Chào các mẹ, tết ra rảnh rảnh ngồi xem lịch em lại phát hiện sắp tới 8/3 * hạnh phúc quá trời luôn* . Nhà em thì luôn có thói quen order quà tặng trước để có món quà ưng ý, các mẹ có như em không ạ. Tiện đây em khảo sát xíu xíu " Món quà các mẹ mong muốn được ox mình tặng nhân ngày 8/3 này là gì ạ" tiện thể 14/2 vừa rồi các mẹ được tặng nhiều quà không ạ?
Mình thì chẳng thích được tặng gì cả. Chỉ thích vợ ck đi dạo dạo phố phường, tha thẩn ăn vài món vỉa hè thui
E thì không mong muốn gì, cứ được tặng quà là hạnh phúc rồi. Nhưng nói thật là e chẳng bjo có quà j luôn.
Ơ đúng với bản chất a xã nhà em. Bảo em ơi hnay em không phải làm gì đâu. Đang hí hửng xong rồi lão bảo, em để đó mai rồi làm hôm nay nghỉ đi )))
không phải là nản mà là mấy năm rùi mùng 8.3 cũng như không ý support8 à chứ ko phải là ko muốn chờ đâu, giờ cũng 2 con rùi chắc chẳng còn lãng mạn như xưa
Hôm qua mình đi mua quà, mua hoa cho các cô giáo của con, mua cho mẹ chồng xong định mua gì đó tự tặng mình lun cho yêu đời vì biết rằng chẳng ai tặng mình cái gì. hic nhưng cái tặng cho mình nó mắc hơn tất cả những món quà kia nên vẫn còn đang dành dụm
Có bao giờ đc tặng đâu mà mong ạ :3 tốt nhất thích gì tự đi mua là xong. ước gì e chưa lấy ck, còn đc zai nó tặng cho, lấy ck rồi thiệt thân chả đc cái gì.