Đang làm việc tranh thủ lướt FB một tý thì trước mắt nó đập vào hình ảnh cái que hiện lên 2 vạch đỏ chót ở 1 nhà người bạn...Lòng nó trùng xuống, nước mắt lại rơi.. Mặc dù đã nhiều đứa bằng tuổi nó đã chuẩn bị đứa thứ 2 thì nó vẫn ậm ạch, thấp thỏm, lo lắng và mong mỏi 1 lần được nhìn thấy 2 vạch nó như thế nào... Vợ chồng nó lấy nhau đã được 2,5 năm rồi đấy....Chẳng biết là bây giờ nó còn đủ kiên nhẫn nữa không???
Ðề: Khao khát làm mẹ con cái là lộc trời cho chị ạ, đừng nản và buồn chị nhé. mong điều tốt đẹp sớm đến với gia đình chị.
Ðề: Khao khát làm mẹ Đúng là con cái là của trời cho.chắc chị chưa tới duyên thôi.Cố gắng đợi chij nhé! Rồi sẽ có thôi mà.
Ðề: Khao khát làm mẹ . cảm ơn em, ai cũng nói thế nhưng mà chị chẳng bít còn kiên trì mà chờ đợi được nữa ko em ạ? nhiều khi muốn làm việc thật nhiều, cho mình thật bận rộn để quên đi nhưng những lúc bận rộn nhất, mêt mỏi nhất thì cái khao khát ấy lại trỗi dậy ...(
Ðề: Khao khát làm mẹ Cảm ơn em nhưng chị k biết có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa hay không em ạ . Buồn lắm!
Ðề: Khao khát làm mẹ Vậy sao vợ chồng chị ko đi bác sỹ khám xem.Em kể câu chuyện này để chị đừng nản.Em có anh bạn do làm việc tiếp xúc với máy tính nhiều nên lấy vợ hơn 10 năm rồi mà ko có con.Bác sỹ bảo anh ta chỉ còn có 5% cơ hội thôi.Thế mà bây giờ anh ấy chuẩn bị đón bé chào đời rồi đấy.Việc gì cũng có cơ hội hết mà chị.Tinh thần phải thoải mái thì mới thành công được chị à.
Ðề: Khao khát làm mẹ Em thấy nhiều người thì dễ quá, nhiều người thì khó quá cơ, giá mà chia sẻ được thì tốt chị nhỉ
Ðề: Khao khát làm mẹ mn cố gắng lên đừng có nản, con yêu sẽ nhanh về thôi , giống như hàng xóm nhà mình cưới nhau gần 7 năm cũng mong lắm cuối cùng cũng có dc 2 bé , sinh năm 1 đó nhé
Ðề: Khao khát làm mẹ Chị ơi lâu lắm mới gặp chị!!! Chị cố lên nhé rồi ai cũng có phúc có phần thôi!!! Mong con mau về với chị ạ!
Ðề: Khao khát làm mẹ Cố gắng lên mẹ nó, em có đứa bạn cưới 4 năm rồi giờ mới có tin vui đấy ah, chúc nhà mn sớm 2v đỏ chót.
Ðề: Khao khát làm mẹ Không biết bạn có hay đi Chùa không? Muốn có con bạn chịu khó niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nhé, trong kinh Phổ Môn có nói đến " Nếu có thiện nữ nhân nào muốn cầu con trai, lễ bái cúng Dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền được sinh con trai phước đức, trí tuê. Muốn cầu con gái thường được sinh con gái xinh đẹp, đoan trang". Hàng ngày bất cứ lúc nào bạn cũng chỉ cần niệm:"Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát". Còn nếu tốt hơn nữa bạn hãy tìm đọc Chú Đại Bi nhé. Vợ anh bạn mình cũng đã phát tâm mỗi ngày trì 5 lần Chú Đại Bi và ăn chay ngày mùng 1, 15. Giờ đã có con gái rất đáng yêu được 7 tháng rồi. Nguyện cầu chư vị Bồ Tát gia hộ cho bạn.Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!
Ðề: Khao khát làm mẹ đi khàm hết rùi em ạ. vc chị bình thường, chị có đi canh trứng mấy tháng nhưng cũng k được em ạ, đông tây y kết hợp đủ cả rùi, nản lắm rùi ý (
Ðề: Khao khát làm mẹ mình chằng thấy vui tý nào bạn ạ vì mình k muốn mở cái topic này cũng như k mún ai phải như thế này cả..
Ðề: Khao khát làm mẹ uhm, lâu lắm rùi chị k vào em ạ, thấy mọi ng 2v đỏ chót mà buôn nên chẳng dám vào đây nữa. Hic. e thế nào rùi ? khỏe ko em?