Khi bé giận ba mẹ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mai Hoa, 6/12/2004.

  1. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi, hôm qua bé nhà mình nó làm mình và ox một phen vừa tức cười, vừa hơi sợ ...nữa . Nó cứ lấy cái hộp make-up của mình ra chơi hoài, còn làm hư một cây son, một hộp phấn mắt, mình la nó 2, 3 lần không được, tức mình quát lên một tiếng, đét nhẹ vào đít, thế là cô nàng chạy ra ngoài phòng khách, cầm hộp sữa không ném mạnh xuống đất, chạy tới lượm lên ném thêm lần nữa, chạy tới lượm tiếp, ném một lần nữa, vừa ném vừa la om sòm . :roll: :? :lol:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mai Hoa
    Đang tải...


  2. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    he he he :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Chị HoaMai em, em đang cười đến tức hết cả bụng đây này . Con Gấu nhà em hôm qua cũng dở chứng . Nó ngồi chơi một mình buồn quá liền giả vờ ngã phịch xuống đất rồi quay ra nhìn vợ chồng em . Nhưng chẳng thấy ai nói gì nên bắt đầu khóc và đi ra phòng khách gọi ông bà . Cả buổi tối nhất định không theo ba mẹ mà ôm chặt lấy ông . Buồn cười và sung sướng vì được rảnh rỗi một buổi tối :lol: :lol: :lol:
     
  3. banglang

    banglang Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Có lần bé nghịch quá nói không nghe lời, mình cáu quá đét đít bé. Bé cứ tấm tức và giận mẹ, mình phải xin lỗi bé bảo mẹ bực quá nên đánh con, lần sau con phải nghe lời mẹ, không phá phách nữa nhé. Bé dạ rõ to, cười tươi ngay.

    Các bạn ạ, mình nghĩ là khi bé giận không nên để mặc bé như thế (trừ khi là bé lăn ra khóc lóc ăn vạ), mà nên giải thích cho bé là con phạm lỗi gì, vì sao bố mẹ lại làm như vậy. Cái gì mình sai cũng nên nhận lỗi với bé, đây là cơ hội tốt để dạy bé đấy.
     
  4. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    banglang dạy con hay quá ! .
    Đúng vậy banglang à, khi bé phạm lỗi 2, 3 lần đầu mình luôn giải thích cho nó hiểu, nhiều khi nó lì quá :wink: , mình lớn tiếng tí và đôi khi khẻ tay, phát đít nó một cái, lần nào nó cũng giận đùng đùng như hôm kia, mình láy nó sang hướng khác để bớt giận và ôm bé vào lòng, giải thích cho bé nghe .
     

Chia sẻ trang này