Bây giờ e đang thấy vô cùng thất vọng về bản thân, dằn vặt vô cùng, e rất mong các mẹ cho e lời khuyên. E tốt nghiệp NN năm 2010, bằng giỏi, làm cviec cũng ko đến nỗi tệ. E bđầu học liên kết Ktế năm 2009 & chỉ có ý định kiếm bằng khá thôi. Có lẽ ngay từ đầu việc đặt mục tiêu quá dễ dãi với bản thân như thế đã dẫn đến việc e ko học hành tử tế & chuyên tâm j, cộng với công việc lu bu nữa, và bây h kết quả bằng của em là 2.49đ/4 (tuơng đuơng 6.9đ/7), tức là rơi vào mức bằng trung bình trong khi chỉ cách mức bằng khá có 1 chút. Kể cả lúc viết những dòng này, e vẫn ko dứt đc cái cảm giác thất vọng về bản thân, có thể mọi ng sẽ cười, học hành ko tử tế, bị thế là đúng rùi còn j, nhưng thực sự e k xua được cái cảm giác day dứt đấy. - Thất vọng về bản thân vì e thực sự chưa cố gắng hết sức trong quá trình học, dẫn đến việc điểm bị chấp chới như thế - Day dứt, ko bít mở miệg tnao với gia đình, bạn bè (vì e có tiếng là học tử tế rùi) - Mờ mịt về định hướng công việc tương lai. Nói chung là bây h e rất nản, với cái bằng trung bình này thì xem như việc học thêm 3 năm của e là công cốc, còn chưa kể đến 1 đống tiền e cày kéo để học (học liên kết học phí gấp 3 lần chính quy, 1 môn tốn khoảng gần 1trieu) & cái chính là nỗi thất vọng của gđình em khi bít e học hành như thế. Em bít kêu ca ko đc j nên e cũng cố vớt vát tình hình: - Đăng kí học cải thiện điểm=> Vô vọng vì hạn tốt nghiệp của em là năm nay, ko kịp học cải thiện bất kì 1 môn nào nữa - Phúc khảo điểm: Vì môn thi cuối cùng e vẫn tin là mình sẽ đc bằng khá, tuy nhiên điểm môn này lại thấp ngoài mong đợi của e, kéo điểm TB chung của e xuống thấp như htại => Đã phúc khảo nhưng ko thay đổi đc kq điểm (cái này e đã đoán trc đc rùi, tuy nhiên còn nứoc còn tát nên e vẫn nộp đơn phúc khảo) - Xin lùi thời hạn tốt nghiệp (hạn tốt nghiệp bằng 2 của em là năm 2012) => Nhà trường ko cho lùi hạn tốt nghiệp Vậy là tất cả mọi cách có thể thì e đã làm rùi, e thực sự râá mong mẹ nào có cao kiến j khác có thể giúp e đc ko ạ. Bây h e thấy ân hận, day dứt & chán nản vô cùng. Vẫn bít bằng cấp chẳng là tất cả, nhưng những dự định của em, những sự tin tưởng của gia đình, sự cố gắng cày kéo của e để có tiền học trog 3 năm. Huhu, e chả bít làm tnao cứu vãn tình hình được nữa bây h
Ðề: Khẩn cấp, mong các mẹ giúp Hi, đọc xong mà cũng chả biết nên nói gì với chủ top. Vấn đề của bạn là muốn có bằng loại khá đúng không? Với tình hình bạn đã nêu thì không còn cách nào là chấp nhận nó, mặc dù rất tiếc cho bạn. Mình đi học thì biết, có nhiều bạn bằng TB nhưng lực học và chuyên môn lại rất tốt, chỉ kém ở các môn ngoài chuyên ngành nó kéo xuống thôi. Ra trường cv vẫn ngon lành mà.
Ðề: Khẩn cấp, mong các mẹ giúp Hiện tại cviec của em cũng tạm ổn, nhưng bằng KT này lại ảnh hưởng đến định hướng cviec tương lai của em. Nói thằng ra thì e thấy cái bằng TB của e ko hề sáng sủa tí nào (