Nội dung này trích từ Topic "Các câu trả lời của mẹ Luti". Các mẹ nào có câu hỏi liên quan nội dung này, vui lòng đặt câu hỏi và bàn bạc ở đây nhé! Mẹ Luti ơi, Em cám ơn chị đã reply ngay cho em. Hôm qua em đã cho con em ra Viện Dinh dưỡng để khám chị ạ. Cân ở đó chỉ được 8,2kg thôi. Bác sĩ nói: Con em bị còi xương và cho uống: 1/ 1 liều VTMD3 200.000 Ul/ml (liều này có tác dụng trong 3-6 tháng) 2/ Canxi Corbier 5ml (1 ngày 1 ống; Bs cho 1 hộp 24 ống) 3/ Pepsin (Ngày uống 2 viên chia 2 lần trước bữa ăn, Bsĩ cho 40 viên) .Em hỏi thì được biết đây là men tiêu hoá do Viện Dinh dưỡng sản xuất chiết xuất từ dạ dầy lợn. 4/ Biobaby (Ngày 6 thìa chia 3 lần) Sau khi Bsĩ tư vấn chế độ ăn em thấy giống như chế độ ăn em cho bé ăn nhưng Bsĩ bảo con em hấp thụ kém. Trước khi đi khám em cho bé ăn như thế này: Sáng 8h dậy: Uống 90ml sữa. Sau đó ngủ đến 10h30 Trưa 11h: ăn cháo đánh (mỗi bữa cháo có khoảng 30gr thịt thăn/gan/tôm/cật/cá thu+30gr rau/củ+gạo+2 thìa càphê dầu ăn) Trưa 12h:Mẹ về cho bú tí, Nếu mẹ không về cho uống 90ml sữa. Sau đó bé chơi hoặc ngủ Chiều 1h30-2h: ăn đu đủ hoặc phomát tươi hoặc sữa chua xay sinh tố (bé nhà em không thích ăn sữa chua không) Chiều 4h: ăn cháo Chiều 5h: Mẹ về cho ti, hoặc uống 90ml sữa. Tối 7h30: ăn cháo Tối 8h30: uống 90ml sữa Bây giờ sau khi đi khám về và theo tư vấn của Bsĩ là ăn thêm 1 bữa cháo và 3,4 quả trứng / tuần, hôm nay em áp dụng chế độ ăn như thế này: Sáng 7h30: cho uống Biobaby Sáng 8h: Cho ăn 1 bát bột ăn liền Nestlé pha vào với 90ml sữa. Sau đó uống Canxi. 11: Cho uống men tiêu hoá+biobaby 11h30: Cho ăn cháo 12h: Uống 60ml sữa+Mẹ về cho ti 1h30: Cho ăn đu đủ+kem caramen 3h: Uống men tiêu hoá +biobaby 3h30: ăn cháo 5h: Mẹ về cho ti+ăn phoma tươi 7h: Cho ăn cháo 8h30:Cho ăn đu đủ xay với sữa chua Nếu còn thức thì 10h em cho uống 90ml sữa Mẹ Luti ơi, liệu như thế này đã hợp lý chưa. Em rất cần lời khuyên của chị đấy. Hôm qua khi đi khám về biết con nhà mình bị còi xương em buồn lắm, chẳng thiết ăn uống gì nữa, chị ạ. Mong tin chị rất nhiều Luti: -Về các loại thuốc uống thì chị không dám có ý kiến vì chắc bác sĩ kê như vậy là đã dựa vào thực tế khám rồi . Ở đây chị chỉ muốn nói một chút về chế độ ăn của bé thôi. - Về số lượng và độ phong phú thì chị nghĩ chắc em đã làm rất tốt. Nhưng chị nghĩ muốn cho bé ăn trứng cũng chỉ nên 2 quả / tuần thôi, và trước mắt cũng đừng nên cho bé tăng thêm một bữa bột nữa mà theo chị nên điều chỉnh lại giờ giấc nhịp độ ăn uống cho thich hợp hơn thì có lẽ tốt hơn vì không phải bé cứ ăn nhiều bữa mà chóng lớn, vấn đề ở đây là hấp thu như thế nào chắc bác sĩ dinh dưỡng cũng đã giải thích cho em cẩn thận rồi đúng không ? - Chị thấy việc phân chia các bữa ăn của bé có vẻ chưa hợp lý, có nghĩa là các bữa gần nhau quá vì về nguyên tắc, mỗi loại thức ăn thường cần có từ 3-4 giờ để tiêu hóa hết và để dạ dày kịp sản sinh ra lượng dịch vị đủ để tiêu hóa đợt thức ăn tiếp theo. Nói như vậy không có nghĩa là bớt bữa thì bớt số lượng, mà là với cùng số lượng như vậy em có thể ghép các bữa vào với nhau cho phù hợp, ví dụ pho mát tươi hoặc hoa quả có thể ghép vào một bữa, ăn bột xong thì cho bé ăn tráng miệng luôn ...Chị có viết một bài về chế độ ăn và cách phân chia bữa ăn, em có thê tham khảo thêm ở đây nhé Ngoài ra chị thấy có một nguyên tắc là không nên cho bé ăn hoa quả và sữa chua quá muộn, nhất là vào mùa đông, nó có thể gây kích thích nhu động ruột quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. - Chắc em cũng biết là hàm lượng hóc môn tăng trưởng tăng nhiều khi bé ngủ, nhất là trong khoảng thời gian từ 10- 12 giờ đêm, và chỉ tăng nhiều khi bé ngủ sâu, yên giấc. Vì vậy ngoài chế độ ăn cần chú ý đến chế độ ngủ nữa thì bé mới phát triển tốt được. - Tạo cho bé cuộc sống thoải mái, vui tươi cũng là một điều kiện quan trọng cho việc hấp thụ thức ăn và phát triển. Đành rằng nhìn cháu mình, con mình phát triển không bằng con người ta thì Ông Bà, cha mẹ đều thấy lo lắng vì ai mà chẳng thương con thương cháu. Nhưng nếu sự lo lắng này mà quá đi thì cũng có thể vô tình tạo cho bé sự căng thẳng, làm ảnh hưởng nhiều đến hấp thu thức ăn và phát triển chung đấy. Vì vậy dù bé có thế nào cũng nên có thái độ chấp nhận bé và chỉ có động viên khuyến khích bé để bé mau lớn chứ đừng nên buồn và căng thẳng quá em ạ.
Gửi mẹ Luti Con gái mình chắc chắn là bị còi xương. Tình hình là hiện nay bé được 13,5 tháng, cân nặng 9kg2, chiều cao thì thấp thê thảm: 72cm. Tóc bị rụng hình vành khăn quanh đầu. Mình thành thân chủ của các BSDD từ lúc 4 tháng vì hắn không chịu bú, không thích ăn, dưới 6 tháng mà tăng cân rất chậm: có tháng thì 100g, có tháng thì đứng yên. Theo suốt các BS từ đó đến nay, đã uống qua hầu hết các loại men tiêu hóa (mình không nhớ nổi tên, vì BS mỗi lần tái khám lại điều chỉnh men tiêu hóa), rồi Neopeptin, rồi Hydrosol, Cocoa Milk, Ostram... Đến lúc con mình 12 tháng thì mình ngưng, không theo BS nữa, vì cứ thấy BS thay đổi qua lại các loại men, bổ sung thêm canxi hoặc cho Neopeptin để kích thích thức ăn mau tiêu... mà cũng chẳng có kết quả bao nhiêu, với lại cũng lo cho con uống thuốc mãi thì không tốt. Bây giờ mình xin chị Luti tư vấn giúp mình cách nào để có thể cải thiện chiều cao cho bé tí chút. Chứ để bé cứ thấp bé tí xíu thế mình cũng lo Lịch ăn của con bé nhà mình: 7.30: 150ml sữa, 11.00: cháo (1 chén có trộn 1 viên party cube) + 1/2 hộp sữa chua 2.00: 150ml sữa 4.30: cháo (có trộn một viên party cube) + 1/2 hộp sữa chua hoặc nước cam 7.00: 150 ml sữa 9.00: 120ml + bột ngũ cốc Răng: mọc được 6 cái Đã biết đi / Nói được một số từ đơn Cám ơn mẹ Luti.