Chia sẻ kinh nghiệm truy tìm điện thoại bị mất Em bị mất điện thoại, đau xót gần chết vì tiếc máy, vì tiếc thông tin trên máy, nhưng đã truy tìm thành công nhưng phải mất tiền để chuộc lại. Câu chuyện khá ly kỳ và cũng đáng đọc để có thêm 1 chút kinh nghiệm nếu có rơi vào trường hợp tương tự. Đây là kẻ gian, người ko rõ đã ăn cắp hay nhặt được điện thoại của em nhưng cố tình tắt nguồn, tháo sim và khi bị em truy ra được thì đòi em trả tiền chuộc. Cám ơn các mẹ
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó chúc mẹ nó tìm lại được máy, nhưng mà ảnh em bé trong này, bị dính và sì căng đan của bố mẹ, tội quá nàng ơi
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Trời ơi, vụ này lạ nhỉ. Hàng ngày vào đây up hộ em vậy. Nhưng mà đúng là nhìn em bé thấy thương thương
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Em nghĩ là người up ko biết có thể mua lại máy từ hàng cầm đồ thôi ah.
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó vụ này phải nhờ các mẹ dạy mầm non thôi . chúc mẹ nó sớm tìm đc kẻ chụp bức hình
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Chia sẻ với mẹ nó, mất ĐT phiền toái đủ thứ. Tuy nhiên, mình cũng góp ý với mẹ nó 1 chút: - Thứ nhất, chắc gì em bé trong ảnh đã là con của kẻ trộm/kẻ nhặt được ĐT không trả lại cho bạn? Biết đâu kẻ đó về chụp cho cháu/hàng xóm/người quen của mình thì sao mà bạn đã vội kết luận đây là con kẻ trộm. Mình thấy tội cho bé! - Thứ hai, giống như mẹ hoamoclan99vn nói ở trên, có thể người đang sử dụng ĐT này chỉ mua lại ĐT từ 1 cửa hàng cầm đồ hoặc cửa hàng ĐT cũ do kẻ gian tẩu tán. Chắc gì người ta đã lấy trực tiếp của bạn mà bạn kêu người ta khốn nạn? Tóm lại tớ góp ý là mẹ nó không nên dùng lời lẽ nặng nề như vậy để nói về 1 sự việc mà mình chưa biết chắc chắn 100%.
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Ặc... Như trih thám í nhỉ.. Hóng theo dõi.. Chúc mẹ cháu sớm tìm đc kẻ gian^^
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Hic, em cũng thấy thương em bé, nếu đúng là con của tên trộm kia thì tội nghiệp bé quá!
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Hic, em cũng thấy thương em bé, nếu đúng là con của tên trộm kia thì tội nghiệp bé quá!mẹ cháu đã thấy máy chưa?
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó ko nên kết luận vội vàng về bất cứ điều gì mình chưa làm rõ.
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Chắc chị chỉ nhất thời nóng giận chút thôi, chứ ngay cả khi biết đích xác mà lấy hình ảnh bé đi tìm thì cũng tội nghiệp bé quá
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Tớ cũng có ý kiến giống mẹ này. Tớ cũng đã bị mất 1 chiếc đầm và chiếc kính xịn là quà sn của con gái tớ đc tặng đúng ngày sn con. Mang đầm đến quán tổ chức sn để thay ai dè bị quên trên xe taxi. Đau là xe taxi morning, nhưng là xe vẫy nên ko nhớ mã đàm. Tớ đã yêu cầu chuộc lại hơn 1 triệu, và nhờ TĐ chuyển lời đến các lái xe của hãng là tớ ko tiếc tiền, chỉ tiếc đây là t/c của mọi người giành cho con tớ. Thế mà lão taxi tham cũng ko trả bạn ah. Mặc cho con tớ khóc lóc thảm thiết, lão ấy chắc cũng mang về cho con mặc thui. Vì nếu mang đi bán, cũng chẳng đc bằng số tiền tớ đòi chuộc. Thật ko hiểu nhiều người lương tâm là cha là mẹ để đi đâu hết nữa. Thế nên tớ hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng e bé trong hình là vô tội. Nếu đăng hình bé, mình cũng có góp ý là mẹ nó nên dùng từ cho nhẹ nhàng dễ nghe hơn. Kẻo phải tội cho bé bạn ah.... Chúc bạn mau tìm thấy máy nhé!
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó kê gạch ngồi hóng nào, em chả nghĩ trường hợp mua lại đt ở cửa hàng cũ đâu. Bây giờ cũng không loại trừ trường hợp con nó đâu các mẹ ah. Nhiều đứa, nhà cửa tử tế hoành tráng mà vẫn có máu ăn cắp vặt thôi
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó Ôi mẹ nó ơi ko nên up ảnh của bé lên thế này đâu, tội cho bé quá Mẹ nó ko có cách nào khác thì nên lập topic hỏi các mẹ có biết bé này ở đâu ko thì tốt hơn mẹ nó ạ
Ðề: Khẩn- tìm kẻ trộm bằng ảnh của con nó e cũng nghĩ như mẹ này. Biết đâu người ta cũg chỉ là đy mua lại thôy thì sao. Tội cho e bé kia