Khi chồng làm... bố trẻ con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi holy0490, 26/9/2012.

  1. holy0490

    holy0490 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng đang thiu thiu ngủ thì vợ đến bên lỏn lẻn: “Chồng massage chân cho vợ nhé?”. Đã buồn ngủ ríu rìu mà vợ còn ‘cháo hành’, chồng tặc lưỡi nằm yên vờ như không nghe. Nhưng vợ thì vẫn không chịu ‘buông tay’, giọng ngọt lịm: “Chồng ơi, hôm nay em thử rồi…chồng sắp làm bố”. Ôi thiên địa ơi, mọi thứ tối sầm trước mắt, 24 tuổi, chồng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm bố.

    Nghén ngẩm, nửa đêm vợ mè nheo đòi ăn dưa chua. Bắt tội chồng mắt nhắm, mắt mở sang cậy cục nhà mẹ vợ xách về 1 bát dưa đầy. Nhìn vợ ăn ngon lành chồng ứa chân răng. Chẳng kiềm chế nổi chồng xà xuống gắp ăn cùng vợ. Ôi thôi, cảm động lắm!
    Bầu bí, vợ vui buồn lẫn lộn, đâm ra hay chấp nhặt chuyện cỏn con. Chồng online muộn vợ cũng cằn nhằn là không thương vợ, thương con… rồi vợ dằn dỗi, phụng phịu… cả đêm nằm quay lưng về phía chồng. Chồng nịnh nọt thế nào cũng không nghe, thở dài: “Đúng là bà bầu khó chiều”, rồi lăn ra ngủ khì, bỏ mặc vợ.

    Rồi cái ngày vợ nằm ổ cũng đến. Một ngày trời mưa rào rạt. Vợ đau bụng dữ dội, giật mạnh tay chồng mà chồng thì ú ớ… “Gì đấy vợ?”, mắt lại nhắm tịt lại. Lúc đó, vợ chỉ muốn 4 mũi giáp công ‘cào – cấu – cắn – xé’ với chồng nhưng than ôi, cơn đau khiến vợ không còn đủ sức mà nổi đóa. Chồng thấy vợ than, trợn mắt rồi giật mình “Ôi, em sinh à? Từ từ… đợi anh, đợi anh!”. Nháo nhào gọi sang nhà bố mẹ vợ rồi bế bổng vợ ra xe. Đến bệnh viện, chồng vừa bế vợ vừa hét ‘như cháy nhà’: “Bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu… vợ em đẻ”. Làm vợ lúc ấy vừa đau, vừa xấu hổ. Làm như một mình chồng có vợ đẻ?

    23h03 phút, ngày 1/3/2011, chồng với đôi mắt thâm xì, đi nhận vợ và cu Tít. Lần đầu nhìn thấy con, chồng lặng người, mặt rất ngố “Em ơi, sao con mình nhìn tai tái ấy”, làm vợ vừa tủi thân, vừa bực mình. Con mới chào đời mà đã bị bố chê.

    3 ngày ở bệnh viện, ban ngày cu Tít ngủ không vãy tai, có thức dậy mắt cũng chỉ he hé rồi lại ngủ tiếp. Đêm mới thực sự là ‘khốn khổ’, nàng ta oe oe, hết bú lại ị… chồng nằm kế bên vỗ muỗi đen đét, vừa gà gật, vừa nựng con “Con ơi! Ngủ đi cho bố ngủ với” (giọng chồng nghe rất chi van nài và khốn khổ). Thương lắm!

    Ngày đầu đón vợ và cu Tít về nhà, chồng trải nệm tươm tất, nhưng vợ vừa đặt cu Tít nằm xuống, nàng ta đã xón hết ra nệm. Chồng bật như tôm “Úi giời ơi! Con với chả cái” rồi mặt cau lại nghe vợ sai bảo (cái vẻ mặt ‘hằm hằm như thịt bằm nấu cháo’ ấy).

    Từ ngày có cu Tít, chồng không còn trốn vợ đi nhậu đêm. 7 giờ tối đã thấy ‘điểm danh’ ở nhà, vì 'Nếu về trễ thì đừng có động vào con và hôn con’, đạo luật thứ nhất trong lệnh giới nghiêm của vợ. ‘Cuối tuần, chồng sẽ là người lo giặt giũ và phơi phóng tã lót cho con, pha sữa cho con bú, chơi với con… còn vợ sẽ được nghỉ ngơi và có thể đi chơi cùng bạn bè, nếu muốn’, đạo luật thứ hai… rồi đạo luật 3, 4, 5… chồng tuân thủ răm rắp. Vợ nghĩ, số vợ đúng là sướng!

    Nhưng quy định là quy định thế chứ nhìn chồng lóng ngóng pha sữa, gấp đồ cho con… rồi tí cái lại ‘Em ơi con khóc!” – ‘Em đang bận một tí, anh dỗ con đi”. – ‘Anh không dỗ được. Con không nín” – ‘Vâng’… rồi trong lúc vợ tất tưởi chạy ra chồng đã xịu mặt ‘Sao mà lâu thế?”...

    Giờ cu Tít đã được hơn 4 tháng tuổi, chồng cũng đã 'cứng cáp' hơn nhiều trong chuyện nựng và chăm con. Nhưng nghĩ lại những ngày đầu chồng mới làm bố thì vợ lại cười chảy nước mắt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi holy0490
    Đang tải...


  2. Mystique

    Mystique Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    ui sao chị làm tội anh ấy vậy đang thương quá. làm bố thật là tuyêt vời................. hehe
     
  3. Me_moka

    Me_moka Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    9,996
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    Chẳng bù cho mình,ck thì chẳng nhờ vả đc gì đâu,đc như hế này thì tốt quá
     
  4. Ryu89

    Ryu89 Banned

    Tham gia:
    27/3/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    Èo vô học hỏi thôi. Sắp làm bố trẻ đây, cũng bằng chồng chị này khi có con!
     
  5. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    làm chú của nhiều cháu, nhưng xã mình làm bố mới đầu vẫn lớ ngớ lắm. hi,
     
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    giọng văn dí dỏm đáng yêu quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  7. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    Nghe câu chuyện này mà thấy hài quá.nghĩ lại thấy chồng mình cũng từng như vậy.hihi
     
  8. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    ông chồng nào lúc mới làm bố cũng lạ cả, các mẹ cứ rèn dần dần nha. ông chồng e thì oàn kêu e ko biết chăm con nên con còi, hic hic
     
  9. bichdai

    bichdai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    hì nghe mà sướng m.n ạ, chị hạnh phcus khi có ông chồng như vậy. chúc mừng gia đình c nhé :)
     
  10. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    24 tuổi làm bố thì hơi sớm thật, nhưng làm đc ntn cũng gọi là tuyệt vời và chín chắn lắm oy i ^^
     
  11. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    Bố cu Tít đáng yêu quá, giọng kể của mẹ Tít cũng yêu nữa
     
  12. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,625
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    một ông bố rất yêu vợ con.......
     
  13. khongtinhdoi

    khongtinhdoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2013
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    chăc mẹ nó hạnh phúc lắm khi có người chồng như vậy nhỉ. chúc hai người hạnh phúc
     
  14. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    hihi, đức ông chồng, vừa mệt nhưng mà cũng có chút gì đó hạnh phúc ghê, chẳng biết rồi sau sao nữa. Nhưng mà chồng trẻ, chông tâm lú cũng hạnh phúc lắm à
     
  15. chuphuongvcu1988

    chuphuongvcu1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    trẻ hay già thì làm bố đều tuyệt cả các mẹ thấy đúng k?hihi
     
  16. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,850
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi chồng làm... bố trẻ con

    e ý thế .
     

Chia sẻ trang này