Hầu hết chúng ta đều có ít nhất 1 lần không thực hiện lời hứa với con cái. Một lần sai hẹn mà có lý do chính đáng sẽ không gây tổn thương cho trẻ. Nhưng nếu lặp lại nhiều lần thì bọn trẻ sẽ bắt đầu phản ứng: Trẻ cảm thấy không ai quan tâm đến mình cả Trẻ tin rằng nếu không có ngay thứ mình muốn thì sẽ không bao giờ có nữa Trẻ mất niềm tin vào cha mẹ và lời nói của bạn mất giá trị. Đôi lúc, chúng ta thất hứa chỉ vì quên. Để hạn chế tối đa điều này, khi nói chuyện với con cái, cố gắng để tâm vào những gì mà bạn hứa sẽ thực hiện. Và không hứa trước nếu bạn không làm được. Nếu bạn không muốn hứa thì đừng nói "lần sau nhé" hay "dịp khác con nhé". Nếu vì lý do nào đó mà bạn thất hứa hãy giải thích cụ thể với bé. Con bạn không hy vọng thế giới sẽ là một thiên đường hoàn hảo và chúng cũng không đòi hỏi sự hoàn hảo ở bạn. Nhưng nếu bạn giữ lời hứa trong hầu hết mọi trường hợp, con bạn cũng sẽ là một người biết giữ lời hứa.
Có một Bạn hứa với con để giải quyết vấn đề hiện tại , bạn nói rằng để thực hiện lời hứa thì dưa lúc nào hay lúc ấy Nhưng mình nghĩ , không nên như thế , có thể vì lý do nào đó không hoặc chưa thực hiện lời hứa với trẻ thì nên ôm trẻ và xin lỗi , nói lý do Mình thấy người VN đa số không có thói quen XL , do không học được từ người lớn Mình cũng thỉnh thoảng nhận câu XL của chủ mình , cho dù mình chỉ là Giúp Việc cho họ . Nếu họ thấy mình không sai ...,
Cám ơn chị, em rất tán thành với cách suy nghĩ của chị. Người lớn là tấm gương để trẻ quan sát và học theo mà.
Nhất là lúc nào cho bé ăn cơm, muốn bé ăn có lúc phải hứa là con ăn hết chỗ này thì mẹ mua cho cái này rồi các kiểu. Lúc đấy thì con ăn được mẹ thích lắm nhưng lúc bé hỏi thì lại lờ đi, được cái bé nhà mình hay quên nhưng cũng phải để ý chứ cứ nói dối bé thành thói quen không hay.
Đừng hứa mà hãy nói sẽ cố gắng làm được. Khi đã hứa với con nhỏ thì đừng thất hứa vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ.