Khám phá là học hỏi Xin chúc mừng các mẹ đã có em bé và các em bé thật thông minh, lanh lợi. Trẻ con luôn luôn hiếu động, đáng yêu, tò mò về thế giới xung quanh và làm những gì các bé thích nhìn các bé vui chơi cũng là một thú vui giảm stress của em đó ạ ^^.
Ðề: Khám phá là học hỏi Con trai mẹ này đúng là đặc biệt, lần đầu tiên mình mới nghe. Con trai tiếp xúc với "Phật" nhiều thì chắc chắn sau này lớn lên sống sẽ rất hiền và rất có tâm, nhỉ?
Ðề: Khám phá là học hỏi Thư nhà em thì rất nhiều kỉ niệm về khám phá đó hehehe Đi đâu gặp cái gì con cũng hỏi. Có hôm con hỏi mà em mệt luôn á. Nhưng vẫn cười và gải thích cho con. Khi con được 2tuổi cho con về gửi ngoại. Ở SG có thấy con Bò đâu. Về quê thấy con Bò con hỏi: mẹ con gì vậy mẹ. mẹ nói: con Bò đó con. Con Bò to vậy mẹ? Mẹ nói chuyện với con một hồi con hỏi câu: mẹ đem con Bò về nhà cho con chơi được không?
Ðề: Khám phá là học hỏi bé nhà mình thì ko biết có phải thích khám phá hình phật chùa hay ko mà đi tới nhà nào có bàn thờ ông địa và ông thần tài thì thôi, xong đời với bé rồi nhé. Ông địa với thần tài gì chả ngán cứ lôi 2 ông gõ vào nhau côm cốp, mấy chum nước của 2 ông cũng đem đổ sạch rồi chồng các ly lại, bát nhang thì lôi ra đổ hết, dĩa trái cây thì ôm ra lăn lông lốc hic, chả thèm sợ thần thánh luôn. Quậy ko tả xiết các mẹ ah
Ðề: Khám phá là học hỏi Mình nghe nói Ông Địa và Ông Thần Tài thương em bé lắm nên Mẹ nó đừng lo nhé, hai Ông sẽ không trách giận gì bé đâu.
Ðề: Khám phá là học hỏi Trộm vía em, chắc thần thánh không nỡ trách phạt trẻ em đâu nhỉ, con đáng yêu quá mà
Ðề: Khám phá là học hỏi Mỗi lần con khám phá là con học hỏi được cái mới, cái hay. Có lần cho con đi công viên, khi con đi lòng vòng vườn hoa, con phát hiện ra con sâu to nằm trên 1 bông hoa hướng duơng. Sau khi đặt vô số câu hỏi với mẹ, thì con hiểu rằng con sâu này rất xấu, nó làm hại hoa nên nó sẽ bị chim ăn thịt. Không được đụng vào sâu vì sâu có thể cắn đau tay. Con ra chiều rất thích thú khi phát hiện ra chú sâu này ' hay quá há mẹ
Ðề: Khám phá là học hỏi gần khu nhà mình ở có nhà nuôi gà, sáng sáng là con gà đó cứ gáy ò ó o. Hôm nọ mình cho bé ra trước sân ăn cháo, nghe gà gáy vài lần tự nhiên bé gáy theo "o o o", mình vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Mình hỏi lại, gà gáy làm sao con, miệng bé cứ tròn xoe "o o o" nhìn thấy ghét lắm. Đợi ba bé đi làm về nhà mình kể lại, thế là ba cũng hỏi gà gáy làm sao, bé chu miệng gáy "ọ ọ ọ" làm cả mình và ox cười vỡ cả bụng. Từ đó, thích thì bé o o o, ko thích thì ọ ọ ọ mà gáy thôi
Ðề: Khám phá là học hỏi Chị nói em nhớ lại khi THƯ 3t . Hôm đó Thư ở nhà với ông ngoại, Thư phá bàn thờ ông địa đổ tùm lum. Ông Ngoại lên thấy nói: Rồi kiểu này mẹ về la cho coi. Mẹ đánh luôn đó dám phá ông địa. Thư nói ông ngoại: Ngoại phụ sửa lại dùm con đi, chứ không mẹ về đánh. Ông cháu nói hồi thì ông vào sửa lại. Tối mẹ về ( mẹ đi làm 7h tối mới về tới nhà) vừa nghe tiếng xe mẹ về con chạy ra : Hoan hô mẹ về, hoan hô Hai về. Mẹ ơi con không làm đổ ông địa đâu, tự ngã đó mẹ. Con nói vậy nhưng sợ nói xong lại ôm mẹ hôn mẹ nói: con nhớ mẹ quá à. Mẹ chưa kịp nói gì luôn .Lúc đó nhìn con yêu gì đâu á, đúng là trẻ con hihi
Ðề: Khám phá là học hỏi yêu quá chị ha, trẻ con mà phải cho ra ngoài khám phá chứ nhốt trong nhà hoài không lanh lẹ được
Ðề: Khám phá là học hỏi Hồi con mình 13 tháng, cũng bắt chước tiếng kêu của gà trống, gà mái, chó, mèo rồi thương lắm. Chiều nào nhóc con cũng bắt ông bà cho đi xem gà hết, muốn xem con gì là tay chỉ ra cửa và băt chước tiếng con đó, ông bà hiểu ý liền , hehe