Mình kể cho các mẹ nghe chuyện này, nghe như trong phim, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ lại xảy ra với mình. Chuyện là mình làm chung bộ phận marketing với 1 mẹ nữa, mẹ này rất phức tạp và nhìn mặt đã thấy không có hậu rùi. Nhưng mâu thuẫn linh tinh chẳng chấp làm gì. Mấy lần mẹ ấy làm sai, mình nhắc nhỏ nhưng kiêu căng nên cũng có chút trả giá. Mình thì thẳng tính, ko thích nói sau lưng người khác. Hôm trước, công ty có event, tất cả phải mặc áo dài, có một cái cúc của mình (ở vịt rí ko quan trọng lắm) bị bung ra, lúc mình hỏi mẹ ấy nói là ko sao, may mà mình tự phát hiện ra ko lên sân khấu mà như vậy thì... Rút kinh nghiệm, mình ko nhờ người khác nhưg việc như vậy, nên biết tự bảo vệ mình nhất là môi trường nhiều nữ không thì hối ko kịp đâu. Sếp bậc trung dặn, môi trường này là như vậy, cần phải đấu tranh, chưa biết có lành mạnh ko, Chẹp, nghĩ đến cái mẹ làm cùng mình mà vẫn thấy ghê. Các mẹ nhớ chú ý nhé.
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu E cứ tưởng là bị đá hậu trong cv mới đau chứ. Chuyện nè thì cũng chưa tới mức quá đáng, mình cứ biết mà tránh là đc rồi
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu ối trời biết đâu nhờ scandan lại nổi như cồn thì sao hihihi. nhân đó lại cám ơn người kia mới đúng thì sao
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu "Năng lực có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên", trong ngành giáo dục thì mình ko thích các mẹ như vậy, ko có phẩm chất
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu ở việt nam cạnh tranh nhau và những kẻ kiếm chuyện làm quà không có năng lực chỉ ngồi nghĩ cách đá hậu đông nghiệp để lên cơ chán cái cảnh công việc ở việt nam quá tỷ lệ năm nay 1 triệu người thất nghiệp hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể kinh tế xuống dốc đời sống dân lầm than ](*,)
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu Mong chờ ngày kinh tế phát triển hơn, nhận thức của mọi người cũng khác. Cứ như bán hàng đa cấp lại hay, ai cũng phải lo gây dựng quan hệ và bán hàng chẳng cần phải dìm người khác xuống ~~
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu E vào học hỏi kinh nghiệm để khi đi làm có thêm ít thông tin ạ, đúng là khi đi làm nhiều chuyện phải lo thật ấy ạ
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu Cuộc sống có người này người kia mà mẹ nó. Biết họ xấu thì tránh ra thôi mẹ nó ạ
Ðề: Khi bị đồng nghiệp ... đá hậu Ừa thì mình thấy cũng bình thường, với những kẻ ko bình thường như cái bà đồng nghiệp của mình thì chắc là bà ấy chẳng để tâm, chắc là còn sung sướng, cố gắng đi lên bằng năng lực của mình, ko bao giờ làm chuyện hèn hạ.