Chào các bố, mẹ.... Em và người yêu em thỉnh thoảng lại cãi nhau 1 vụ... Hôm vừa rồi anh ý làm em tức ko chịu được cho đến bây giờ bọn em vẫn chưa làm lành. Cách đây 4 hôm buổi chiều đi làm về cty em tổ chức sinh nhật 1 anh ở cty. Cả cty rủ nhau ra nhà hàng, em đi từ lúc 18h chiều đến 20.00 em cũng muốn về. Sự thật em cũng muốn đi xe bus về cho khỏi phiền anh ý. Nhưng cái bến xe bus thì cách xa nhà hàng em đang ăn. Tìm xe thì chả biết về bằng xe số bao nhiêu vì những xe đó toàn đi xa không tiện cho em bắt xe về nhà em. Em nt lần thứ nhất cho anh ý "Anh đón em được ko? Em đang ở....."nhưng ko thấy anh ý trả lời. Em nháy máy sau đó anh ý mới chịu gọi lại: "Em về bằng bus đi", em thật sự ngạc nhiên chẳng lẽ anh ý không muốn đón em sao? Em nói " Nhưng ko có xe nào về chỗ nhà mình". Anh ý lại nói rằng : "Nếu thế em đi xe bus về chỗ nào gần nhà nhất anh ra đón." (Giọng hời hợt có vẻ ko muốn đón em đâu). Em nói lại "Thôi được rồi em tự về được, anh không phải đón em đâu..." Thực ra em ko đi xe bus được em còn có nhiều cách khác như : taxi, xe ôm nhưng em muốn anh chở về và thử xem anh ý quan tâm đến mình đến mức độ nào? Sau 1 hồi em gọi về cho gđ nhờ anh trai em đến đón, em quay lại thì thấy 1 đồng nghiệp của em được người yêu đã được gọi điện trước và chở về. Ôi! Sao ghen tỵ thế nhỉ? Em càng thấy bực hơn. Chả bù cho hồi mới yêu nhau em cũng được anh ý đưa đón sao bg lại thế này? ... Em quay lại vào bàn ăn cùng mọi người để chờ cho người nhà đến đón. Cùng lúc đó thì có 1 anh ở cty về anh ý hỏi em là : "Em có về ko anh chở về luôn?" Em ngập ngừng nói: "Dạ thôi ạ. Người nhà em cũng sắp đến đón rồi ạ". Nhưng anh ý muốn chở em về và mọi người cũng bảo để anh ý chở về. Thực sự em cũng rất ngại nhưng cái anh cùng cty lại nhiệt tình quá. Vậy đó, người yêu thì chả muốn chở, nhưng người dưng thì lại muốn chở...Đang đi trên đường thì người yêu em gọi điện hỏi "Em về chưa?" Em phải nói nhỏ trong điện thoại là: "Em đang trên đường về." "Ờ" :|. Nản quá đi. Sau khi được anh đồng nghiệp chở về đến tận nhà em ko quên cảm ơn anh đồng nghiệp và mời anh vào nhà uống nước nhưng anh đồng nghiệp từ chối và về luôn. Mẹ em kể người yêu em đi làm về cũng muộn, biết vậy nên em xí xóa chuyện tối hôm đó. Đến sáng hôm sau như ngày thường, em vẫn vui vẻ và để người yêu chở đi làm. Trên đường đến cty anh ý hỏi em : "Sao tối hôm qua em đi ăn liên hoan thì phải xác định có phương tiện gì về thì hãng đi chứ." Em thật sự rất ngạc nhiên vì câu nói này, em trả lời: - Em ko biết ở chỗ đó ko có xe bus về chỗ mình, mà anh ko chở thì thôi em vẫn có người chở về mà. (Em chả kể là ai đã chở mình về vì thể nào cũng rỉa róc là ai chờ cũng đi. Haizzz.... ) Xong 1 câu nói nữa của anh như 1 gáo nước vào mặt em như em là 1 đứa con gái hư hỏng vậy: - Sao em ham vui thế? Em sững người và bắt đầu không chịu nổi: - Em ham vui cái gì mà anh nói thế? Ý anh là thế nào? Em đi 8.30 đã về. Có khi nào em đi đến khuya mới về ko? Anh: - Có mỗi cái cty bé tý suốt ngày sinh nhật sinh nhã. Em: - Chính vì cty có vài mống nên em mới đi cho vui vẻ, sinh nhật có người đi chúc mừng ai chả vui. .... Sau 1 hồi bọn em chả nói gì nữa. Em ngồi đằng sau tức anh ách, đã cố gắng ko muỗn nói chuyện tối hôm đó vậy mà còn cố tình bới móc nói rỉa em. Cả ngày hôm đó em ko thèm nói năng gì. Đến hôm sau còn vác cái bộ mặt như ko có chuyện gì xảy ra với em định chở em đi làm, em cũng đã dự định là từ bg ko khiến chở em đi làm nữa. Em nói: - Anh đi trước đi. Hôm nay em đi xe bus. Vậy là phóng xe đi luôn ko thèm hỏi lý do tại sao luôn. Từ hôm đó tới giờ cũng được 4 ngày bọn em chả nói chuyện gì với nhau cả. Ko nt, ko chat chít, cũng chả thèm hỏi em ra sao, người đâu mà lì lợm thế ko biết, coi như người dưng luôn. Bây giờ em chả biết phải làm gì cả các bố, mẹ ạ? Có bố, mẹ nào khi yêu đã từng như em chưa? Chả lẽ hắn ta ko nhớ em hay chả còn tình cảm gì với em nữa rồi? Không nói gì có nghĩa là sao? Chả lẽ em là con gái mà lại phải nhún nhường hỏi han hay sao trong khi em chả có lỗi gì trong chuyện này cả. Các bố, mẹ ơi giúp em giải quyết vụ này với. ..
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Quan điểm của chị: độc lập- tự do- hạnh phúc. Kể cả yêu nhau, nhưng đi đâu cũng phải đưa đón rồi đợi chở em về nhiều quá cũng phát chán. Em tự lo chuyện đi lại là tốt nhất, dù là yêu nhưng cũng k nên bắt ng yêu đưa đón nhiều. Sau khi cãi nhau, bạn e làm lành bằng cách đốn e đi làm, nhưng chính e đã dỗi trc đấy chứ. Mất công đến đón, e còn bảo ny đi trước, vậy e còn muốn bạn e phải hỏi ntn nữa? Dẹp bớt tính trẻ con đi em nhé.
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Tối hôm đó em nhờ ko chở thì thôi. Em cũng chả nói gì. Nhưng cái ngày hôm sau anh ý nói em mới làm em bực nếu chị thử rơi vào hoàn cảnh đó khi phải nghe những lời như ham vui, thì chị nghĩ thế nào???? Từ nhà anh ý đến nhà em có vài bước chân thì mất công hả chị?
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? hehe. bạn ơi. dỗi người ta như thế thì người ta chả thèm đón bạn đi làm là đúng thôi à. bạn có người yêu khá quan tâm đấy chứ, hàng ngày đến tận nhà đón bạn đi làm, mình đây chẳng may hôm nào bất cập mới bảo anh ý đến đón mà còn mặt xưng mày xỉa ra kìa ).
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? chủ top trẻ con nha! người ta quan tâm thế rồi còn gì nữa! mà, sao nàng ko nghĩ con gái hay con trai đều công bằng không?
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? ông ngố nhà em giận nhau bao giờ cũng tại mình tính trẻ con nhưng chả bao giờ chịu nhận. hihi, nhưng mà hắn luôn làm lành trước, và bao giờ cũng lo các kiểu cho mình rất chu đáo. Ghét nhất là trọng gia đình nội quá, nhiều khi mình tủi thân :d
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Có vẻ tình yêu đã nhạt rồi chăng ?
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Hic, đúng là tình yêu, có nhiều chuyện để nói nhỉ? Đến lúc cưới rồi còn lắm chuyện tức anh ách mà vẫn phải chịu đấy em ơi. Nhưng mà quan điểm của chị là phụ nữ mình cứ phải độc lập em ạ, trong mọi tình huống phải tự giải quyết được công việc của mình. Chứ mọi việc đều gọi người yêu cũng không nên đâu. Thử tâm sự xem hôm đó biết đâu người yêu em bận việc gì quan trọng thì sao. Còn người yêu em nói em như thế cũng có thể trong mắt anh ta, e quá trẻ con. Nếu không nữa, thì hãy xem lại tình cảm. Chúc em vui!
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? bà này giống mnfh quá, độc lập tự do hp, nhưng thấy vì thế nhiều khi cũng thiệt thòi lắm vì cái gì mìh cũng làm dc
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Em thì từ khi lấy chồng trở nên phụ thuộc lắm các mẹ ạ, chẳng dám đi đâu 1 mình cơ, ở trên này 7-8 năm rồi mà đi đâu cũng lớ ngớ ý ạ, thời còn sinh viên đi gia sư or đi đâu đó thì đi xe bus, giờ có chồng rồi toàn ngồi sau chồng thôi ạ, nhiều lúc muốn chủ động mà tay run run mà lão ý cũng ko muốn em đi 1 mình ra đường, lớ ngớ sợ xe tông vào các mẹ ạ
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? hihi bạn ni vẫn còn trẻ con nha, hồi trước mới yêu tớ cũng hay giận dỗi thế này mà bây giờ nhìn lại thấy mình thật sự ngớ ngẩn í. Còn nhiều những việc khác khó khăn hơn nhiều bạn à. Nếu mà việc nhỏ này mà cũng giận dỗi lâu thế thì các việc khác tính sao. Mình cứ chủ động làm lành đi mà, có gì đâu mà thiệt. Rồi có lúc tiếc những thời gian lãng phí vì đã giận nhau thế này lắm đó bạn hix
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? ôi, giận làm gì bạn ơi. có giận thì cũng chẳng được gì đâu mà còn mang cái tức vào mình thôi.
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Chủ top lên tiếng đi kìa, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân như nào? yêu đương thì ko tránh khỏi những lúc như thế, nhưng để lâu quá cũng ko tốt, Bạn nên gặp người yêu nc để rút kn lần sau, chúc bạn và người yêu sớm làm lành (u)
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Cảm ơn 1 các mẹ đã chia sẻ. Nhưng hình như một số người ko hiểu kỹ sự việc thì phải. Em kể hành động của hắn ta vào ngày hôm trước chỉ làm nền cho ngày hôm sau. vì hôm sau em cũng chả muốn nghĩ gì cả,biết là ngày hôm qua lão ý về muộn chắc mệt nên ko đón được, vui vẻ đi làm buổi sáng thì trên đường tự lão rỉa róc em là ham vui, với "xác định đi thì tự xác định về". Không thích chở thì nói thẳng ko việc gì phải nói kiểu thế. Hồi trc em muốn tự đi xe bus thì cản ko cho đi, vì lão cứ đứng đực ở trước cửa nhà. Nhà 2 đứa cách nhau 3 nhà, cty em với cty hắn đi mất 10'. Việc đưa đón có khó khăn như mọi người nghĩ ko? Em muốn nói cách lão cư xử với em vào ngày hôm sau ko bị ăn 1 cái tát là may chứ đằng này lại phát ngôn mấy câu đấy.Nếu ai rơi vào TH đó cũng cảm thấy tự ái thôi. Nên 1 số lời chia sẻ vô nghĩa của 1 số mẹ thì nên xem lại TH của mình tại làm sao mà phải tự lập. Có người yêu gần nhà đưa đi làm chả lẽ từ chối và nói là em thích tự lập ah? Giả tạo lắm ạ, trong khi trong bụng lại thích.
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? đàn ông thường thế ít ngừoi biết dỗ dành phụ nữ khi khóc lắm ạ.
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Nếu trc kia chưa bao giờ hắn tỏ thái độ thế, thì bạn nên tìm hiểu xem ngày hôm đó có chuyện gì với hắn không nhé! Biết đâu hắn đang có chuyện không vui ở cty, gd thì sao? Nên tìm hiểu kỹ rồi hẵng...giận hờn. Còn chuyện hắn hơi quá về việc bạn đi tiệc SN, cũng có thể hắn đang bực chuyện gì nên.....nóng tính thế. Bạn đừng nên để bụng trong lúc cáu giận nhé!
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Ghen đó chị ạ...............................................................................
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? cuộc sống là niêm vui và nỗi buồn. Khi vui chả ai nói gì? kể gì. Nhưng khi buồn thì giận , thì hờn nhau. 1 điều nhịn chín điều lành. Hi vọng bạn và chồng bạn đã giải quyết dk vấn đề. Mình góp ý : 2 bạn hãy hẹn nhau ra 1 quán cafe, hoặc đâu đó yên lặng. Hãy giải tỏa bực mình của bạn cũng như chồng bạn. Hãy nói điều bạn muốn nói, và nghe điều chồng bạn nói. Đó là điều bạn nên làm. Hơn là chiến tranh lạnh, để rồi cả 2 cùng thiệt thân. Mất hòa khí. Mình chỉ cho bạn nhé : phụ nữ mạnh nhất điểm gì? đó là "Nước mắt". Thử hỏi nêu 2 người cùng nói chuyện, và bạn rơi nước mắt . thì chồng bạn thế nào?? Đàn ông có sỹ diện đàn ông, song k thể cầm lòng trước nước mắt phụ nữ. Tất nhiên là điều này chỉ đúng khi điều bạn khóc là đúng, ko phải nước mắt cá sấu. hay nước mắt giả tạo. "bạn nói chồng bạn đáng lẽ ra phải ăn 1 tát" hihi. Cận thận chồng bạn có mặt ở đây đọc được bạn cũng phiền phứ đó. HaHahaaaaa Chúc chồng bạn và bạn sớm hòa giải.
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình cũng bị cũng đã khóc hôm làm lành rùi! Hehehe.. Đàn bà khóc thì dễ lắm mà tính mình cũng dễ khóc lắm! Xem phim tc là mình còn khóc nữa là chuyện này. Hắn đã nhận ra là hắn sai và cũng nghĩ ngợi nhiều lắm, thấy kể mất ăn mất ngủ vì mình! Hiii nghĩ cũng thương...
Ðề: Khi cãi nhau anh ý cứ im lặng em ko thể chịu được ...Em phải sao đây ạ? hhi nhiều chuyện quá yêu nhau cũng nhièu vde mà