Chào mọi người! Mình muốn xin mọi người ý kiến về tình huống của bạn mình, bạn Mình và con bé trong phòng lúc trước làm chung một công ty, tình cảm chị em cũng vui vẻ lắm, nhưng mà bỗng nhiên cách đây vài hôm, mình nghe 2 đứa bạn mình kể lại là tình cờ nghe nó nói xấu mình quá trời với anh bạn đồng nghiệp mình trước đây, nghe rất shock! bạn mình từ xưa giờ mình có làm gì nó đâu mà sao nó lại nói xấu mình sau lưng người khác như vậy, hix. bạn Mình muốn bỏ qua vì nghĩ chị em ở cùng phòng, vả lại miệng đời thì làm sao có thể ngăn nổi người khác nói gì, nhưng nhiều khi nó cứ ngẫm nghĩ thấy uất ức, nên giờ chả biết phải làm sao để tâm trạng nó được thoải mái, mà lại ở chung phòng nữa, thấy nó cứ bí bách ao ý các mẹ ạ !
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Ko nghĩ đến họ nữa, hay làm những việc tốt cho bản thân và cho mọi người. Miệng nói tai nghe. Chả cần quan tâm đến miệng lưỡi thế gian làm gì cho nhọc não cả bạn ah.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG mình cũng nghĩ Chả cần quan tâm đến miệng lưỡi thế gian làm gì cho nhọc não cả bạn ah.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Ôi nói sau lưng thì kệ ng ta. Bjo ko làm gì nhau nhưng GATO thì cứ vẫn nói xấu. Mình tức thì tội mệt vào mình!
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG tốt nhất là kệ nó, cứ coi như ko có chuyện j xảy ra. mn càng nghĩ thì nặng tâm trí mình thôi
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG vâng vẫn biết thế các mẹ ạ, nhưng mỗi khi thấy nó cứ câng câng nói xấu người khác mà một mặt vẫn cứ tỏ ra ngọt nhạt rõ gét ý. nhìn mà thấy cú lắm mẹ nó ak !
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG bảo bạn chị là bơ lun đứa ấy đi, hết bạn bè luôn, rùi nó sẽ hiểu mà cảm thấy dằn vặt
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG vâng chắc các mẹ nói đúng, bơ đi mà sống thôi chứ chắp nhặt suốt thế sống bí bách lắm. họ nói tai ngay đấy họ nghe, mình cũng không vì 1 vài lời nói mà xấu đi được.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Mình nghĩ là không phải nể làm gì cả, cái gì nó cũng nên rõ dàng chứ không lại ấm ức trong lòng.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Mình nghét nhất là kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng người khác.Nhưng mình cũng chỉ biểt để đấy thôi.Chứ mình khinh ko thèm quan tâm.
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG đọc mới thấy con gái rắc rối thật. cứ như đàn ông chúng tôi. đấm nhau vài phát hôm sau lại nc như thường
Ðề: kHI BỊ BẠN NÓI XẤU SAU LƯNG Miệng lưỡi thiên hạ ngàn đời nay vẫn thế mà chị, mình bắt được quả tang thì bổ vào mặt nó 1 trận , ko thì ko thèm chấp chị ạ