Khi tôi có một "thiên thần nhỏ" trong nhà, Cuộc sống của tôi đảo lộn, tôi phải đối mặt với vô vàn những rắc rối. Chỉ mẹ của bé thôi đã khiến tôi đau đầu, thêm "thiên thần" đầu đau gấp bội. Tôi tự dặn lòng mình: "Cố gắng lên, mọi rắc rối sẽ hết khi Thiên Thần nhà mình lớn hơn" Đến 1 ngày tôi nhận ra, mọi rắc rối, mọi sự đau đầu không hết mà ngày càng nhiều hơn, tần suất ngày một dày đặc hơn, khốc liệt hơn. Tôi học cách sống chung với những rắc rối do con mang lại, vui cùng bé, trò chuyện cùng "thiên thần", hòa mình vào những trò rắc rối của con. . Có ai đó nói rằng "Hãy cố gắng ở bên con bạn lâu nhất có thể vì quãng thời gian này không kéo dài mãi mãi. Chỉ vài năm thôi chúng sẽ ko muốn chơi với bạn nữa rồi"
Đôi lúc các bạn nhỏ sẽ khiến mình đâu đầu, nhưng chắc chắn không thể xa rời nổi những thiên thần này đâu. Nhớ đến phát điên luôn (mn mà bít được có khi lại ghen với con mất )
chuẩn ah. đến lúc chúng lớn thì lớn nhanh lắm, quay đi quay lại chúng đi lấy vợ, lấy chồng. ( bác cố gắng tận hưởng những "rắc rối thú vị" đó đi ah.