Chồng các mẹ có đi chợ ko ạ ? Chồng em chả phải đi chợ . Thỉnh thoảng vợ nhờ mua tí đậu, tí hành, tí rau ở quán gần nhà thôi. Chứ mà giờ bảo đưa tiền cho đi chợ chắc người ta nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Em thấy có nhiều ông chồng đi chợ phết đấy chứ.Trông rất pờ - rồ ( hơn cả em )
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... zai nhà e ko hay đi chợ, nhưng mà đi mua cái gì e thấy cũng rẻ hơn e
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Thỉnh thoảng chồng em cũng đi chợ, nấu cơm cho vợ, toàn bị mua đắt, k bít mặc cả j cả, mà cũng k bít mua gì, nhiều lúc em p bảo anh mua cái này, hàng này, giá như này xiền, nhiều hôm vẫn bị nó chém cho , đắt gấp rưỡi em mua, sau chồng toàn trêu vợ, bảo: anh đã nhắc tên vợ rùi mà nó vẫn chặt chém ! huhu!
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Chồng em thì đi chợ suốt, em đi chợ toàn nhăn em cho đi lun thích mua gì thì mua có sao chả chê đc, hic hic
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Chồng em nấu chị ah, chồng lười khâu nhặt rau rửa đồ thui, em làm tất còn nấu là chồng em nấu, thích ướp gì nấu thì ướp, chứ ngoài Bắc mình nêm nếm ko cầu kỳ như trong Nam, em nêm nếm toàn chê thui nào là fải cho thêm gia vị này gia vị nọ, cari tùm lum màu mè lắm, nhìu khi em ăn chẳng wen, ngoài mình chỉ mấy gia vị mắm muối, này kia là chính em cũng chỉ ướp mấy thứ đó thui mà chồng ko chịu em kệ cho ướp lun,
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Các ông đi chợ lớ ngớ lắm mẹ nó ạ. Đàn ông mà đi chợ mặc cả chắc ngượng sợ các bà bán hàng trêu là .. đếm củ dưa hành.
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Khoe chồng tớ tí : Ở nhà, chồng tớ chỉ đạo và thực thi xuyên suốt từ khâu đưa đón con, dạy con học, đi chợ đến khâu nổi lửa rồi bê ra bàn. Khâu từ bàn ra máy rửa rồi dọn dẹp hứng lên hoặc có âm thanh rên rỉ của tớ thì cũng làm nhưng hầu như là tớ đảm nhiệm nốt. Thành tâm cảm ơn ông trời đã cho tớ 1 ông chồng trên cả tuyệt vời - "chẳng mong thêm điều gì - chẳng mong hơn điều gì". Con cái học hành, nhà cửa, chợ búa, cơm nước, tớ yên tâm vô cùng, sau giờ làm việc cứ đi giao hàng đến 9h -10h tối cũng được. Ông ấy đi chợ lần nào cũng đi cùng con nhỏ nên các bà bán hàng thương hay sao ấy toàn bán với giá rẻ hơn nhưng lúc đôi khi tớ đi mua. Ông ấy đi mua nhiều nên cũng có kinh nghiệm hơn với chất lượng thì phải. Cứ hễ tớ đi mua thì cả nhà nuốt không trôi. Đợt tới lại lo sốt vó ông ấy đi công tác 3 tuần. Ối zời ơi là zời ơi !!!
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Em chỉ có ny thôi chưa chồng nhưng mà cứ lúc nào em đến nhà anh ấy ăn cơm là lại lăng xăng em mua j ko a mua hộ cho, rồi em nấu nứong xong lại chạy vào rửa bát, mong là năm sau cưới nhau vẫn phát huy tác dụng thế này^^
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Vớ đc cái topic này fai vào than thở ngay. Lão già nhà E chả bao giờ đi mua gì, trừ mấy đồ thể thao lão hay dùng. Lão bảo làm gì cũng đc nhưng ko đi chợ và ko thik rửa bát. Nhiều hôm đang nấu thì em mới nhớ là chưa mua hành. Nhờ lão chạy ra chợ cách nhà có 10m mua hộ mấy cọng hành mà lão nhất định ko đi. Bảo anh trông bếp cho vợ chạy ra mua đi. E ghét nên nhiều lúc bắt lão chở đi chợ buổi sáng, E cho ngồi chờ cả tiếng. Nhưng lão chỉ nhăn nhở cười chứ ko dám nói gì...Ghét thế ko biết...
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... em cũng khoe n.y e tí. n.y em thì đi chợ từ bé, nấu cơm từ bé nên chọn đồ khéo và nấu ngon hơn cả em kìa. chàng đi chợ cũng chả bao giờ mặc cả, biết mua đắt cũng vẫn mua rồi sau chuyển sang hàng khác, chắc đàn ông nên ngại mặc cả kì kèo. khéo lắm cơ í :X nhưng mà dạo này chở em đi chợ rồi kêu em vào mua đồ rồi, chắc tập cho quen chứ cgái gì mà chả biết chọn miếng thịt nào ngon, con cá nào chắc thịt thì cũng chết. em thấy vui nhất là 2 vợ chồng cùng đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau dọn dẹp. làm mọi việc cùng nhau chứ chả cần phân ra a làm việc gì e làm việc gì, hạnh phúc vs em đơn giản vậy thôi
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... chồng chị đi chợ vào bếp giỏi hơn chị nên chị cực yên tâm, hohoo, chồng đảm nên vợ vụng
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Chồng mình đảm hơn cả mình ý, đi chợ nấu ăn cái gì cũng giỏi nên là vợ cũng hay bị chê. Hi
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Chồng mềnh chả bao giờ đi chợ nhưng cần mua cái gì thì cũng khôn phết, ví dụ đi thăm người ốm chọn mua hoa quả, cứ đứng chỉ tay 5 ngón, nhờ người bán hàng chọn hộ, họ chọn xong rồi, ông ấy chạy ra, lấy cái túi bóng khác nhặt toàn quả người bán hàng để lại, lần nào cũng toàn quả ngon, hi hi, số là một lần nhờ ng bán hàng chọn, về toàn ủng và thối, chua....
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Mình lại k thích đàn ông đảm như thế. Vì chồng mình đảm thì mình dễ bị áp lực . Vốn nội trợ là thiên chức của phụ nữ , mà bây giờ lại bị so sánh với chồng mình thì khó lắm. Nó cũng giống như ng ta bảo " mày chăm con không bằng em dâu/ chị dâu mày ấy "
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... Ặc, em mà lo thế thì có mà lo cả đời, bây giờ cái gì mà chẳng áp lực, nếu vợ ko chăm ko đảm như thế thì mình khổ thôi. Ai nói gì mặc họ, so sánh với ai cũng được.
Ðề: Khi các ông chồng đi chợ ... ôi cái khoản này thì ông xã hơn em là cái chắc ạ, nói chung cũng đỡ đần việc nhà cho vợ lắm à, nấu bột xay sinh tố cho con rõ khéo. hjhjjjjjjjjjjj