Khi chị dâu kém tuổi em chồng?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyentranlananh, 1/3/2006.

  1. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra em cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu nữa, vì nhiều lúc em cảm thấy em chồng mình có vẻ coi thường mình vì mình ít tuổi hơn. Nói như thế thì có thể các bác cho là em cảm tính nhưng nhiều khi em chồng em làm em mất mặt trước bạn bè của em. Chẳng hạn như có bạn em đến chơi em đang ở trên tầng thì không bao giờ em chồng em gọi em một câu là chị mà chỉ gọi tên thôi, làm cho bạn em thắc mắc là "tại sao em chồng mày lại như thế,hình như nó coi thường mày hay sao ý" hoặc đến bây giờ khi Phỗng nhà em biết nói rồi thì MC em và chồng em đều dạy Phỗng là phải chào chú trước hoặc mời chú ăn cơm trước mẹ, như thế thì MC em và chồng em có tuân đúng theo quy luật trong gia đình không? Tất nhiên em nghĩ là em ít tuổi hơn thật nhưng trong gia đình em vẫn là chị đúng không ạ? Em phải nói với chồng như thế nào để anh ấy không dậy con như thế nữa. Mong các mẹ cho em lời khuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentranlananh
    Đang tải...


  2. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Theo mình nghĩ thì bạn nói thẳng với chồng mình ý kiến của mình để còn điểu chỉnh cách dạy con, vì trẻ con bây giờ nó đang học nói, học nhận biết nên là phải dậy từ đầu quy tắc ai trên, ai dưới phải biêt vâng lời và lễ phép chứ theo như bạn kể vậy thì việc lộn xộn trong cách xưng hô như vậy về sau trẻ bắt trước không sửa lại được đâu.
     
  3. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    thấy bạn nói thế làm mình cũng hơi ngại, chị dâu mình cũng kém mình bốn tuổi, mình toàn gọi chị dâu bằng tên hoặc goi bằng bác thay cho con thôi.. chị dâu mình cũng gọi mình bằng tên và gọi bằng cô thay cho cháu mình..thực lòng mình cũng không thấy như thế là không tôn trọng chị dâu mình đâu mình nghĩ chị dâu mình cũng nghĩ vậy hai đứa toàn gọi nhau ấy, tớ..đi cứ không gặp nhau thì thôi, gặp thi buôn chuyện, rủ nhau đi ăn, đi shopping nhủ bạn bè..cũng rất hay tâm sự chuyện gđ với nhau.
    Tớ thấy topic của bạn vậy cũng hơi chột dạ, cũng hỏi thử chị dâu là nếu không gọi bằng chị thì cũng đừng nghĩ là không tôn trọng, chị dâu mình bảo là cậu cứ vô tư đi, gọi bằng tên cũng được tớ chẳng quan tâm đâu. Thế mới biết tùy theo quan niệm của từng người.. hoặc giả bạn và em chồng bạn không được hợp nhau lắm.
    Còn riêng chuyện mời ăn cơm thì tớ nhất trí là cứ ai có chức vị cao hơn trong gia đình thì dạy con mời trước chứ không được phân biệt tuổi tác..bạn thử theo mẹ janine khuyên xem.. nói chuyện thẳng thắn với anh xã về vấn đề này
     
  4. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    thấy bạn nói thế làm mình cũng hơi ngại, chị dâu mình cũng kém mình bốn tuổi, mình toàn gọi chị dâu bằng tên hoặc goi bằng bác thay cho con thôi.. chị dâu mình cũng gọi mình bằng tên và gọi bằng cô thay cho cháu mình..thực lòng mình cũng không thấy như thế là không tôn trọng chị dâu mình đâu mình nghĩ chị dâu mình cũng nghĩ vậy hai đứa toàn gọi nhau ấy, tớ..đi cứ không gặp nhau thì thôi, gặp thi buôn chuyện, rủ nhau đi ăn, đi shopping nhủ bạn bè..cũng rất hay tâm sự chuyện gđ với nhau.
    Tớ thấy topic của bạn vậy cũng hơi chột dạ, cũng hỏi thử chị dâu là nếu không gọi bằng chị thì cũng đừng nghĩ là không tôn trọng, chị dâu mình bảo là cậu cứ vô tư đi, gọi bằng tên cũng được tớ chẳng quan tâm đâu. Thế mới biết tùy theo quan niệm của từng người.. hoặc giả bạn và em chồng bạn không được hợp nhau lắm.
    Còn riêng chuyện mời ăn cơm thì tớ nhất trí là cứ ai có chức vị cao hơn trong gia đình thì dạy con mời trước chứ không được phân biệt tuổi tác..bạn thử theo mẹ janine khuyên xem.. nói chuyện thẳng thắn với anh xã về vấn đề này
     
  5. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    @ Janine: Em cảm ơn chị ạ, lúc nào đó em sẽ nói chuyện này với OX em, hy vọng là tình hình sẽ khả quan hơn.
    @Puppy&Kitty:
    Đúng như chị nhận xét: Em và em chồng em không hợp nhau một tý nào chị ạ, nhưng cũng không phải vì thế mà em nghĩ là chú ấy coi thường em đâu. Thường ngày ở nhà thì em toàn lấy con em gọi chú bằng chú, còn chú thì chỉ gọi tên thôi - cái này em cũng không để ý cho đến khi bạn bè em nói thì em mới thấy là như thế, còn việc dậy cháu đó là do ý thức của bố cháu và BN cháu, mọi người nghĩ là em ít tuổi nên cháu bao giờ cũng phải mời, chào người nhiều tuổi hơn, nhưng mọi người lại không nghĩ rằng mặc dù em ít tuổi hơn em vẫn là chị. Đã nhiều lần em dậy Phỗng khi ăn cơm phải mời BN, Bố, mẹ rồi mới đến chú nhưng em vừa dứt lời thì BN hoặc bố lại nói ngược lại. Trẻ con không thể nhớ nhiều như mình, nên ai nói sau cùng thì bé sẽ nói lại thôi. Em nghĩ khi em đã nói với con em như vậy thì mọi người phải có ý chứ, đằng này mỗi người một kiểu, trẻ con không thể hiểu được chị ạ.
     
  6. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Theo mình thì dạy trẻ con là mọi người trong gia đình phải thống nhất với nhau cùng 1 ý. Chứ cứ mỗi người 1 ý là không được đâu, sau này rất khó dậy vì mình bảo là thế này nó lại cãi lại là bà hoặc là ông bảo làm thế kia. Nếu nó cứ thích theo ý của nó nhưng mình không cho thì nó lại bảo là bà bảo nó được làm thế (mặc dù ông, bà không bảo nó vậy). Thế đấy bạn ạ, cần phải thống nhất 1 ý. Mà theo như ở nhà mình thì trách nhiệm dạy dỗ con thuộc về ba mẹ, nên mẹ phải có trách nhiệm uốn nắn và còn dạy con học nữa.... Như vậy mình nghĩ bạn nên thống nhất lại ở gia đình chứ không bé lớn lên là rất khó đấy.
     
  7. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Mình là chị dâu và cũng nhỏ tuổi hơn em chồng. Nhà mình và nhà chồng đều chung quan điểm, ai vai vế lớn thì làm lớn, chứ không phân biệt tuổi.

    Mình nghĩ tôn ti trật tự là 1 điều cần có trong quan hệ gia đình, để giữ những khoảng cách nhất định trong quan hệ, như thế thì mới hạn chế việc "vô tình" nói hay làm những điều tổn thương nhau. Đôi khi vai vế nhỏ, nhưng cứ nghĩ mình lớn tuổi, ăn nói hay cư xử theo cách mình là "anh chị", dễ gây mích lòng !

    Chuyện dạy con đúng là trách nhiệm & quyền hạn của cha mẹ. Hãy cố gắng nói cho ông bà & dì cậu hiểu rằng chỉ có mình là người sống đời và chịu trách nhiệm về cuộc sống của con cái sau này, do đó, hãy để cho mình dạy con trên quan điểm của mình.
     
  8. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng nghĩ mình là bố mẹ thì phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái làm sao cho thật tốt thế nhưng mà MC em thì dường như lúc nào cũng bảo thủ, muốn dạy cháu theo cách của mình và luôn nghĩ là lúc nào mình cũng đúng. Ví dụ như khi cháu làm một điều gì đó không đúng thì bao giờ bà cũng cầm roi lên và dọa nhưng em nghĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải cầm roi vọt, em chỉ cần nghiêm giọng lại nói không được làm như thế thì bé thôi và bao giờ cũng khoanh tay vào nói con xin lỗi mẹ, đấy là một ví dụ điển hình. Hoặc bé còn rất nhỏ, khi chỉ cho bé xem con dê bao giờ bà cũng nói đây là con "dê cụ", em nghĩ cháu còn bé làm sao mà hiểu được những điều như thế, hôm qua bố cháu chơi với cháu cũng nói như thế, em thật bực mình, có cả BN cháu em bảo, sao anh lại dậy con như thế chỉ cần nói đây là con dê là được rồi... còn rất là nhiều chuyện nữa. Hoặc là khi bố mẹ có bực mình quá mắng con thì bao giờ bà cũng bênh và nói "nó còn bé biết gì". Trẻ con thì mình phải uốn nắn từ nhỏ, chờ đến khi nó biết nó cãi lại thì lúc đó quá muộn rồi, nhưng không bà vẫn cứ như thế, em rất ít khi góp ý thẳng với bà mà bao giờ cũng thông qua OX em vì nhiều khi mình nói thì bà lại cho rằng mình "dậy" bà, nên cũng rất khó, cộng thêm cháu ở nhà với bà cả ngày, càng ngày em càng thấy cháu nó giống tính bà kinh khủng, em cũng muốn cho cháu đi lớp nhưng bà không cho, thôi thì cũng đành khắc phục dần dần vậy chứ em cũng biết mọi việc không thể một sớm một chiều mà ổn thỏa được.
     
  9. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em cũng có em trai chồng lớn hơn tuổi chị ạ. Nhưng từ hồi vẫn còn là người yêu của bố Zĩn, em chồng em đã luôn gọi em bằng chị.
    VÌ thế em thấy em chồng lớn hơn nhưng vẫn gọi mình bằng chị trước tiên phải do em chồng. Sau đó, yếu tố tối quan trọng đó là chồng mình.... rồi tiếp đó là mình nữa. Các chị nhỉ, chồng mình có làm cho em thấy rằng việc tôn trọng chị dâu là cần thiết thì mới thay đổi được em chồng chứ.
    Chị NTLA ơi, em thấy chồng chị có vẻ giống tính mẹ chồng nhiều quá. Từ quan niệm... cho đến cách dạy con... em nghĩ cũng rất khó cho chị dể dạy Phỗng khác với cách bà dạy.
    Công thức: Bố + Bà > Mẹ. Mẹ phải cố gắng rất nhiều đấy.
     
  10. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    NTLA ơi, Mình cũng ít tuổi hơn ED nhưng chưa bao giờ ED gọi mình bằng tên hay nói trống không cả. Ngay từ đầu đã là một chị, hai chị rồi đấy.
     
  11. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Zĩn ơi bạn thật là hạnh phúc vì có người chồng, em chồng tâm lý và biết điều, mình không được như thế đâu, ngày trước khi yêu mình có đến chơi em chồng mình toàn xưng anh thôi, nên bây giờ lúc nào chú ấy cũng nghĩ mình hơn tuổi mình phải là anh.
    Mình kể bạn nghe chuyện này, xảy ra từ trước Tết nhưng đến bây giờ mình vẫn tức. Có quyển sổ ĐT để ở dưới ĐT, chú đem cất đi, mình hỏi hôm nay chú cất quyển sổ này đi đâu, chú đi tìm (vì thực ra cất một chỗ rồi không nhớ) mình bực mình mình bảo, quyển sổ ĐT để ở dưới ĐT thì có gì là bừa bãi mà phải cất đi, chú cất đi thì chú phải nhớ là để ở đâu chứ, đến lúc cần thì tìm không thấy, thế mà AX mình nói là ở nhà này em chưa hơn tuổi ai đâu, đừng có mà to tiếng, chẳng lẽ mình nói như thế lại sai. Mình nghĩ chính vì OX nhà mình nhiều khi bênh em ra mặt nên em chồng mình mới coi thường mình như thế chứ, mình tức lắm nhưng hễ cứ nói chuyện đó thì chồng mình lại gạt đi, coi như cho qua, dù có cho qua thì cũng phải nói cho rõ để lần sau đừng mắc lại nữa chứ. Bực cả mình.
    Lại đến hôm qua nữa, mọi hôm buổi tối dọn dẹp xong mình gọt hoa quả cho cả nhà ăn thì không sao, hôm qua mình đang bận giặt cái quần có dính kẹo cao su, bảo là chú đứng lên lấy hoa quả ra ăn, cũng chẳng nói chẳng rằng, đến khi bà bảo cũng chẳng nói, cũng chẳng đứng lên, thế là bà đi lấy để bổ, bảo ăn cũng không ăn, không nói gì, bà bực mình bà mắng cho thì bảo là nhiều chuyện. Sinh năm 1975 đấy thế mà chẳng mấy khi đi làm, suốt ngày ở nhà ăn bám mẹ và anh chị (nói là suốt ngày thì cũng không đúng, một năm đi làm khoảng 6 tháng, còn 6 tháng ở nhà ngồi chơi xơi nước) mà không thấy ngại lại còn suốt ngày hút thuốc lá nữa, mùa đông trời lạnh đóng cửa suốt ngày, con mình cả ngày ở nhà phải ngửi khói thuốc thôi, nói mãi không sửa chẳng biết phải làm thế nào cả. Nhiều lần OX nhà mình bực mình quá đuổi đi đấy, thế mà cũng chẳng biết thân biết phận, ghét quá cơ.
     
  12. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    thế thì bực thật đấy nhỉ :!:
     
  13. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Phỗng ơi có chú em chồng thế thì cũng bực nhỉ! Mình nghĩ đã là chị thì một hai cũng là chị chứ! Chú ấy gọi tên không như thế, cứ như là "bằng vai phải lứa" ấy! Và còn nữa, nhà có trẻ con mà hút thuốc lá như thế rất ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Lan Anh cũng phải nói thẳng với chú ấy vấn đề này! Chú em chồng mình bằng tuổi mình, nhưng ngay từ hồi mình và AX yêu nhau thì em chồng mình đã gọi mình bằng chị rồi; hồi đấy mình còn cẩn thận chỉ xưng "tớ, ấy" thôi - vì nghĩ là đã lấy nhau đâu mà xưng chị với em người ta :); nhưng được 1 vài lần thì lại quên mất và cũng xưng chị ngọt xớt :)! Nhưng chú em chồng mình được cái rất lễ phép; và cũng ý tứ lắm nên tuy sống chung 1 nhà mình cũng cảm thấy dễ chịu, không có vấn đề gì cả!
     
  14. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ở nhà chồng ,mình cũng xếp vào loại chip nhất nhà. Em gái chồng hơn mình 5 tuổi,còn chồng cô ấy hơn mình những 14 tuổi ,nhưng cả 2 vợ chồng cô ấy đều gọi mình bằng bác xưng em ngọt xớt. Theo quan điểm của mình trong nhà cũng phải có tôn ti trật tự ,trước là để cư xử cho có trên có dưới trong nhà ,sau là để cho bọn trẻ biết tôn trọng nề nếp của gia đình. Nếu gọi là bác lấy lệ mà cư xử thiếu tôn trọng thì đấy là một tấm gương cho con trẻ thấy sự giả dối của con người.
     
  15. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ cũng kém em chồng đến...12 tuổi, và kém...cháu ruột chồng 1 tuổi :lol: Nhưng mọi ng trong nhà rất tôn trọng mình, em chồng kêu mình bằng chị Sáu, chồng mình thứ 6, còn cháu thì vẫn kêu thím Sáu, mợ Sáu bình thường!!!2 thằng nhóc nhà mình ở bên nhà nội là nhỏ tuổi nhất nhưng cũng thuộc hàng vế cao nên bọn trẻ con trong nhà vẫn gọi là anh Timon, anh Pumba :lol: :lol: :lol: ẵm anh(chú) đi chơi!!!Mình thì hồi đầu thấy ngại nhưng sau thấy mọi ng gọi nên cũng thấy quen, có điều em chồng gọi mình bằng chị mình vẫn chỉ xưng mình thui, vì tự thấy phải gọi vậy, con cô ấy đã học lớp 11 và lớp 7rùi :lol: Nói chung cái này thuộc về nền nếp gia đình, và cá tính của ng ta k thể can thiệp đc :lol:
     
  16. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi các chị ơi, em cũng nói mãi rồi đấy. Em bảo bây giờ cháu còn bé, nếu chú có hút thuốc thì đi ra ngoài hoặc lúc nào cháu ra ngoài thì chú hút chứ trẻ con mà ngửi phải khói thuốc hại lắm đấy, thế rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện sau đó thì vẫn cứ chứng nào tật ấy. Em nhớ có 1 hôm trên TV có nói đến vấn đề hen suyễn của trẻ em vì phải ngửi quá nhiều mùi thuốc lá, em bảo chồng em gọi hẳn chú xuống để xem, nhưng kết quả vẫn thế thôi. Có lần Phỗng nhà em bị ho rất nhiều, em bảo với MC là bà bảo chú từ mai đừng hút thuốc trong nhà nữa, không cháu còn nhỏ mà đang bị ho ngửi mùi thuốc lá vào lại ho thêm bà cũng bảo đấy nhưng không sửa gì cả. Em bó tay rùi.
     
  17. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Em chồng mà thế thì khó chịu nhỉ :x Với các chú vô ý thức này thì đành phải nghiêm khắc thôi. LA chả việc gì phải bực mình, cứ bình thản kiên định tỏ cho "chú" biết rằng đây là CHỊ thôi. Còn việc DẠY chú thì kính chuyển sang BN và bố Phỗng nhé. Ví dụ như việc hút thuốc, cứ bao giờ chú hút thì LA cho Phỗng ra ngoài, mưa cũng đi nắng cũng đi, tớ đảm bảo BN xót cháu sẽ phải có biện pháp với chú :mrgreen:

    P/S : bố Phỗng thì có thể dùng mỹ nhân kế được nhỉ :roll: :roll:
     
  18. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    hì, mọi người lấy chồng hơn nhiều tuổi thế chắc được chiều lắm í nhỉ, vợ chồng mình bằng tuổi nhau nên suốt ngày chí choé thui :lol:
     
  19. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    này MX đi công tác về lúc nào thế, quà SG đâu. :?:
    ai xung phong làm mỹ nhân đây nhỉ :?: :lol:
     
  20. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Su ơi, chắc không phải là con mình nên chú không xót, sau này có vợ có con rồi khắc biết. Em cũng không đến nỗi ích kỷ hay hẹp hòi gì đâu, nhưng mà cái kiểu cứ ở nhà suốt ngày, không đụng tay đến việc gì,(ở nhà cả ngày, đến quần áo tắm xong cũng không giặt, không vắt lên mắc cho đoàng hoàng cứ để đầy chậu trong nhà tắm ý, em lại phải giặt, chẳng lẽ để đấy mà em giặt bằng tay chứ có phải giặt bằng máy giặt đâu mà cũng chẳng bao giờ nhờ giặt, cứ để đấy là mình bắt buộc phải giặt nhiều lúc em nghĩ em cứ như là osin ý) mình đi làm về còn con cái, dọn dẹp nhà cửa đã quá mệt mỏi rồi, nhưng nhìn thấy cái mặt lì lì là ghét không chịu được.
    Em sẽ áp dụng cách của mẹ Meoxu em chú có thay đổi gì không. Em cảm ơn cao kiến của chị nhé.
     

Chia sẻ trang này